PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người mẹ cao cả ( Cảm động... )



ZzTuanAnhzZ
07-10-2008, 08:10 AM
Chú thích : Bài văn này đã đoạt giải ba kỳ thi ''văn hay 1 tiết '' của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
_Chỉnh sửa không nhiều với nguyên gốc , có lược đi một số đoạn đã được tác giả cho phép



Họ và tên : Nguyễn Hồng Ngọc
Học sinh lớp : 10BD10 , trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thị Minh Khai
Ngày 22/9/2008


KIỂM TRA MÔN : Ngữ văn
Thời gian : 45 phút
Đề bài : Nêu cảm nghĩ của em về người thân yêu nhất của mình


Điểm : 9
Lời phê của giáo viên : Bài viết đã thế hiện được cảm xúc chân thật.



BÀI LÀM

Ai ai trong mỗi chúng ta cũng có một người mẹ - người sinh ra và nuôi nấng chúng ta khôn lớn. Cũng như bao người mẹ trên trái đất này , mẹ em đã hy sinh rất nhiều vì chúng em và đối với em , mẹ luôn là người thân yêu nhất.


Năm nay mẹ em mới bước qua tuổi 36 nhưng nhiều người khi mới gặp mẹ lại cho rằng mẹ em đã ngoài 40. Không hiểu vì sao họ lại suy nghĩ như vậy? Chắc có lẽ nhìn bề ngoài của họ nên mẹ nghĩ thế. Cái nghề làm đậu phụ quá vất vả nên mẹ đã không còn thời gian để ý , chăm chút đến bản thân.


Ngày nào cũng vậy , mẹ em dậy lúc 12 giờ đêm - cái giờ mà mọi người đang ngon giấc ngủ . Đặc thù của công việc là vậy , thế nhưng mẹ em luôn chịu khó và cố gắng khắc phục hoàn cảnh. Có những đêm em trở mình thức giấc , đứng góc sân gạch ngó vào căn bếp chật chội , em thấy mẹ em đang cặm cụi làm đậu bên những ánh đèn vàng. Trông dáng mẹ làm việc thật vất vả. Trong cái nóng oi bức của mùa hè , lại thêm việc ngồi cạnh những thùng đậu nóng bốc hơi nghi ngút , mồ hôi mẹ tuôn rơi như suối. Đành là nóng nhưng mẹ không thể dùng quạt vì sợ làm hỏng những khay óc đậu.


Thấy em , mẹ hiền từ bảo :

_Làm gì đấy con? Đi ngủ đi mai còn đi học !

Nghe lời mẹ , em vào buồng ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bát nhựa ( dùng để múc óc ) rơi loảng xoảng trên cái bồn mà nghe lòng quặn thắt. Công việc của mẹ kéo dài đến 6h sáng thì xong. Thế nhưng mẹ còn phải đi đưa đậu ra chợ nữa. Trước đây , do chưa có điều kiện nên mẹ em phải chở đậu bằng xe đạp , hai thùng đậu nặng 2 bên. Phải là một người có sứ khoẻ dẻo dai , mới có thể chở hai thùng đậu nặng ấy đi quãng đường dài 15 km. Còn bây giờ , nhà em đã có một chiếc xe máy để mẹ đi chợ. Có chiếc xe , mẹ đỡ vất vả hơn...


Đưa đậu ra chợ xong , mẹ lại về giặt giũ , dọn dẹp rồi đi chà đỗ , đi gúp khuôn đậu. Rồi cơm nước , đến chiều tối thì hì hục nhóm cái lò than to như thùng phuy để đêm nấu đậu phụ.


Tuy công việc bận rộn nhưng mẹ em luôn dành thời gian để chăm sóc cho 2 chị em em. Mẹ không bao giờ để chúng em phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Mẹ mua nhiều quần áo mới , đồ ăn ngon...cho chúng em. Mẹ bảo rằng sẽ không bao giờ để chúng em ăn mặc lôi thôi , rách rưới , sẽ không bao giờ để chúng em khổ. Trong khi đó , mẹ lại chẳng mua sắm gì nhiều cho mình cả.


Những lúc 2 mẹ con ngồi nói chuyện với nhau , em lại cầm đôi bàn tay mẹ - bàn tay gầy guộc , chai sạm vì chúng em. Tuy bàn tay ấy thô ráp thật đấy nhưng em lại cảm thấy cực kỳ ấm áp bởi đó là bàn tay mẹ hiền. Từ bàn tay ấy , mẹ đã nuôi 2 chị em em khôn lớn. Từ bàn tay ấy mà em được như ngày hôm nay.


Những lời Phật răn dạy in trong tấm tranh thêu treo nơi góc nhà dột nát luôn khắc sâu trong lòng em :

'' Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy che chở cho con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...''


Đối với em , mẹ là bóng râm che mát cuộc đời , là ngọn đuốc thắp lên giữa những đêm đen tối , là mặt trời trong trái tim em. Thương mẹ bao nhiêu , yêu mẹ bao nhiêu em càng cố gắng học tập tốt bấy nhiêu để đền đáp công ơn của mẹ. Yêu mẹ....

gooddythin_nd1996
07-10-2008, 11:06 PM
bai` văn thật cảm động biết bao!
đọc xong lại thấy thương mẹ nhiều hơn........

Ljnhnghy_It's me
07-10-2008, 11:17 PM
bài hay quá ! tui cũng có 1 bài vít về mẹ , khá hay ( cao nhất lớp mà ^^) nhưng mà ngại vít trên room vì nó dài quá ! 8 mặt giấy cơ mà!

junhiunguoi
08-10-2008, 06:19 AM
Kết bài cảm động quá T^T ( phải chôm mới dc )Đúng là học sinh trường Minh khai có khác
Thanks bạn nhé !