Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Just me



fallen_angel8x
07-10-2008, 07:57 PM
Bước chân ai âm thầm lặng lẽ
Trên lề đường rạo rạt lá thu rơi
Gió heo may thổi tràn trên giọt lệ
Lạnh của trời hay tê tái hồn tôi
...........:rain:............................
Fal lại buồn rùi :rain: có ai cho fal đánh cho vui đi :bxin:

fallen_angel8x
08-10-2008, 08:54 AM
Đứng trong mưa bờ vai run khe khẽ
Hơi thở nghẹn ngào giọt sầu mặn đắng
Nỗi đau nặng nế lắng lại trong tim
Những buồn đau im lìm trong lặng lẽ
Tôi một mình, tôi có phải là tôi???
:rain::rain::rain:

fallen_angel8x
09-10-2008, 08:00 AM
Gục đầu trong vòng tay, vùi mình trong mộng mị
Cố gắng để quên đi, cố vờ như không biết
Giả như là câm điếc, để chẳng phải nói cưới
Khi ai phải thấy người, vui cười bên ai khác
.................:rain:........................... ..........

fallen_angel8x
11-10-2008, 02:28 AM
Nửa đêm bỗng giật mình thảng thốt
Mở mắt nhìn là bóng tối bao quanh
Khắp không gian 1 màu đen đặc quánh
Chỉ 1 mình trong nỗi cô đơn
:rain::rain::rain:

fallen_angel8x
11-10-2008, 09:32 PM
Tay ôm gối gục đầu vào vô vọng
Mắt nhắm nghiền và nước mắt tuôn rơi
Long lanh đó, pha lê long lanh đó
Vỡ tan rồi, tan vỡ mãi trong tôi
..........:rain:...............................

fallen_angel8x
12-10-2008, 06:34 AM
Chân lang thang vẫn âm thầm lặng lẽ
Đường nối đường chẳng biết sẽ về đâu
Mỗi bước chân lại đeo nặng nỗi sầu
Rồi sẽ ngã ở nơi nào xa lạ????
.................................................. .
:rain: lang thang.........:rain:.......ve^` rui` ....... di da^y ......:rain:

caycodai
13-10-2008, 12:21 AM
Chân lang thang vẫn âm thầm lặng lẽ
Đường nối đường chẳng biết sẽ về đâu
Mỗi bước chân lại đeo nặng nỗi sầu
Rồi sẽ ngã ở nơi nào xa lạ????
.................................................. .
:rain: lang thang.........:rain:.......ve^` rui` ....... di da^y ......:rain:

Khi ngã rồi, anh có thể đứng dậy
Dù nỗi sầu có nặng đầy thế nào
Thì anh ơi hãy vững tin vào nhé
Tin rằng em luôn sẽ ở cạnh bên!

fallen_angel8x
14-10-2008, 08:35 AM
Khi ngã rồi, anh có thể đứng dậy
Dù nỗi sầu có nặng đầy thế nào
Thì anh ơi hãy vững tin vào nhé
Tin rằng em luôn sẽ ở cạnh bên!

Có đôi lúc lạc đường trong bóng tối
Lòng mềm lại, tự thấy mình yếu đuối
Thấy cô đơn và thấy cả đau buồn
Nhưng vẫn bước tiếp con đường phía trước
Bởi chân trời vẫn có bóng người thương
.................................................. .........
:rain: thanks any ways :rain:........

caycodai
16-10-2008, 05:41 AM
Vẫn nhủ lòng, ta ko được yếu đuối
Phải mạnh mẽ theo đuổi điều mong muốn
Nhưng cuộc đời là cuốn truyện nhiều chương
Bao hạnh phúc bấy nhiêu đường luẩn quẩn
Em chỉ mong nếu có lần vấp ngã
Cũng như anh em đã có người thương!

fallen_angel8x
16-10-2008, 09:11 AM
Sẽ vẫn cười trước tất cả mọi người
Sẽ chỉ khóc khi 1 mình đơn độc
Có những luk giữa dòng đời tấp nập
Bỗng giật mình khi chợt thấy cô đơn
Luk vấp ngã gượng mỉn cười đứng dậy
Bước tiếp đường mình về phía trước......tương lai...
...........:)..................................... ...................

fallen_angel8x
20-10-2008, 08:43 AM
Nếu hạnh phúc là bên em một phút
Suốt cuộc đời, sống một phút ấy thôi
Đánh đổi hết cả cuộc sống của tôi
Chỉ một giây, khiến cho em hạnh phúc
Một nụ cười, xin em đấy bé ơi...
.................:rain:.........................

caycodai
21-10-2008, 12:04 AM
Nụ cười ư? Bé miễn phí cho nè
Có thích ko để bé còn cười tiếp?
Bé cừơi tươi nhe hết răng rồi đó
Hạnh phúc chưa? Nói nhỏ bé nghe nào!

