PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay



ngangtangcongtu
10-10-2008, 09:04 PM
Họ chia tay khi mùa hạ chưa về
Chẳng đợi phượng về nhuộm màu cho kỉ niệm
Chẳng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn thành tím
Lời yêu không còn tha thiết trên môi

Chưa đến hè mà đôi ngả chia phôi
Anh chẳng phải romeo em chẳng là Juliet
Cũng chẳng có tiếng ve sầu tha thiết
Cuộc chia tay im lặng đến vô tình

Tình yêu đầu như sắc tím mong manh
Dễ nhòa đi trong mưa rào chớm hạ
Đừng đớn đau đừng ồn ào hối tiếc
Bởi chia tay đâu phải nỗi tại hè

caycodai
10-10-2008, 11:54 PM
Chia tay rồi mắt em chẳng nhạt nhoè
Chẳng sao cả cứ bình thường hè sang
Vẫn vui cười nô đùa dưới hàng cây
Vẫn vô tư phút giây tuổi học trò

Có phải chăng em là kẻ vô tình?
Chia tay rồi em vẫn cứ bình thường
Nhưng ai biết vết thương lòng thâm tím
Em giấu nó tận sâu thẳm con tim!?!

forget_turtle
13-10-2008, 12:31 AM
đã bao đêm cố nhủ lòng quên em
lệ nhạt nhoà ướt hàng mi
nói quên e trong niềm thương nổi nhớ
tim nghen ngào quặn thắt từng cơn

caycodai
13-10-2008, 12:41 AM
Chia tay rồi, sao mắt anh đẫm lệ?
Nói quên em dễ dàng đến thế mà
Anh bảo rằng tình ta chẳng còn gì
Sao chúng mình lệ cứ ướt hàng mi?