PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký Nai.{ @ = @}



trangkute244
06-10-2008, 07:27 PM
-Mệt mỏi ,cả mấy ngày thức suốt..ngủ cũng kho ngon ,ăn lại chẳng vô, hic hic..đến khổ !
Lại ngồi trước cái máy tính...ngẫm lại sự đời..Cả đời ,sao mãi tôi chẳng hiểu được một người dù đó là cái thằng tôi.Những thứ thuộc về cảm tính- chẳng bao giờ tôi thoát ra được, những thứ thuộc về lý trí -chẳng bao giờ tôi đi đến cùng.?
-Có lẽ sẽ chẳng ai như tôi, một buổi bình minh trong lành như hôm nay , ngước lên trời và kêu thật to :" Tôi yêu đời quá!". Đó là sự thật chứ ko phải một kiểu phát ngôn của một tên lập dị( dù đôi lúc tôi như thế). > 8
-Sáng thức dậy món ăn đã được dọn sẵn trên bàn..cả gia đình ngồi quây quần bên nhau..xem thời sự sáng...chuẩn bị đi làm ,đi học...những nếp sinh hoạt thân quen ,đôi khi trở nên nhàm chán. Dù sao thiếu nó ta vẫn nhớ...vì cả nhà ta cùng dậy lúc 6h, một câu chào buổi sáng khiến ngày mới rạng ngời ,< * >
-Đi xe đạp đến trường...nhốt mình trong giảng đường trong cả buổi sáng...buồn ngủ...ôi thầy !