Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vì ngu nên yêu



girlcrazy
11-10-2008, 06:48 AM
Tự nhủ bản thân sẽ không yêu
Yêu chi cho mệt với nhức đầu
Nhưng gặp anh rồi không cưỡng được
Đành lòng yêu anh yêu thật nhiều
Rồi khi người bước theo tình mới
Lại tự nói lòng rằng mình ngu
Xưa nói không yêu nhưng làm trái
Để cho giờ này chịu khổ đau

ayume4497
18-10-2008, 07:22 AM
ngày thu vàng lá mộng rồi mơ
ánh sáng chiều nay vờn qua lá
cuốn truyện trên tay lật trang mới
bao đứa bạn lại hók vì iu
ôi trời tự hỏi iu làm gì
để rồi lại khóc,lại quặn đau

ngày qua ngày rồi năm qua tháng
ước mơ kia sao chẳng quên được
ngày mơ hồ,tôi bỗng

heocon_kc
18-10-2008, 09:15 AM
Cũng dặn lòng chớ có yêu
Bởi yêu mang đến lắm điều không hay
Mẹ rầy cha lại cầm cây
Chớ yêu nhăn nhít học đòi nghe con

Ai hay duyên số sắp bày
Cho đây gặp đó rồi say nắng à
Giờ này biết phải làm sao
Nếu yêu thì khổ mà buôn hổng đành

Thôi đành nhắm mắt bịt tai
Nghe cha mẹ trước mai sau khỏi phiền
Lại về hát khúc cô đơn
Chữ duyên xin hẹn ngày sau sẽ bàn

angel_x
18-10-2008, 09:25 AM
Dẫu Biết yêu là Khổ
Nhưng Sao Vẫn Cắm Đầu Vô
Cắm Vô Rồi Chuốc Lấy Đau Khổ
Tình Yêu Phải Chăng Đáng Sợ
Không.... Tình yêu không Đáng Sợ
Đáng Sợ Nhất Là Yêu Thật Lòng
Yêu Thật Lòng Rồi Chuốc Lấy Đau Khổ

heocon_kc
18-10-2008, 09:38 AM
Đã yêu thì phải thật lòng
Yêu mà yêu giả là yêu thế nào
Gió nào mà chẳng thổi xuôi
Yêu đương là lẽ thế nhân ở đời
Mọi người ai cũng phải yêu
Cái mà đáng nói chính là thời gian
Nên yêu lúc đã lớn rồi
Để mà không bị kêu là nít ranh

caycodai
18-10-2008, 07:05 PM
Trẻ con sao lại cấm yêu
Yêu cha mẹ yêu con diều tuổi thơ
Yêu chàng hoàng tử trong mơ
Cưỡi con ngữa bạch làm thơ tặng mình
Nói chung là một chữ tình
Đố ai cấm được thử minh chứng giùm!

heoquay15
27-10-2008, 12:08 AM
Cấm sao cấm được chữ yêu
Yêu cho trong sáng ngại chi gỡi người
Yêu cha yêu mẹ yêu đời
Yêu anh yêu chị yêu người xung quanh
Yêu sao cho tình mãi xanh
Yêu cho đến lúc gặp người ta yêu.

lon_ton_wa
27-10-2008, 04:13 AM
yêu yêu yêu 3 chữ liêu xiêu
nói yêu thì ít nói điêu thì nhiều

lon_ton_wa
27-10-2008, 04:21 AM
có một gã khờ ngồi bên cửa sổ
cưới giờ năn để mắt chốn tầng hai
giữa khoảng sân và khung trời nho nhỏ
thấp thoáng lan can một vạt áo dài
bỗng bên cạnh có giọng ai khe khẽ
'' cha làm gì mà say đắm thế cha'
không quay lại gã trả lời trong mộng
'' nhìn theo tao mày sẽ thấy người ta
lớp im lănmg5 bỗng cười như vỡ chợ
gã giật mính '' lại chuyện gì nữa đây
quay đầu lại với người vừa hỏi
rụng rời chân tay'' Ôi.chết thầy''

heoquay15
28-10-2008, 03:24 AM
Yêu người người có yêu ta
Yêu qua yêu lại rồi người yêu ai
Để ta sống cảnh đời cô quạnh
Người ra đi bỏ lại mình ta
Khi xa anh vẫn nhớ hoài
Nhớ lời em nói trọn đời bên anh.