THIÊN TỬ
22-10-2008, 09:48 AM
nếu hạnh phúc là bên em một phút
suốt cuộc đời, sống một phút ấy thôi
Đánh đổi hết cả cuộc sống của tôi
chỉ một giây, khiến cho em hạnh phúc
một nụ cười, xin em đấy bé ơi...
.................:rain:.........................
hÔm nay ai Ăn mẬt gẤu
ai ĐÃ gan giỠn vỚi tỬ thẦn
sao lẠi thẾ tÁn tỈnh con gÁi?
CÓ chuyỆn gÌ xẨy ra em trai?

fallen_angel8x
22-10-2008, 10:58 PM
hÔm nay ai Ăn mẬt gẤu
ai ĐÃ gan giỠn vỚi tỬ thẦn
sao lẠi thẾ tÁn tỈnh con gÁi?
CÓ chuyỆn gÌ xẨy ra em trai?

Tán ai đâu sis ơi
Là nói với rose đó
Bé lại giận em rùi
Bit làm sao h sis??? :so_sad:

THIÊN TỬ
23-10-2008, 07:10 AM
Tán ai đâu sis ơi
Là nói với rose đó
Bé lại giận em rùi
Bit làm sao h sis??? :so_sad:

sao lại giận có chuyện gì thế?
có chuyện gì thì thử tỉ tê
nói nho nhỏ, giảng bầy cho rose hiểu
thường con gái giận hờn vu vơ
nhưng đôi lúc cũng rất là khở
cố gắng dỗ hồi lâu rồi sẽ hết
bỏ công vào chân thành sẽ được cao:clap:

fallen_angel8x
23-10-2008, 10:07 AM
Nụ cười ư? Bé miễn phí cho nè
Có thích ko để bé còn cười tiếp?
Bé cừơi tươi nhe hết răng rồi đó
Hạnh phúc chưa? Nói nhỏ bé nghe nào!

Cũng vui lắm, thấy nụ cười rạng rỡ
Trên môi em cũng xinh đẹp dịu dàng
Nhưng tiếc quá bài thơ kia anh viết
Chẳng phải cho em, xin lỗi nhé bé ah :rain:
********************************
Nói với bx của anh chứ hem fai? em ^^! so sorry ^^!

fallen_angel8x
27-10-2008, 09:11 AM
Trong giá buốt kẻ lang thang lạc lối
Lạnh run người, băng giá thấm thịt da
Nặng cô đơn chân trùng không bước tiếp
Ngã xuống rồi lại im lặng đứng lên
.............:rain:...........................

*Gemini
27-10-2008, 12:33 PM
Mưa trên phố ta bước đi âm thầm...
Nghe buốt lạnh ngấm vào cả tim gan..
Tình yêu ơi xin ngủ ngoan... theo dĩ vãng...
Để ta buồn ta cũng chẳng hoang mang!
P/S: thơ của mềnh chúi thiệt! :so_funny:


Nếu hạnh phúc là bên em một phút
Suốt cuộc đời, sống một phút ấy thôi
Đánh đổi hết cả cuộc sống của tôi
Chỉ một giây, khiến cho em hạnh phúc
Một nụ cười, xin em đấy bé ơi...
.................:rain:.........................
Mạn fép:
Trao anh 1 nụ cười liệu a có thêm 1 niềm hạnh fúc...
Hay a muốn giả vờ để che giấu mãi niềm đau..
Nói đi anh dẫu ko thể bên nhau được nữa...
Em sẽ vẫn tìm về những tháng ngày xưa...

fallen_angel8x
27-10-2008, 08:06 PM
Mưa trên phố ta bước đi âm thầm...
Nghe buốt lạnh ngấm vào cả tim gan..
Tình yêu ơi xin ngủ ngoan... theo dĩ vãng...
Để ta buồn ta cũng chẳng hoang mang!
P/S: thơ của mềnh chúi thiệt! :so_funny:


Mạn fép:
Trao anh 1 nụ cười liệu a có thêm 1 niềm hạnh fúc...
Hay a muốn giả vờ để che giấu mãi niềm đau..
Nói đi anh dẫu ko thể bên nhau được nữa...
Em sẽ vẫn tìm về những tháng ngày xưa...

Một nụ cười dù chìm trong nước mắt
Cũng đủ rồi, là tất cả với tôi
Tôi xin em, chỉ có vậy thôi
Vậy là đủ vơi buồn đau câm lặng.........:cutelaugh:
******************************************
Kái chữ ký này nhìn wen wa' :sr: ai đây ý nhờ :sr:

fallen_angel8x
29-10-2008, 10:06 PM
Còn yêu còn thương còn đau khổ
Đã có lúc thôi thì rũ bỏ
Vứt hết yêu thương lẫn mơ ước tương lai
Vứt tất cả cùng với buồn với giận
Bước một mình lầm lũi với ko ai
Nhưng... vẫn yêu... vẫn thầm mơ hạnh phúc
Vẫn kiếm tìm vẫn giữ mãi niềm tin...
...................:rain:......................... ..

