Xem đầy đủ chức năng : Em Đi
hiepsivodanh
07-10-2008, 11:06 PM
Em lặng lẽ bước ra khỏi đời Anh
Anh lặng lẽ ngồi buồn trong bóng đêm
Nhớ Em và tháng ngày mình đã có
Sao giờ đây lòng này thấy trống vắng.
Em tay trong tay đắm đuối bên người
Em như đang xé nát tâm hồn Anh
Không một lời khi Em trông thấy Anh
Bên lề đường Anh bưng ly rượu cay
Cố nhìn Em vui đắm say bên người
Anh thì đang say cùng với men sầu,
Nhìn Em sánh vai bên người tình mới.
caycodai
08-10-2008, 12:27 AM
Em lặng lẽ bước ra khỏi đời anh
Vì sao ư? Trái tim em mong manh
Có thể nào yêu anh khi người ta
Cứ bên anh cứ như là một cặp
Và vô tình em là kẻ thứ ba
Anh vô tâm chẳng bao giờ nhận ra
Anh có biết trái tim em đớn đau
Cũng vỡ vụn cũng cứa sâu trong lòng?
Em ra đi là lựa chọn cuối cùng
Vậy thế này, có độc ác hay không?
hiepsivodanh
11-10-2008, 05:31 AM
Em đã lựa chọn con đường như thế
Thì làm sao anh biết được hỡ em
Em nói rằng em là người thứ ba
Nhưng đối với anh em là tất cả
Chỉ khổ nổi em vội vã ra đi
Có biết gì khi lòng anh nát tan
Chờ em về chốn cũ anh vẫn đợi?
caycodai
13-10-2008, 12:54 AM
Được ko anh khi gìơ ở bên em
Có một người coi trọng em rất nhiều
Luôn che chở bằng tình yêu chân thành
Bằng tất cả những gì anh ấy có
Em bây giờ đã ở thật xa anh
Xa đến nỗi vòng tay anh yếu đuối
Chẳng thể nào ôm nổi lấy em đâu
Vẫn biết rằng mối tình đầu đẹp đẽ
Nhưng giờ đây em sẽ quên được thôi!
hiepsivodanh
13-10-2008, 06:10 AM
Thế là đã đi không ngày trở lại
Còn mình anh bơ vơ tháng năm dài
Ôm nổi đau đành mất em vĩnh viễn.
Lời sau cuối của một kẻ thất bại
Chúc em hạnh phúc mãi mãi bên người
Và một điều anh muốn nói em biết
Phía sau em luôn có người chở che,
Chúc thành công trên con đường em chọn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.