băng
11-10-2008, 12:39 AM
topic được lấy từ status của anh gió, thực ra thì mới vào đây lần đầu, hắn bảo xài nick hắn rồi đổi hộ cái avatar, chán, bắt mình đi mua mấy cái hạt giống vớ vẩn, mọi hôm vẫn ăn ngủ bình thường, mấy hôm nay hút thuốc như điên???, chả hiểu nổi hắn, làm như điên??? rồi lại để đua và hút hít hết sạch, là hút thuốc, đúng là đời, miệng lúc nào cũng lải nhải, rồi lại hay trầm ngâm??? liệu đời chỉ là một trò đùa???, hắn đi kiểu này là không về đâu, mình bị gãy ngón tay trỏ mấy tháng rồi, nên hắn phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo :so_funny:, một con người kì lạ, sống chỉ như đi tìm cái chết, hay một cái gì đó đại loại như thế, mấy vụ vớ vẩn, có mấy em ngỏ lời mà hắn chỉ im lặng, lại trầm ngâm, mình rất ghét cái kiểu ấy của hắn, dù mìhn cũng là con trai, và cũng hút thuốc, hôm nọ về đến nhà, mở cửa, tối om om, hắn ngồi trong góc, tàn thuốc vung vãi, đầu lúc cúi, lúc ngửa, rít những hơi dài, căn phòng kín mờ khói thuốc, đúng là hâm, những lúc có chuyện hắn chỉ thích lao mình lên xe, rất tiếc bây giờ không ai cho hắn mượn xe vì kinh cái kiểu điên của hắn, xe của mình và của hắn cùng bị phi Shop rồi, muốn hắn bỏ đua lắm, nhưng không có cách nào cã...vẫn học vẫn làm, dạo này hắn không nghe cái bài you love gì gì đó nữa, nhưng vẫn hát cái bài đấy...con người yêu mình trêu hắn đủ cách, hắn chỉ cười khẩy một tiếng, nhếch mép rồi bỏ đi, cô ấy hỏi hắn là loại người gì???, mình cũng chả biết, nhưng chỉ biết hắn là một người anh, một người ai cũng có thể tiết lộ bí mật, hắn dễ dàng lấy được sự tin tưởng của người khác...hắn, vẫn phớt đời, vẫn làm những chú chó vàng phải kinh khiếp trên xa lộ...đời, người, một trò đùa