fallen_angel8x
03-11-2008, 08:22 AM
Ôi cuộc sống sao muôn vàn điều lạ
Và tình yêu sao quá đỗi lạ lùng
Biết rằng yêu là phải có bao dung
Sao vẫn chợt ghen tuông, hờn giận
Sao vẫn cứ thẫn thờ trong đơn độc
Yêu em rùi sao lắm lúc cô đơn???

fallen_angel8x
06-11-2008, 08:27 AM
Có những luk hoài nghi và lẫn lộn
Lại náu mình vào bóng tối riêng ta
Lặng lẽ âm thầm như chỉ một bóng ma
Trong đêm vắngi nâng niu hoài niệm
.....................:rain:....................

fallen_angel8x
06-11-2008, 08:59 AM
Mưa.....rơi trong lòng nghe lạnh lẽo
Giọt long lanh giá buốt trong tim
Hơi ấm tình yêu như chìm trong cô độc
Buồn mất rồi, buồn quá tôi ơi.......
..............:rain:............................

fallen_angel8x
07-11-2008, 07:57 PM
Why when I stay beside U
I still see blue in my eyes
see my heart cries
feel my soul hurt
I love U is the truth
But why I feel so???
................................
:rain:..........just be cold.........:rain:
Or really lonely........:rain:
I dono know....

fallen_angel8x
15-11-2008, 07:54 PM
Bàn chân cứ bước
Mãi về phía trước
Lang thang , lang thang
Chẳng muốn ngoái đầu
Nhìn lại phía sau
Chỉ ngẩng cao đầu
Nhìn về phia' trước
..................................
:rain:............................

fallen_angel8x
27-11-2008, 07:15 AM
Ánh sao đêm mờ mờ trong buốt giá
Sương phủ đầy, ướt lạnh bờ vai
Khẽ rùng mình, cười gượng "thật mỉa mai"
Khờ thật đấy tự nhiên ra hóng rét
.................................................. ..
Một gã khờ .........:rain:....................

Thảo mộc
05-12-2008, 08:03 AM
Nếu có lúc vấp ngã thêm lần nữa
chẳng có người ko ánh lửa yêu thương
hãy cho em kêu tên anh lần nữa
Để biết rằng đã từng có mùa xanh
dẫu mai sau sẽ long lanh nước mắt
hãy tin rẰng em vẫn sẽ là em
chỈ yêu anh âm thầm trong sắt lạnh
Và bên anh mỗi lÚc...anh lầm Đường

fallen_angel8x
08-12-2008, 08:37 AM
Nếu có lúc vấp ngã thêm lần nữa
chẳng có người ko ánh lửa yêu thương
hãy cho em kêu tên anh lần nữa
Để biết rằng đã từng có mùa xanh
dẫu mai sau sẽ long lanh nước mắt
hãy tin rẰng em vẫn sẽ là em
chỈ yêu anh âm thầm trong sắt lạnh
Và bên anh mỗi lÚc...anh lầm Đường

Lầm đường? Không! Con đường anh bước
Chẳng lầm đâu vì chỉ có phía trước
Chẳng sai đâu, chẳng đổi hướng, quay đầu
Giữa u sầu và mịt mù nỗi nhớ
Vẫn hướng về điểm sáng xa xa
Nơi yêu thương vẫn mênh mang nồng đượm

fallen_angel8x
14-12-2008, 07:45 AM
Nhắm mắt lại tôi ơi
Rồi sẽ qua tất cả
Cứ nhắm mắt lại thôi
Chẳng nhìn làm gì nữa
Nhìn sẽ chỉ đau thôi
Sẽ chỉ thêm buồn nản
Sẽ chỉ thêm đắng cay
Đừng nhìn làm gì nữa
Nhắm mắt lại đi thôi
...................................:rain:......... ...................

motlankhoc
14-12-2008, 02:29 PM
Sống làm sao cho đáng kiếp làm trai
Nếu sống vì một vài điều ích kỉ
Hay tỉ mĩ về lợi ích cá nhân
Thì bàn chân sẽ giẫm hoài một chổ
Như khúc gỗ lành lặng bỗng chết đi
Như người đi không bao giờ trở lại.

fallen_angel8x
15-12-2008, 08:06 AM
Sống làm sao cho đáng kiếp làm trai
Cách nói nghe ra, kể cũng hài
Bít cái j` đâu mah nói vậy
Có j mah bé dám dậy tôi?
Bé biết thế nào là ik kỷ?
Bít gì về cái "kiếp làm trai"???
.................................................
zzz

fallen_angel8x
09-01-2009, 09:05 PM
Ngáp 1 kái sáng ngày trở dậy
Thấy nắng vàng đã rải kín ngày đông
Thấy hạnh phúc thoáng luồn qua khe cửa
Thấy nhớ nhớ, em, tôi là một nửa
Nhớ em rùi, iu em lắm bé ui
:)

