PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự khi con gái học phi công!!!



lemongirl_tran
09-10-2008, 08:08 PM
mình năm nay đang học pilot. Mới đầu nói xạo ba, má la học ải traffic controller nhưng sau đó bị phát hiện là hoc lái máy bay.. hichic... bây giờ khỗ quá, ko biết làm sao đây... cứ bị ba má la là hoc ngành gì ma nguy hiễm ko cho học, ngày nào cũng nghe giãng hết...chán.... người nài có ý kiến gì thì góp ý với..... hichichic

Anh Chàng Đa Cảm
10-10-2008, 05:32 AM
Thiệt hok trời, nếu đúng thế thì bạn thật mạnh mẽ, cố gắng lên nha :hihi:

lemongirl_tran
10-10-2008, 02:26 PM
anh chàng đa cãm : cám ơn u nha.. love ur comment hahahh

Thiên Thần Bay
10-10-2008, 09:21 PM
bạn nên mềm mỏng thuyết phục gia đình , để mọi người thấy rằng bạn thực sự yêu thik và có năng lực về lĩnh vực này ^^! rồi sẽ đc chấp nhận thôi :hihi: mà thời nay bố mẹ sao thắng nổi con cái :hihi:

angel_x
11-10-2008, 03:09 AM
hãy Cố Nên Coá Cá Tính Đoá Hãy Tin Vào Chính Mình

_Luvin Yesterday_
14-10-2008, 02:58 AM
tưởng pilot nghĩa bóng -___-!

pe_mom
14-10-2008, 03:46 AM
lỡ rồi tới lun đi bạn....^_^

lemongirl_tran
14-10-2008, 10:51 AM
umh thanks mọi người nhiều nha, mình đang cố gắng mà bạn trai cũa mình cũng ũng hộ mình ( bỡi gì học cùng ngành...hha..) mà hơi sợ quá bỡi gì mình lỡ miệng phàn nàn với him, he nói là sễ nói chuyện với ba má minh..hichic.... ko biết sao đây

bé_bông_kute
16-10-2008, 02:37 AM
chị ơi cố lên nha!! bông ủng hộ chị nhiệt tình nè

lieumang
16-10-2008, 09:12 PM
cho anh làm phico6ng với nhé!

lemongirl_tran
16-10-2008, 10:03 PM
cám ơn bé bông nha.... love u
lieumang: anh học đi rồi làm cùng với em hahah