Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giận !



heo dễ thương
02-10-2008, 07:45 AM
Mới sớm nay còn cười vui vẻ
Chỉ phút sau trở mặt mất rồi
Một lần sai tớ tha thứ nhé
Lần hai rồi giận quá đi thôi !
Gửi Trương Thiên Vũ ! Xem rồi là hiểu ngay ! Đừng trách tớ !

Hôm nay buồn vì ai thay đổi
Giận quá đi đã giận thật rồi
Một lần thôi tớ sẽ tha thứ
Nhưng biết sao đã lần thứ hai.

khỉ khờ
02-10-2008, 11:16 PM
Gửi người yêu cũ!!!!!

Giận em vì khi xưa gian dối
Nói mãi yêu mà nay đã quên tôi
Theo người khác nay đã biết cả rồi
Cớ sao em vẫn nói lời yêu thương?
Làm cho tôi vẫn vấn vương
Làm cho đêm tối vẫn thường nhớ em

ChangKhoAnhKiet
04-10-2008, 03:21 PM
Giận mà chi hỡi người yêu bé nhỏ
Mắt lâm ly... nghe bối rối trong lòng
Em giận rồi... anh buồn lắm biết không
Mây cũng thôi ngừng trôi... chim ngừng hót

Sát lại đây nói lời yêu bé nhé
Anh sẽ không chọc ghẹo bé đâu nè
Không thôi thì... anh sẽ hát bé nghe
Bài tình ca êm đềm... nhiều tha thiết

Nhớ lắm cơ những khi trời trở gió
Không biết ai... đủ áo ấm che người
Ai vỗ vành.... lo lắng lúc đơn côi
Ai chở che... ai dìu em trên phố...

Đừng giận lâu kẻo tình ta tan vỡ
Anh sẽ lo... sợ hạnh phúc chóng tàn
Đừng để tình vụt mất theo thời gian
Kẻo ngày mai muộn màng lời thương tiếc...

Vậy thì thôi ta hều đi bé nhé
Anh sẽ hôn lên trên má nồng nàn
Ngọn lửa tình rung động trái tim ngoan
Tay cầm tay dịu dàng hòa hơi ấm...

Anh Kiệt
10-04-08

heo dễ thương
05-10-2008, 04:23 AM
Hôm nay thi lòng tớ lo biết mấy
Chờ đợi cậu chỉ một câu chúc thôi
Nhưng chờ hoài sao chẳng thấy ai vậy
Lòng buồn bã cậu đã quên mất rồi.

Sáng hôm nay cũng không thấy onl nữa
Chờ đợi hoài cậu đã ở nơi đâu
Dòng nước buồn đã trôi theo lời hứa
Tại sao vậy một câu chúc thôi mà

khỉ khờ
05-10-2008, 05:28 AM
T thay người ta chúc bạn
Như vậy là mạn fép fải không
Nhưng cũng đừng có quá buồn lòng
Vượt qua rồi thêm yêu cuộc sống

Biết đâu rằng người ta nằm trong mộng
Đang mỉm cười với những hư không
Tình có thật? hay tình không có thật?
Hãy hỏi mình nước mắt có trong?

Tháng Tư
05-10-2008, 08:02 AM
Trách hờn trách móc trách yêu
Trách người sao cứ giận hoài vu vơ
Yêu anh, yêu trọn con tim
Cớ sao anh giận em buồn chi anh?

heo dễ thương
07-10-2008, 08:35 AM
Hôm nay một kẻ thất tình
Ngồi tâm sự chỉ một mình mà thôi
Chờ hoài chờ mãi có tôi
Sao ấy đâu mất bồi hồi tớ lo.
Gửi bao lời nói đến cho
Mà chẳng nhận được môt câu ngỏ nào !

heo dễ thương
08-10-2008, 07:22 AM
Phút lỡ lầm ai nào có biết
Đùa thôi mà nỡ giận thiệt sao
Chữ "ngốc nghếch" làm ta thân thiết
Có gì mà phải mặt giận nào !!!
Hic...
Đùa có tí mà !!!!

thiếu_gia_mẫn
10-10-2008, 05:01 AM
Ai bảo yêu là khổ khac
Tôi yêu rồi có thấy jì đâu
Vẫn hiên ngang ngước mặt nhìn đời
Vẫn tươi cười khi em yêu người khác

0nline
12-10-2008, 10:20 PM
Người ơi người giận làm chi
Người 0 cười nữa lấy gì tui vui
Quán xưa biết lấy ai mời?
Bâng khuâng tui biết ngỏ lời cùng ai?
Đường về nắng nặng trên vai
Gió mưa giờ cũng thơ dài bùn thinh
Người đi,mình lại 1 mình
Mà sao mắt vẫn in hình người đi
Thui mờ,đừng giận làm chi
Cho tui xin lại chút gì như xưa
ST+PT

ngangtangcongtu
14-10-2008, 08:30 AM
Tự nhiên mình giận nhau
Hai hôm rồi không nói
Gặp nhau lòng bối dối
Rồi vội vàng bước nhanh

Chẳng ai chịu làm lành
Chịu ngỏ lời nói trước
Để trong lòng ấm ức
Mang nỗi buồn bâng quơ

Và kí ức tuổi thơ
Bỗng tràn về lặng lẽ
Ngày xưa hồn nhiên thế
Hai đứa mình bên nhau

Một tuần trôi đến mau
Chợt thấy mình vô cớ
Thôi không giận nhau nữa
Chúng mình làm lành nha

Thời gian sẽ trôi qua
Chỉ còn lại tình bạn
Và những gì trong sáng
Êm đềm dệt vầng thơ

chuatuxung
15-10-2008, 08:26 AM
đừng giận 1 phút chua cay rồi tiếc nuối
giận để làm chy ta chia đôi hạnh phúc
em ah`? biết đắng , biết yêu là thế đó
1 giận 1 đau xót tâm hồn

angel_x
15-10-2008, 09:34 AM
Giận sao Nổi Khi Một Cõi Lòng
Lạnh Lẽo Và Vô Cảm Xúc
Giận Sao Nổi Khi Một Cõi Lòng
Thiếu Vắng một cái gì Đó TRong Tim
Giận sao nổi Khi Một Cõi Lòng
Nhớ nhung Chờ Đợi một cái gì Đó

heoquay15
28-10-2008, 03:54 AM
Giận làm gì cho lòng đau khổ
Hãy vui lên và hãy ca lên
Gặp người ấy cứ chào cứ nói
Sẽ thấy vui nếu cứ sống yêu đời.

*Gemini
28-10-2008, 05:24 AM
Giận thì giận mà thương thì thương....
Để e khỏi fải vấn vương trong lòng...
Ngày ngày em khỏi hoài mong...
Anh đi a có ngóng trông quay về...

Thêm 1 quả chúi of tớ! :3nhay:

heoquay15
29-10-2008, 03:50 AM
Nếu em giận ừ thì cứ giận
Còn anh vui thì cứ mặc anh
Nếu giận mà người còn quay trở lại
Thì giờ đây tôi chắc chẳng cô đơn.