PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mƠ ko bAo gIờ lÀ tHật....



GiRl Sh0cK
05-10-2008, 10:06 AM
Một giấc mơ có bao giờ là sự thật
Chuyện chúng mình tất cả chỉ thế sao?
Anh cất bước em buồn trông lặng lẽ...
Lệ đẫm dài...cay khoé...có ai hay

Thì thôi nhé anh đi theo người ấy
Em dặn lòng...ko níu kéo mà chi
Giữ làm j` 1 mối tình hờ hững
Vuột tay rồi....tóc rối bởi hoàng hôn....

+)ã bao lần bước cùng em trên phố
Anh thì thầm khe khẽ gọi người ta
Rồi như lòng chợt thấy lỗi sâu xa
Anh vội cúi....tránh kái nhìn....ngờ nghệch

Cười đi anh rồi tất cả sẽ wa đi
1 sớm mai anh bước cùng ai đó
Những bước dài đến cùng trời tận biển
Em mỏi mắt nhìn trông mãi tít đường xa
Anh...lành lạnh....khiến tình em tan vở
Quên mau nào..giấc mộng của hoàng hôn.........

GiRl Sh0cK
06-10-2008, 09:00 PM
tiếng nấc hôm qua em còn nghe văng vẳng
phút giây nào anh nói tiếng từ ly
nhạt nhẽo khoé mi khóc chi mà lắm thế...
phố 2 hàng....em khắc khoải chờ chj.....

nhớ lần đầu anh nhẹ đến bên em
sao nhẹ nhõm nghe từ iu đến lạ
em cúi đầu sợ bắt gặp ng` đi
ném cho em cái nhìn...đầy xa lạ....
rồi khi nào anh lặng lẽ bước đi
em hụt hẫng chẳng tjn điều j` đến
khóc thật nhìu đến chẳng thể nào quên....
nay lạ quá...thấy mình trông đến tệ...

Lại 1 lần anh trở lại bên em...
em nghe nặng tiếng lòng mình rên rỉ
máu nhỏ dòng âm ỉ ngày hum wa
chẳng thể tjn anh way về đây nửa
em bjk làm j`....khj em bjk giờ đây
trái tjm em thoy ko cần anh nửa
mà xa thẳm nghe lòng vẫn quặn đau
tiếng yêu đầu nghe thở dài....muôn thuở

ở nơi kia vẫn 1 ng` trông em
IU đến nhớ 1 bóng hình xa lạ
em tất cả có dc là từ đây
sao em nở về bên anh....lần nửa???

_tuyệt_tâm_
08-10-2008, 06:57 PM
Khi nào buồn em sẽ đến với tôi
dù không làm được em vui ,tôi sẽ cùng em khóc
Nếu cuộc đời em nhiều khó nhọc
Đừng bận lòng em hãy nghĩ đến tôi

Chẳng giúp được gì nhiều chỉ an ủi thôi
Nhưng cần lắm phải không cô bé
Tôi sẽ cùng em hát lên khe khẽ
Xua đuổi nỗi buồn , đón ánh vui tươi.

Tôi sẽ giúp em tìm lại nụ cười
Dù lâu lắm ,em-tôi đều biết vậy
có những việc chẳng cần nhìn cũng thấy
Như lúc này em chán ngán niềm vui

Khóc đi em đừng có sụt sùi
Tôi tình nguyện là người sui em khóc
Tôi sẽ gọi thầm em cô nhóc
Khóc đi nào khóc nữa đi em


Thỏa thuê rồi hãy tỉnh mà xem
Đời đẹp quá .Và tôi ...tôi cũng thế
Em sẽ không ngần ngừ e lệ
Buồn ơi buồn,ta tạm biệt mi

Nồi buồn ư phỏng có là gì
Khi khó nhọc em có tôi bên cạnh
Và tôi nói câu này không có cánh
" khi nào buồn em hãy nhớ đến tôi".

_tuyệt_tâm_
09-10-2008, 09:54 PM
Anh nhặt mây hồng tặng em nhé
Mây hồng xa xa nơi cuối trời
Mong manh ánh sáng bình minh tới
Xanh xanh một màu xanh của biển

Dìu dịu mùi hương mới của gió
Long lanh vài hạt sương trên lá
Xa xa đằng sau rặng núi trắng
Con đường tới trường vẫn còn vắng

Mây hồng lững lờ theo gió mới
Mây hồng cho tôi gửi vài lời
Gửi lại em tôi một chút hồng
Màu hồng hương hồn của hy vọng

hiepsivodanh
29-10-2008, 10:13 AM
Sao không quên một người nỡ phụ tình
Giữ làm chi khi người đã ra đi
Hay chăng em đang cố gượng níu kéo
Đừng làm như thế để lệ thêm sầu
Cố quên đi một mối tình dang dỡ
Và bắt đầu mối tình mới từ đây
Đừng níu kéo khi tình đã bay xa
Và chúng ta chẳng phải còn lệ rơi.

