vịt_con_xấu_xí
10-10-2008, 11:36 AM
Tình yêu là gì? Nó như thế nào? Thật khó diễn tả nó sẽ xảy ra như thế nào.
Từ nhỏ thì em đã không được làm bạn với những người bạn chung quanh rồi. Và thì cái tính nhút nhát cũng từ đó xảy ra. Vì thế mà cái tính cách của em chắc là mẹ đã tạo ra bằng những câu khuyên răn từ nhỏ tới lớn.
Rồi thì anh đến, em vẫn cho mình còn là con nít, vẫn cho rằng đó chẳng phải tình yêu, vẫn nghĩ nó chỉ là trò đùa internet. Anh hỏi em, em thường từ chối, lưỡng lự đến làm anh không hiểu em muốn gì. Em còn con nít lắm, chẳng hiểu sự đời đâu anh à. Em tự nhận mình không thật sự cảm mến anh hơn 1 người bạn thân. Em vẫn nghĩ anh là anh trai internet của em. Có lẽ anh không hiểu, hay anh muốn em hiểu cho nỗi lòng của anh?
Em thật sự không thể giải bày tình cảm. Nó vẫn lẩn quẩn đâu đó. Nó vẫn là một nút thắt mà em không thể tự gỡ.
Em vẫn vậy, vẫn không thể nói là "em yêu anh" hay là em chỉ coi anh như là "người anh internet". Anh đừng hỏi em nhé! Em thật sự muốn gửi những lời này tới cho anh. Nhưng vẫn là vòng lẩn quẩn, nên hay không nên. Có lẽ... có lẽ... em nên để anh tự tìm đến đây vậy...
vịt_con vẫn là vịt_con... có lẽ không bao giờ lớn để hiểu tình yêu là gì...
Từ nhỏ thì em đã không được làm bạn với những người bạn chung quanh rồi. Và thì cái tính nhút nhát cũng từ đó xảy ra. Vì thế mà cái tính cách của em chắc là mẹ đã tạo ra bằng những câu khuyên răn từ nhỏ tới lớn.
Rồi thì anh đến, em vẫn cho mình còn là con nít, vẫn cho rằng đó chẳng phải tình yêu, vẫn nghĩ nó chỉ là trò đùa internet. Anh hỏi em, em thường từ chối, lưỡng lự đến làm anh không hiểu em muốn gì. Em còn con nít lắm, chẳng hiểu sự đời đâu anh à. Em tự nhận mình không thật sự cảm mến anh hơn 1 người bạn thân. Em vẫn nghĩ anh là anh trai internet của em. Có lẽ anh không hiểu, hay anh muốn em hiểu cho nỗi lòng của anh?
Em thật sự không thể giải bày tình cảm. Nó vẫn lẩn quẩn đâu đó. Nó vẫn là một nút thắt mà em không thể tự gỡ.
Em vẫn vậy, vẫn không thể nói là "em yêu anh" hay là em chỉ coi anh như là "người anh internet". Anh đừng hỏi em nhé! Em thật sự muốn gửi những lời này tới cho anh. Nhưng vẫn là vòng lẩn quẩn, nên hay không nên. Có lẽ... có lẽ... em nên để anh tự tìm đến đây vậy...
vịt_con vẫn là vịt_con... có lẽ không bao giờ lớn để hiểu tình yêu là gì...