fallen_angel8x
10-01-2009, 11:01 AM
Đêm lạnh cóng ngồi run bên keyboard
Chat với em iu, thêm một chút thôi
Ngủ đi nhé bé con ngốc nghếch
Đừng thức khuya, giữ sức khoẻ nghe không
Ngủ đi đấy, không chat thêm đâu đấy
Out đây nè, ngủ ngoan nhé, nhớ chưa
.................................................. ..
:)

fallen_angel8x
23-01-2009, 09:01 AM
Bước lang thang dưới mưa xuân lất phất
Ngắm người người chầm chậm lướt qua
Nhẹ đắm mình trong một giấc mơ hoa
Thấy hạnh phúc len vào trong giá buốt

fallen_angel8x
06-02-2009, 08:41 AM
Nhắm mắt lại, lặng im trong giây lát
Để cuộc đời chầm chậm lướt qua bên
Để bóng đêm trôi dần vào dĩ vãng
Để cuộc đời lại tươi sáng ..... tương lai

tinh_buon_7621176
07-02-2009, 03:45 AM
Hãy xem tôi là người bạn tri kỷ
Để chia sẻ những niềm vui nỗi bùn
Tuy không hết những lòng sẽ không đau
Hãy tin nhé người bạn tương lai
...........:)................................

fallen_angel8x
09-02-2009, 07:46 AM
Hãy xem tôi là người bạn tri kỷ
Để chia sẻ những niềm vui nỗi bùn
Tuy không hết những lòng sẽ không đau
Hãy tin nhé người bạn tương lai
...........:)................................

Là bạn thui, chưa phải là tri kỉ :D
Nhưng bạn rùi là sẽ mãi bên nhau
Dù xa cách, dù chẳng hề quen biết
Gọi 1 tiếng "bạn" rùi, bạn là bạn của tui :)
................nice 2 meet u ......................

tinh_buon_7621176
10-02-2009, 11:17 PM
Nếu là bạn sẽ mãi là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Sông sâu có thể bắt cầu
Tình bạn mà mất biết đâu mà tìm

nice to mêt u
seo đặt cái topic la just me???????

fallen_angel8x
11-02-2009, 09:22 AM
Nếu là bạn sẽ mãi là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Sông sâu có thể bắt cầu
Tình bạn mà mất biết đâu mà tìm

nice to mêt u
seo đặt cái topic la just me???????

Bạn lạ bạn, có bao h thay đổi
Dù nắng mưa chẳng phải mãi thuận hòa
Nhưng là bạn, cùng chung trong hoạn nạn :hiepsi:
Bước bên nhau để giữ mãi nụ cười :rang:

*********************************
Just me = tui solo ^ ^ ở đây hầu như toàn là tui vít những j mình thik ^ ^ gần như 1 T/G riêng vậy muh :rang:

tinh_buon_7621176
11-02-2009, 11:00 PM
Nếu là bạn hãy trao nhau niền tin
Dù hoạn nạn ta cùng nhau gánh dịu
Trao cho nhau những niềm vui nỗi buồn
Để sau này mãi vững tin về nhau
...........................................
Bạn tự solo 1 mình hok thấy sad hả để tui solo dzoi bạn, nhưng tui nghĩ sẽ thua bạn mất vì tui mới tập làm thơ :)

fallen_angel8x
12-02-2009, 06:44 AM
Nếu là bạn hãy trao nhau niền tin
Dù hoạn nạn ta cùng nhau gánh dịu
Trao cho nhau những niềm vui nỗi buồn
Để sau này mãi vững tin về nhau
...........................................
Bạn tự solo 1 mình hok thấy sad hả để tui solo dzoi bạn, nhưng tui nghĩ sẽ thua bạn mất vì tui mới tập làm thơ :)

Nở nụ cười, trao niềm vui, có bạn
Chìa bàn tay, lúc hoạn nạn, xẻ chia
Và những lúc đêm khuya cô độc
Chợt mỉm cười, có bạn, bạn tôi
************************************
^ ^ nhìu khi vì tui sad nên mới solo ^ ^ muh thua được j đâu ^ ^ chỉ là cvui thui ^ ^

tinh_buon_7621176
12-02-2009, 11:06 PM
Lúc đêm khuya khi bạn cô độc
nhấc điện thoại lên và hãy nói
Những nỗi buồn vui để sẽ chia
Để tâm hồn cho để thoải mái
....................................(>.<)


Tôi khắc 3 dòng thơ lạnh
....suốt đời đau khổ và cô đơn.....
...miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ....
....người tôi yêu là người tôi hận....