GiRl Sh0cK
31-10-2008, 09:16 AM
Sao không quên một người nỡ phụ tình
Giữ làm chi khi người đã ra đi
Hay chăng em đang cố gượng níu kéo
Đừng làm như thế để lệ thêm sầu
Cố quên đi một mối tình dang dỡ
Và bắt đầu mối tình mới từ đây
Đừng níu kéo khi tình đã bay xa
Và chúng ta chẳng phải còn lệ rơi.

Bao năm rồi sao chẳng thể quên đi
Nay nhìn lại một điều đã quá rõ
Anh đã khác và em cũng đã khác
Sao cứ mãi bồi hồi rung 1 nhịp tjm iu !!!

Thoáng giật mình em lắc nhẹ đầu xoay
Thấy có lỗi với 1 người đến lạ
Chuyện xưa rồi nhắc mãi cố làm chj?
Đành ngặm đắng....bài học đầu tình ái

Cũng thề rằng mình sẽ chẳng iu ai
Chỉ duy nhất 1 người nay....sánh bước
Em tjn rằng....mình sẽ dc niềm vui
Nhưng ko phải từ niềm đau kẻ khác.....

GiRl Sh0cK
31-10-2008, 09:28 AM
Giấc mơ anh ơi! 1 giấc mơ chờ đợi
1 chiều tà....ta bước giữa hoàng hôn
chỉ lặng bước ko cần lời để tả
cũng chẳng cần những ước vọng cao xa
em chỉ thjk nhìn hoàng hôn trong vắt
giữa 1 trời lồng lộng mắt xanh anh
mơ dc nắm đôi bàn tay mạnh mẽ
dc hôn ngàn đôi môi giữa vòng tay
nhưng lạ lắm có j` còn chưa đủ....
cứ mãi thẩn thờ chẳng nhớ nổi là chj...?
thì chợt mất....giấc mơ nào là thật???

Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:07 PM
Và đơn giản đó chỉ là giấc mơ
Mơ những ngày bên em nồng thắm
Nơi cỏ và hoa nở một miền xa thăm thẳm
Một giấc mơ nơi thiên đường ta còn nhau

heocon_kc
01-11-2008, 01:38 AM
Nếu giấc mơ là thật
Ta đâu phải nằm mơ
Nếu giấc mơ là thật
Ta nào phải mong chờ
Nếu giấc mơ không thật
Thôi người hãy đừng mơ

YUKI_A1K7
01-11-2008, 02:12 AM
ui thơ hay wa.tiếc rằng mình hok bítlam` thơ hu hu

cogaibathanh
01-11-2008, 08:11 AM
dù rằng một cánh cũng là hoa
dù rằng một nữa cũng là con tim
dù ko nói dù lặng im
nhưng mà em vẫn thương đêm nhớ ngày

GiRl Sh0cK
05-11-2008, 10:05 PM
Và đơn giản đó chỉ là giấc mơ
Mơ những ngày bên em nồng thắm
Nơi cỏ và hoa nở một miền xa thăm thẳm
Một giấc mơ nơi thiên đường ta còn nhau

đơn giản hơn những j` mình có thể
anh và em chỉ là cùng sánh bước
chỉ cùng nhịp trong 1 giấc mơ thoy
sao chẳng thể....hay vì đó là mơ?

Phong Dinh
06-11-2008, 01:02 AM
Thôi nhớ làm chi một người đi
Nhớ chỉ buồn thôi sướng vui gì
Ngày tháng qua mau càng héo hắt
Lệ sầu sao cứ để hoen mi

Thôi khóc làm chi mắt đỏ hoe
Tình yêu như đóm lửa lập loè
Khi mờ khi tỏ trong đêm tối
Khóc gì người ấy cũng đâu nghe

Nếu có thể quên thì cứ quên
Cớ sao ôm sầu khổ mình ên
Người đi đi mãi không nhìn lại
Có một người sao không thể quên

Hoanggiang_giangcodon
06-11-2008, 08:12 AM
Chiếc áo phong sương tặng người lính trẻ
Ấm cổi lòng khi mặc áo em đan
Phận anh nghèo đâu dám ước cao sang
Sống cô đọc cho tâm hồn thêm thanh thản
Tình yêu đó em dành cho lẻ khác
Anh âm thầm lặng lẽ bước ra đi
Ngàn đau khổ anh xin đành chấm nhận
Cho anh phát súng tim anh nát
Nhưng anh tinh số phận anh còn
Còn ai phải si tình anh nữa.:rain:

ngangtangcongtu
07-11-2008, 06:37 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.........

thik
10-11-2008, 10:27 AM
ngập ngừng tjm ơi đừng thế nửa
1 bóng hình xưa nay chết roy`
chỉ còn trong tjm 1 khoảng vắng
người sau bước đến....nhường đường thôi

giấc mơ nào ! tui mơ của hum wa
nay lặp lại có chi mà đau đớn
chỉ làm lạ là người way đi mất
nước mắt tui rơi...giữa vạn bước chân đời