Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ bạn đáng ghét ghê!



hương hoa cỏ
03-10-2008, 07:01 AM
Ngày... tháng... năm...

Chán ghê ta!.............. Tự dưng nhỏ bạn lại rủ mình đi chơi cùng nhỏ với thằng người yêu. À ko phải là....... thằng đang tán nhỏ và nhỏ thì cũng thích thầm người ta từ lâu lắm rồi! (Vậy mà hắn ta ko biết mới tài chứ!) ..........Thế mà nhỏ vẫn còn giả bộ làm cao, khá thờ ơ và giữ ý tứ mới hay chứ! Và nhỏ chứng minh điều đó bằng cách rủ mình đi cùng!.......... Nhưng khổ nỗi mình lại ghét đặc khi phải làm một kẻ thừa, có cảm giác khó tả thế nào ý. Tóm lại là chẳng thích tẹo nào! :nong:
Nhưng mà ko đi chắc nhỏ giết chết mình mất! Với lại nhìn nhỏ tật bật chuẩn bị mọi thứ khiến mình cũng ko nỡ! Tốt bụng nó khổ thế đấy! Đã thế dẫn mình đi cùng mình sẽ phá tung buổi đi chơi của nhỏ!.......... Hì hì, xem nào, mình sẽ kể hết tật xấu của nhỏ ra!....... Nghĩ đến cái mặt nghệt ra, luống cuống vì xấu hổ và cái chân nhỏ sẽ liên tục dẫm vào giày mình, cái tay thì hoạt động hết công suất với việc véo tím tay mình mà vừa vui lại vừa sợ! Cái võ "cấu" là tuyệt chiêu của nhỏ mà! :cry: ...........Nói thế thôi chứ mình đâu độc ác thế! Bù lại mình sẽ tâng bốc nhỏ hết cỡ! Mình sẽ kể cho hắn ta về việc nhỏ dịu dàng cỡ nào!............. Trời ơi chắc để kể được mình phải mất ngủ mấy ngày! "Dịu dàng" là thứ quá "xa xỉ" với nhỏ mà!.........Hì hì cái khoản này nhỏ giống mình! Tiện thể mình sẽ kể thêm chiến tích "17 anh chàng hộ vệ" cho nhỏ được thể làm cao luôn. Mà con nhỏ bạn mình cũng hâm thật đấy. Cấp II biết bao anh theo đuổi thì chẳng thèm để ý đến ai, thế mà vừa lên cấp III đã thích thầm người ta rồi! Mà nhỏ cũng giữ bí mật ghê ta, chỉ duy nhất có người bạn tốt luôn quan tâm tới bạn bè như mình đây mới biết đựơc tâm tư tình cảm của nhỏ!........ Sau này mình phải bảo nhỏ theo ngành điệp vụ mới đc!......... Đúng là chuyện tình cảm rắc rối thật. Cứ như mình "ko cần yêu mà cũng chả yêu ai" có phải tốt hơn ko!.......... À tiện thể nói đến chuyện ko yêu, bữa tới phải tống cổ nhỏ ra khỏi "hội độc thân mới đc"! Hì thế là lại sắp được ăn khao có kẻ được đuổi khỏi tổ chức rồi! ..... Được đi chơi cùng nhỏ chắc chắn sẽ được ăn uống tẹt ga thì mình lại chả khoái tẹo nào nhưng vừa nghĩ đến chuyện sặp được đấp phá cùng mấy con bạn to mồm thì ko hiểu sao mình lại sướng thế ko biết!........ Tại mình iu chúng nó quá mà! :timup:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eò sao tự dưng lại lành lạnh thế nhở?.......... Mình lại quên ko đóng cửa sổ rồi! À mà ko, đâu có lạnh, mát đấy chứ! Gío thu đây mà!............. Hì hì phải rồi mùa thu đến rồi! Iu thế ko biết, cái mùa thích nhất trong năm của mình!...... Sướng!..........