Valentines ngày buồn biết mấy
người với người tay trong tay biết mấy
còn tui chỉ 1 mình lặng lẽ
1 nổi buồn lẩn với nổi cô đơn

fallen_angel8x
13-02-2009, 07:54 AM
[QUOTE=tinh_buon_7621176;4327314]Lúc đêm khuya khi bạn cô độc
nhấc điện thoại lên và hãy nói
Những nỗi buồn vui để sẽ chia
Để tâm hồn cho để thoải mái
....................................(>.<)


Tôi khắc 3 dòng thơ lạnh
....suốt đời đau khổ và cô đơn.....
...miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ....
....người tôi yêu là người tôi hận....[/B][/COLOR]

Val này tui cũng một mình thui
Nhưng chẳng cô đơn chẳng bùi ngùi
Giờ tuy xa cách, nhưng nơi ấy
Vẫn có một người, nhớ đến tôi
***********************
Trong cuộc sống ai là không vấp ngã
Trên đường đời, bao lầm lỡ tình yêu
Chỉ có điều đừng bao giờ thất vọng
Luôn mỉm cười để chờ đón.....ngày mai

Vui lên bạn ui ^ ^ Val k ng` iu thì vẫn còn bè bạn muh :)

tinh_buon_7621176
13-02-2009, 04:55 PM
Người tôi yêu xa tận nơi nào
Ta nhớ người có bik người có nhớ tao nao
Tong lúc cô đơn tao tự nhủ rằng
Có người yêu hay hok cũng chẳng đc gì
không có người ngày sau cũng tương sáng
không có người tôi vẫn có tình thương
không có người lòng này khỏi nhớ mong

tinh_buon_7621176
17-02-2009, 10:54 PM
Sao chơi trốn tìm suốt ngày nhấp nháy
Trăng chơi trốn tìm níu cả mây

Gió chơi trốn tìm khẻ uốn quanh cây
Đêm chơi trốn tìm làm trời xanh thao thức

Bút chơi trốn tìm chui vào lọ mực
Chủ chơi trốn tìm vội viết dòng thơ

Áo chơi trốn tìm hai vạc vẩn vơ
Nhỏ chơi trốn tìm làm tôi... ngơ ngân.....

fallen_angel8x
19-02-2009, 07:57 AM
Tôi đi trốn, trốn nỗi buồn cay nghiệt
Giữa dòng người, tôi trốn nỗi cô đơn
Giữa bóng tối, tôi trốn tôi, sợ hãi
Giữa tâm hồn, tôi tìm thấy giấc mơ
**************************
Có phải chăng đời như trò đuổi bắt
Hạnh phúc xa vời nhòa nhạt cũng vậy thôi
Tôi nhìn thấy lẻ loi tia hy vọng
Vội đi tìm chút hơi ấm yêu thương
Rồi vuột mất như trong trò đuổi bắt
Tôi một mình, lại tìm kiếm, xa xôi
.................................................. ......
1 ngày buồn....... bạn của tôi ơi........ :(

Seafoam
21-02-2009, 08:41 PM
Đời là vậy cớ làm sao chạy trốn !
Biển khô mênhb mông biết ẩn náu nơi nào !
Thà đối diện với dòng đời uẩn khúc
Rồi niềm vui hạnh phúc sẽ lại về !

chúc vui

fallen_angel8x
22-02-2009, 08:53 AM
Đời là vậy cớ làm sao chạy trốn !
Biển khô mênhb mông biết ẩn náu nơi nào !
Thà đối diện với dòng đời uẩn khúc
Rồi niềm vui hạnh phúc sẽ lại về !

chúc vui

Giấu mình trong bóng tối
Ngơ ngẩn nhìn cuộc đời
Tất cả vùn vụt trôi
Còn tôi, sao đứng lại???
Phải chăng là sợ hãi???
Hay đánh mất niềm tin???
Lại tiếp bước kiếm tìm
Nơi con tim dẫn lối :)

tinh_buon_7621176
24-02-2009, 11:21 PM
hãy làm và hãy làm
con tim ta mách bảo
và đừng có sợ hãi
hãy lấy lại niềm tin
tiến bước về fia' trước
dủ nó có khó khăn
hãy vững bước mà đi
cho dù có dông bão
hãy tin mà vững lòng
tui sẽ luôn ủng hộ
và tiến bước cùng bạn
cho ngày sau tươi sáng
cho bước chân vững bền
.................................:lol:
hãy vui lên nhé bạn, và hãy cười lên dù có chuyện gì xảy ra tui sẽ luôn ủng hộ bạn dù mình ở xa bạn :covu::step: bước và hãy bước

Seafoam
02-03-2009, 03:50 PM
Giấu mình trong bóng tối
Ngơ ngẩn nhìn cuộc đời
Tất cả vùn vụt trôi
Còn tôi, sao đứng lại???
Phải chăng là sợ hãi???
Hay đánh mất niềm tin???
Lại tiếp bước kiếm tìm
Nơi con tim dẫn lối :)

Nhiều lúc thơ thẩn ngồi
Hồn theo đám mây trôi
Mới biết đã xa rồi
Mảnh tình yêu vụng dại
Đến bao giò mới lại
Dấu yêu hỡi nơi đâu
Đợi cho đến u sầu
Mãi ta ko tìm thấy !

