Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tớ xin lỗi



toiyeubienviai1995
04-10-2008, 08:29 AM
Tớ và cậu là bạn thân từ hồi 2 đứa còn bé tí tẹo....Thế nhưng tính cánh hai đứa lại khác nhau hoàn toàn.....Vậy mà tớ và cậu vẫn là bạn thân.....

-Hey
-Hey_Tớ giật mình khi nghe cậu gọi...
-Gì?
-Hồi nãy giờ nhớ chàng nào hay sao mà ngồi thẫn thờ dzạ?
-Bậy bạ....
-Bậy bạ chứ trúnh tùm lum tùm la mới hay à
-Giận cậu lưôn_Tớ hờn dỗi
-Thôi thôi tớ xin lỗi mà_Cậu vừa nói vừa lấy tay gãi đầu....TRông cậu bưồn cười hết biết....Ứoc gì tớ có máy quay lúc này.....Nhịn ko nổi nữa...Tớ phá ra cười....Cậu nhíu mày
-Cậu xem lời xin lỗi của tớ là trò đùa hả?
Rồi cậu im lặng....Nhìn trời,nhìn dất,nhìn mây....Khẽ nói bâng quơ
-quê mình đẹp quá cậu hén?
-Ừ
.....Một ngày bình thường trôi qua..
TộiCậu xách cây ghi-ta qua nhà tớ gọi tớ ra sân thưởng thức bài hát cxậu mới viết
-Hay hok?_Cậu hỏi
-Hay
-thiệt hok?
-hok tin à?
-Lời nói của cậu ko có bảo hành
Tớ quay phắt đi vào nhà.....Để mặc cậu đứng ngoài sân gọi với theo.....Đóng sầm cánh cửa lại....Lòng tớ tức kinh khủng....Khen thật mà ko tin....ĐÃ vậy giận lưôn cho biết.....
-Còn giận tớ chuyện hôm qua ả_Cậu hỏi tớ khi đến lớp...Tớ ko trả lời....Đi thẳng vào lớp....Trống đánh....tiết học bắt đầu...Đôi mắt cậu vẫn ko rời khỏi tớ...Tớp làm như không thấy...Tiết học lặng lẽ trôi qua....
........
Trời mưa....tớ đành đứng vào một mái hiên để trú....Rồi lại gặp cậu dẫn chiếc xe đạp vào chỗ của tớ.....Cậu và tớ đứng im lặng một lúc lâu.....
-Mưa tạnh rồi.....Lên xe đi tớ chở về
-........
-Cậu ko mưốn đi bộ chứ?
Tớ đành leo lên xe cậu....
-Ôm cho chắc nhé...Tớ ko chịu trách nhiệm lúc cậu rớt giữa đường đâu đấy
Đôi tay tớ khẽ vòng qua ôm cậu.....Rồi trong phút chốc tớ chợt phát hiện rằng cậu thực sự đã lớn....Chững chạc hơn,mạnh mẽ hơn......TRái itm tớ bỗng dưng thổn thức....Rồi tớ bưột miệng
-Tớ....xin lỗi
Tớ ko itn là chính mình vừa nói ra câu nói đó.Đằng trước ,cậu khẽ cười...Chân cậu đạp chậm hơn.....
Hôm nay tớ vào lớp....Thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ với một gười bạn gái lớp khác.....Tớ bỗng thấy lòng đau nhói....như có hàng trăm cây kim đâm vào.....Và nhận ra rằng mắt tớ cay xè...Chắc là do bụi đấy thôi ,cậu nhỉ?.....
-Cậu sao thế?_Cậu hỏi tớ
-ko có gì?
-Cậu giấu tớ điều gì phải ko?
-đã bảo là ko có gì mà_Tớ vội bước đi thật nhanh....
Mấy hôm nay tớ tránh mặt cậu.....Vì nếu tớ gặp cậu....Tớ sẽ ko ngăn dc cảm xúc của mình mất.....
-Dạo này sao tránh tớ dữ thế?
Tớ ko trả lời và đi vụt qua cậu.....Tiết học bắt đầu......Đôi mắt câu cứ nhìn vào tớ khinế tớ ko thể nhìn vào mắt cậu......
Tan học.Tớ gặp cậu.....Thấy cậu ,tớ vội quay đi....Câu theo tớ...To81 vội chạy thật nhanh.....Cậu chạy theo và gọi với theo :"Linh....đợi tớ với "....Tớ lại càng chạy nhanh.....Nhưng cưối cùng cậu cũng đuổi kịp.....Cơn mưa ở đâu chợt ập xưống.....Bất chợt,cậu ôm tớ vào lòng....Tớ ngỡ ngàng...Vội đẩy ra....Nhưng càng đẩy cậu càng siết chặt....Rồi cậu khẽ nói thầm bên tai tớ......
-Tớ xin cậu....Đừng tránh né tớ nữa có dc ko?.....Tớ sắp điên lên vì cậu rồi đấy....Đừng bỏ rơi tớ....Tớ xin cậu
Tớ bật khóc khi nghe câu nói của cậu.....Tớ thật ngốc,ngốc quá đi mất.....
-Tớ...xin lỗi_Tớ khẽ nói
-Cậu có biết những ngày qua cậu tránh tớ....khiến choi tớ có cảm giác thật khó chịu.....Giống như thiếu vắng cái gì đó......Tớ ko thể diễn tả dc.....Tớ chỉ biết....cậu là người con gái quan trọng nhất trong đời của tớ.....Tớ xin cậu.....Đừng để tớ phải lo lắng vì cậu nữa....Xin cậu đấy
Ngoài trời vẫn mưa....Nhưng lòng tớ ko hề thâý lạnh....Vì đã có cậu ở bên cạnh tớ.....Từ đây và mãi mãi về sau....

Wei.Zhi
04-10-2008, 12:48 PM
chuyện nhỏ vậy củg jận = =
nhưg thôy hay :D
tem nház ;)) roẹt roẹt..............!

toiyeubienviai1995
05-10-2008, 12:42 AM
thì vậy mới gọi là truyện chứ kakaka

gooddythin_nd1996
09-10-2008, 09:56 PM
Ko biết có phải là truyện thật ko nhỉ? Hay là chỉ do bạn tưởng tượng!
Nếu là gì đi nữa nhưng vẫn rất hay!