PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chung sức làm bài nào!



khỉ khờ
04-10-2008, 04:42 AM
__Mọi người vào đây hãy làm bài thơ dài nhé! Câu thơ đầu của người này fải vần với câu thơ cuối của bài kia và đừng đi xa ý nghĩa của bài.Khi nào khó tiếp tục thì bất cứ ai cũng có quyền ra một đề tài mới để cùng viết________OK

Cuộc Đời

Từ khi còn bé đời đã khổ
Nhìn cảnh gia đình há chẳng lo
Fải chăng ông trời không cho sướng
Để lúc lớn rồi vẫn fải mơ
Đêm nằm quạnh hiu nghe làn gió
Mong rằng bụt hiện: "thiếu ta cho"

cogaibathanh
22-10-2008, 01:54 AM
kiếp nghèo nàn tôi bàng hoàng thua tất cả
thua bạn bè thua cả tình yêu

heocon_kc
22-10-2008, 02:42 AM
Nghèo tiền nghèo bạc đừng lo
Lo là nghèo đức kém tài mà thôi
Cho dù cuộc sống nỗi trôi
Lòng ta cố gắng quyết làm sẽ nên
Ba chìm bảy nỗi lênh đênh
Chỉ ta giúp được ta qua kiếp nghèo
Đôi bàn tay nhỏ ta neo
Vào nơi bến đỗ xa nghèo từ đây

abba_172
22-10-2008, 01:06 PM
Đời người cũng tựa rừng cây
Có cao có thấp có gầy có to
Nhưng cây đâu có buồn lo
Cùng chim cùng gió líu lo vang rừng
Bụt rằng:"con chớ có đừng"
So đo, phiền muộn lạnh lùng nghe con
Ở đời đừng đợi vận son
Rồi khi tỉnh giấc chẳng còn gì đâu
Hãy tin rằng, khổ chẳng lâu
Nếu ta cố gắng không lâu sẽ giàu

heoquay15
27-10-2008, 12:03 AM
Giàu lên bằng chính sức ta
Đừng như cái thói lân la của người
Sống trên đời chớ có lười
Kẻo không mang hoạ do người khác mang
Giàu sang thì mặc giàu sang
Ta đây cầu khẩn lang mang làm gì
Muốn giàu thì có khó chi
Siêng năng chăm chỉ làm thêm sẽ giàu.