Thơ của ấy hay ghê,

tinh_buon_7621176
05-03-2009, 11:05 PM
..........nhìn hạt mưa rơi mãi.............
.............bên ngoài hiên cửa sổ........
............cứ ngỡ hạt mưa trôi..............
..........như những giọt lệ sầu
.......hay khóc thầm cũng tôi.............
...........trong những đêm lạnh giá.........
..........lòng lạnh trái tim đau...........
.............biết bao giờ mới ấm........????

fallen_angel8x
06-03-2009, 10:24 PM
Niềm tin, niềm hy vọng
Ánh sáng nơi chân trời
Dù nơi ấy xa xôi
Vẫn bước về phía đó
Phải chăng nơi đó có
Hơi ấm của yêu thương?
Ánh sáng như thiên đường?
Nơi không còn cô độc?
**********************
Chài ^ ^ trong cuộc sống biết bao lần đau, bao lần vấp ngã, ta cứ tự quay mặt vào bóng tối, để buồn và trốn tránh, mong tìm chút bình an trong riêng mình, nhưng có lẽ đó là sai lầm, bóng tối có thể che giấu nỗi đau nhưng chẳng thể giúp ta quên đi nó, đành bỏ qua tất cả, bước tiếp lên thôi, khi có một mục tiêu ở phía trước, ta sẽ đi và sẽ quên..... và sẽ lại cười :)

fallen_angel8x
10-03-2009, 09:44 AM
Mở mắt sau mây mưa
Ngắm trăng non đầy đặn
Nhẹ nhàng hôn mây ấm
Uống sương mai, ngọt ngào

:) secrete :)

mmdk_12
14-03-2009, 09:27 AM
Khi ngã rồi, anh có thể đứng dậy
Dù nỗi sầu có nặng đầy thế nào
Thì anh ơi hãy vững tin vào nhé
Tin rằng em luôn sẽ ở cạnh bên!

****** tran quyet mmdk_12*0937345556*************
nhưng ngã rui lam sao đưng được dậy
dâu bit rằng em ở phía trươc
nhưng vẫn cố bò mặc dù chân đã ngẫy
thế ma em vân quay di để lại anh ở phía sau
:so_funny:

Ozhi
15-03-2009, 09:56 PM
[B]Mở mắt sau mây mưa
Ngắm trăng non đầy đặn
Nhẹ nhàng hôn mây ấm
Uống sương mai, ngọt ngào

[B]

Mưa đêm mà sao mưa đẹp quá
Trăng mưa mà trăng non thế sao?
Mây còn mới còn thơm nồng như thế
Ôm mây rồi mây hoá giọt sương sao?




:):bicycle:

tinh_buon_7621176
16-03-2009, 03:05 AM
sao lại lừa dối tôi như dzay
tui la 1 con người có cảm giác mà
sao lại hok nói thẳng với tui chứ
sao lại chứ lừa dối tôi mãi thế
lòng người là
đời là gi
:((.....:(

fallen_angel8x
16-03-2009, 05:35 AM
sao lại lừa dối tôi như dzay
tui la 1 con người có cảm giác mà
sao lại hok nói thẳng với tui chứ
sao lại chứ lừa dối tôi mãi thế
lòng người là
đời là gi
:((.....:(


Lòng người ah? Lá rơi ngoài cửa sổ
Rất vô tình, tưởng như có, mà không....
Lừa dối đó, trò đùa muôn thủa
Vỡ nát rồi, mong manh quá, niềm tin :timvo:
*****************************
:(( tui...tui đâu có lừa dối bạn đâu :((
Sao lại nói với tôi như thế :((
Tôi làm sai j vậy?
Sao lại làm bạn buồn?

Blek_hip
16-03-2009, 08:41 PM
Tay ôm gối gục đầu vào vô vọng
Mắt nhắm nghiền và nước mắt tuôn rơi
Long lanh đó, pha lê long lanh đó
Vỡ tan rồi, tan vỡ mãi trong tôi
..........:rain:...............................


Ngày mai tới một ngày mai tưới sáng
Hé bờ mi đón từng tia nắng hồng
Lung linh lắm, giọt sương lung linh lắm
Bừng sáng rồi, sáng bừng lại trong tôi

fallen_angel8x
17-03-2009, 07:36 AM
Ngày mai tới một ngày mai tưới sáng
Hé bờ mi đón từng tia nắng hồng
Lung linh lắm, giọt sương lung linh lắm
Bừng sáng rồi, sáng bừng lại trong tôi

BÃo ầm ầm, dội mưa vào cửa sổ
Gió thét gào, phẫn nộ cuộn trong tim
Sóng xô đá ầm lên hoang dại
Giữa đất trời, Tôi, 1 góc, lặng im
............................:)


Euhhhhhh kinh à nha

Kinh j ;)) >-).........

