Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÀng quÊn cÀng nhỚ



hiepsivodanh
11-10-2008, 05:20 AM
Một lần nữa tim tôi lại nhói đau
Khi người yêu nỡ nói câu chia lìa.
Những lời đắm say người đành quên hết
Còn lại đây riêng mình tôi bật khóc
Giọt lệ tình vỡ nát trái tim tôi...
Tôi buồn bã đi tìm hơi men tình
Chốc cho say để mai quên được em
Ngờ đâu ngày vẫn qua ngày đều say
Sao lòng tôi vẫn không quên được em........................

caycodai
13-10-2008, 01:18 AM
Em chỉ là người con gái bình thường
Từng yêu anh và thương anh rất nhiều
Nhưng trong đời có nhiều điều đổi thay
Mà đôi khi ta chẳng hay biết đến
Em đã yêu vô bờ bến vì anh
Cũng như anh đã yêu em chân thành
Nhưng giờ đây trái tim em nguội lạnh
Ko thể sống mà giả dối bên anh
Em ko muốn trái tim anh phải buồn
Nhưng xin lỗi, đừng giận hờn em nữa
Em ko còn là một nửa anh rồi!

Ljnhnghy_It's me
13-10-2008, 02:32 AM
Em chỉ là người con gái bình thường
Từng yêu anh và thương anh rất nhiều
Nhưng trong đời có nhiều điều đổi thay
Mà đôi khi ta chẳng hay biết đến
Em đã yêu vô bờ bến vì anh
Cũng như anh đã yêu em chân thành
Nhưng giờ đây trái tim em nguội lạnh
Ko thể sống mà giả dối bên anh
Em ko muốn trái tim anh phải buồn
Nhưng xin lỗi, đừng giận hờn em nữa
Em ko còn là một nửa anh rồi!

nghe chẳng vần mấy !!! nhưng cũng hay....

hiepsivodanh
13-10-2008, 06:17 AM
Anh là gì khi không còn tình em
Để một mai anh không còn phải khóc
Cám ơn em người mà anh đã yêu.