PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời nhắn gửi của tôi cho tôi 18 ( tuổi )



comotvisao
10-08-2005, 09:57 AM
18 tuổi em chưa là người lớn
trái tim em vẫn đập nhịp trẻ thơ
dối trá với em chẳng khác giả vờ
và tội ác chỉ là trong cổ tích
xung quanh em chỉ có yêu và thích
rực rỡ xanh trong thế giới vạn màu
cuộc sống với em như thể con tàu
vẫn chạy mãi chẳng bao giờ ngừng nghỉ
em biết không hay là không biết nhỉ ?
sau ánh mai là sẽ đến màn đêm
mỗi con tàu chẳng phải chỉ êm đềm
sẽ có lúc sóng lên và bão táp
và cuộc sống không là tờ giấy nháp
để cho em có thể sửa nhiều lần
mỗi một lời, một quyết định em cần
nếu đã nói chẳng bao giờ thu lại
và anh biết trái tim em còn dại
biết rằng em sẽ vấp ngã nhiều lần
có lúc em sẽ đau khổ túng bần
em sẽ thấy đời chẳng như em nghĩ
và tất cả không còn là hoàn mĩ
anh nếm hết những đắng cay cuộc sống
chẳng mong gì hơn trở lại tuổi hồng
tuổi 18 con tim anh thơ dại....