Blek_hip
17-03-2009, 08:43 AM
Mưa lất phất, hạt mưa xuân lất phất
Nắng vẫn hồng, cầu vồng sáng trong tim
Gió vi vu, luồn nhẹ sâu mái tóc
Giữa đất trời; tôi, nắng cùng gió, mưa

Trời ko ngờ thơ con cóc mình hay gớm

fallen_angel8x
18-03-2009, 09:38 AM
Gió hoang vu, bụi mờ xa vắng
Nắng vàng vàng, khô rát trên da
Chân trời xa, lung linh sông chảy
Thật, hay là ảo ảnh trong ta

..........................:)
Thơ con êk' :so_funny:

gió đơn côi
18-03-2009, 09:47 AM
Chân lang thang vẫn âm thầm lặng lẽ
Đường nối đường chẳng biết sẽ về đâu
Mỗi bước chân lại đeo nặng nỗi sầu
Rồi sẽ ngã ở nơi nào xa lạ????
.................................................. .
:rain: lang thang.........:rain:.......ve^` rui` ....... di da^y ......:rain:

có gục ngã mới bik đời cay đắng
giống như trời có nắng mới có mưa
đừng vì người mà phải buồn phải khóc
đừng oán trách và đừng tiếc thương chi
người bước đi thì bạn mới tự do
sống trên đời ai đo được lòng người
vậy hãy cười để cho người ta biết

gió đơn côi
18-03-2009, 10:04 AM
Sẽ vẫn cười trước tất cả mọi người
Sẽ chỉ khóc khi 1 mình đơn độc
Có những luk giữa dòng đời tấp nập
Bỗng giật mình khi chợt thấy cô đơn
Luk vấp ngã gượng mỉn cười đứng dậy
Bước tiếp đường mình về phía trước......tương lai...
...........:)..................................... ...................

thích người cười trước tất cả người đời
nhưng lại ghét người thích khóc một mình
nỗi buồn xin đừng giữ riêng cho mình
hãy chia sẽ bạn sẽ thấy vui hơn


Gió hoang vu, bụi mờ xa vắng
Nắng vàng vàng, khô rát trên da
Chân trời xa, lung linh sông chảy
Thật, hay là ảo ảnh trong ta

..........................:)
Thơ con êk' :so_funny:

gió ngoài trời căn phòng tối mình tôi
ngồi chợt buồn rồi chợt nghĩ xa sôi
có phải giống như một kẻ đang buồn
chợt tỉnh mộng thì ra đó là mơ

THIÊN TỬ
18-03-2009, 12:19 PM
đêm chất ngất mưa tuông lất phất
ngồi một mình góc phòng tối om
lặng lẽ nhé, một mình hồi tỉnh
ngẫm lại mình đã là gì chưa?

fallen_angel8x
20-03-2009, 07:31 AM
Tôi lang thang giữa đôi bờ sáng tối
Bên mặt trời, bên đêm tối âm u
Bên là nắng, là hoa là hơi ấm
Nửa bên kia, băng giá tràn đầy

fallen_angel8x
21-03-2009, 05:48 AM
gió ngoài trời căn phòng tối mình tôi
ngồi chợt buồn rồi chợt nghĩ xa sôi
có phải giống như một kẻ đang buồn
chợt tỉnh mộng thì ra đó là mơ

Mơ thật sao? Khi cuộc đời cũng vậy
Cũng lúc buồn, cũng nhiều lúc cô đơn
Cũng có lúc muốn bật ra tiếng khóc
Lặng lẽ ngồi, nước mắt thấm vào trong

gió đơn côi
21-03-2009, 08:49 AM
Mơ thật sao? Khi cuộc đời cũng vậy
Cũng lúc buồn, cũng nhiều lúc cô đơn
Cũng có lúc muốn bật ra tiếng khóc
Lặng lẽ ngồi, nước mắt thấm vào trong


uh` mơ thật chứ có phải chơi đâu
ai lúc sầu mà ko buồn ko khóc
ngồi một mình sao thấy lòng chợt buồn
lệ tuôn rơi nơi căn phòng cô độc
cố gắng cưòi nhưng có làm được đâu
dẫu biết buồn là nước mắt tuôn rơi
người nơi đâu có hay tôi đang khóc .

gió đơn côi
21-03-2009, 09:30 PM
lòng hỏi lòng tại sao lại phải nhớ
bóng dáng người đã làm ta đau khổ
ngưòi bỏ tôi ko một lời từ biệt
bước đi nhanh sao người ko thương tiếc
thôi bay giờ đành phải wên đi thiệt
nhớ thương nhiều cũng chỉ thế mà thôi
tạm biệt nhé nỗi buồn luôn theo tôi

có những lúc ngồi buồn tôi chợt khóc
nhưng được đâu khi nưóc mắt cạn khô
thôi thì đành cố gắng , cố gượng cưòi.
để ngưòi đời ko ai biết tôi buồn

kỳ quân*zen
22-03-2009, 02:20 AM
Bước chân ai âm thầm lặng lẽ
Trên lề đường rạo rạt lá thu rơi
Gió heo may thổi tràn trên giọt lệ
Lạnh của trời hay tê tái hồn tôi
...........:rain:............................
Fal lại buồn rùi :rain: có ai cho fal đánh cho vui đi :bxin:

ai ơi đừng đứng dưới mưa
con tim đau nhói mà lòng đắng cay
ô kia che nhưng giọt mưa
nhưng không che nổi giọt mưa trong lòng

