Xem đầy đủ chức năng : Vai Phụ......!
htv231
09-10-2008, 12:10 AM
http://www.powow.com/kannanhuy/vaiphu_kannanhuy.wma
Hát cho quên những đau đớn trong cuộc đời...
starfish_and_my_dream
09-10-2008, 03:31 PM
hì bạn hát nghe hay quá ^^, nghe cũng buồn nữa:timvo::timvo:
htv231
23-10-2008, 04:31 AM
updated link_bà con thông cảm
kem dâu mút
08-11-2008, 11:09 PM
mạn phép lôi nó lên nhé :)
Mây Phiêu Lãng
09-11-2008, 08:47 AM
Sao Mây vào topic này, máy lại báo có virus nhỉ??!! :think:
Ô hay!
10-11-2008, 02:25 AM
không biết là lần thứ mấy nghe cái bài này rồi, cứ tua đi tua lại............. chới với
_KeoBonBon_
10-11-2008, 10:19 PM
:D mẹ ơi ! cái đoạn đầu sến vãi
gooddythin_nd1996
26-11-2008, 10:47 PM
hát cũng tình cảm y như Hoàng Châu ấy nhỉ ?
kem dâu mút
13-04-2009, 02:36 AM
Lại lôi nó lên kẻo có người tưởng bài cũ không để làm gì rồi xoá mất. :) mạn phép nhé! :)
htv231
26-04-2009, 08:01 AM
cũng rất lâu rồi mình mới lại vào đây... có lẽ sự u uất vẫn đuổi theo thời gian...
Có không em trên đời một bờ vai để anh cũng có thể dựa vào khi anh không được quyền khóc..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.