PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình nè vô coi thử đi nhe...



pe' ngóc^^!
05-10-2008, 09:57 PM
nếu ank là con thuyền nhỏ
em sẽ là bờ biển mênh mông
nếu ank là ngôi sao nhỏ
em sẽ là bầu trời đêm khuya
nếu ank hok còn trên đời này
em cũng sẽ cùng ank đi đến nơi đó
vì ank em sẽ làm tất cả
chỉ vì trong lòng em chỉ có mình ank........
____________________________________________

em yêu ank yêu rất thật lòng
cớ sao ank nỡ bỏ em mà đi
để lại cho em 1 nỗi buồn man mác
vì em đã mất ank thật rồi......
____________________________________________

trong tim em luôn có mình ank
vậy mà ank ngó lơ làm như hok biết
để lại nỗi đau trong lòng em
khiến lòng em vô cùng ân hận
khi dành cho ank cả trái tim em.......
_____________________________________________
mấy y0u đọc thơ rồi góp ý nhe tại tui đang bùn nên làm mấy bài thơ thoy chứ nghe còn dở lem..... ^^!

Hugo_mecxi
05-10-2008, 10:19 PM
Sao anh lại bỏ em mà đi
Khi tình si em dành anh tất cả
Cuộc đời ơi sao lắm chiều nghiệt ngã
Để giờ này vội vã khép tình câm!

pe' ngóc^^!
07-10-2008, 05:28 AM
hay vậy ta chỉ em làm thơ với ank gì 0y... ^^!

Hugo_mecxi
07-10-2008, 05:50 AM
ê bé anh nào đây! hj

pe love'
07-10-2008, 07:53 AM
vj cũng làm thơ hay wa ta...... hjjjjjhjjjj

pe' ngóc^^!
07-10-2008, 10:28 PM
ank đoá chứ ai... >"<

chip_angel_9x
07-10-2008, 11:42 PM
cái thơ sao lại nằm trong này nhỉ?