Khi bạn buồn không ai có thể giúp bạn thoát ra nó mà chỉ có thể chia sẻ nó thôi. tôi đang buồn rất rất buồn có ai cùng tâm trạng như tôi thì hãy gọi cho tôi nha 0956329911 tôi không bit có thể giúp bạn đượ gì nhưng tôi tin chắc tôi sẻ giúp bạn tìm ra câu trả lời

fallen_angel8x
23-03-2009, 08:06 AM
ai ơi đừng đứng dưới mưa
con tim đau nhói mà lòng đắng cay
ô kia che nhưng giọt mưa
nhưng không che nổi giọt mưa trong lòng

Khi bạn buồn không ai có thể giúp bạn thoát ra nó mà chỉ có thể chia sẻ nó thôi. tôi đang buồn rất rất buồn có ai cùng tâm trạng như tôi thì hãy gọi cho tôi nha 0956329911 tôi không bit có thể giúp bạn đượ gì nhưng tôi tin chắc tôi sẻ giúp bạn tìm ra câu trả lời

Mưa rơi hay nước mắt
Ướt bờ mi nghẹn ngào
Giọt buồn rơi buốt giá
Lạnh con tim một người
.................................................. .........
Thank for sharing :) I gotta find mine myself :)

kỳ quân*zen
24-03-2009, 02:18 AM
Mưa rơi hay nước mắt
Ướt bờ mi nghẹn ngào
Giọt buồn rơi buốt giá
Lạnh con tim một người
.................................................. .........
Thank for sharing :) I gotta find mine myself :)


mưa rơi thay cho dòng nước mắt
nó không rơi sao cứ bắt nó rơi
đắng cay cứ hỏi ông trời
cớ sao lại để đời mình đắng cay

fallen_angel8x
24-03-2009, 07:39 AM
Hỏi trời cao, vì sao tôi khổ
Trời bảo rằng cậu khổ vì yêu
Khắp thế gian ai chẳng rõ một điều
Kẻ đa cảm vì yêu nên phải khổ
*******************************
Mưa thấm vào thịt da
Lạnh từng cơn buốt giá
Trái tim như hóa đá
Vẫn chờ mong 1 người?????

gió đơn côi
24-03-2009, 09:03 AM
Có những lúc nứơc mắt chợt tuôn rơi
lệ vô tình làm ứot khoé mi cay
người đổi thay tôi nơi đây lặng thầm
ngước hỏi trời tình yêu là thứ gì
mà phải khóc phải buồn lúc chia ly.

fallen_angel8x
26-03-2009, 09:19 AM
Hỏi trời cao "Ngày buồn sao dài thế"
Gió vu vơ tan tác làn mây
Sương giăng đầy, xa khuất những hàng cây
Tôi im lặng, ngẩn ngơ nhìn tất cả
Trong lặng im và nỗi nhớ tràn đấy.....

fallen_angel8x
27-03-2009, 07:23 PM
Dark knight under stormy sky
No more sun shine
No one by his side
Just a lonely knight

kỳ quân*zen
28-03-2009, 01:25 AM
nếu ai cũng hởi ông trời
ông trả lờ được thì đời lên tiên
tình yêu cũng giống đồng tiền
cho không thềm lấy khổ lây một người

fallen_angel8x
28-03-2009, 03:30 AM
Yêu có thể, là đắm say nồng đượm
Là ngọt ngào là hạnh phúc, niềm vui
Cũng có thể, là hờn ghen giận dỗi
Là hận là cay đắng, là đau
Ừ có thể giống đồng xu 2 mặt
Lặng lẽ âm thầm, chao đảo mỗi vòng quay
.................................................. ............

gió đơn côi
28-03-2009, 09:52 PM
đá rồi cũng mòn sông rồi cũng cạn
nhưng chúng ta mãi ko thể xa nhau
trai là biển con gái là san hô
biển ko có san hô biển vẫn sống
san hô ko có biển san hô chết

nước mắt rơi tôi liền lau vội vàng
tôi ngỡ ngàng khi thấy người bên ai
để lại tôi một kĩ niệm dịu êm
rồi đêm đêm tỉnh mộng chợt nhớ người

tinh_buon_7621176
29-03-2009, 11:24 PM
tôi với anh như 2 thế giới
nhưng 1 ngày tôi đã gặp người
mang đến cho tôi lời iu thương
để rồi đây mang nỗi nhớ mong

fallen_angel8x
31-03-2009, 09:03 AM
2 kẻ bước đi 2 con đường xa lạ
Bỗng một ngày ta gặp được nhau
Rồi cùng bước bên nhau mãi mãi
Hay 2 người lại 2 ngả,....phôi phai.....

fallen_angel8x
06-04-2009, 06:49 AM
Tôi đang trở lại
Hay là đã quá xa?
Tôi cũng không biết nữa
Tôi thật khờ dại
Hay đã quá mộng mơ
Tôi cũng không biết nữa
Nhưng tôi vẫn mong chờ
Ngày mai và tất cả
...............................