PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngậm Ngùi Giọt Mưa Thu



NuocMatMuaThu
01-10-2008, 09:41 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/mua-roi.gif


MƯA LÒNG RƠI

Có những cơn mưa chẳng cội nguồn
Từ đâu kéo đến giữa hồn tuôn
Gieo thêm nỗi lạnh lòng ta lắm
Thóang chợt mà nghe bỗng thấy buồn

Bài thơ chữ viết vẫn còn đây
Nắn nót ta đan kỷ niệm đầy
Ấp ủ trong tim từng nỗi nhớ
Giờ còn xót lại chỉ là mây

Áo trắng xa rồi áo trắng ơi
Chiều thu đất khách tiễn đưa người
Vào trong dĩ vãng chôn tình lỡ
Biết có bao giờ....áo nhớ tôi??

NuocMatMuaThu

__________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

NuocMatMuaThu
01-10-2008, 10:24 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/aaaawwwwshessoprettytp5.gif


CHUYỆN MƯA LÒNG

Trở lại vườn thơ giữa một ngày
Ngồi nghe ai kể chuyện mưa bay
Thu sang mấy độ rừng thay lá
Chạnh bỗng buồn dâng chất ngất đầy

Lối cũ đường xưa vẫn còn đây
Ai mang tím nhuộm cả trời này
Sầu ta đếm bước cùng cô lẻ
Để lệ lòng rơi khiến đủ say

NuocMatMuaThu

__________________________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

crazy
02-10-2008, 02:43 AM
Có những đám mây xinh màu hồng
Xuất hiện sau những đợt mưa giông
Lòng ta đang lạnh chợt ấm áp
Ngày ngày tháng tháng vẫn ngóng trông

Ừ thì xót lại chỉ là mây
Nhìn mây quấn quýt hẹn xum vầy
Gửi ngàn nhung nhớ về phương ấy
Nụ cười nắng toả má hây hây ^_^

Áo trắng vẫn còn trong nhớ thương
Ở nơi xa đó cuối con đường
Một ngày nào đó tình thắm lại
Nắng vàng rực rỡ chiều quê hương

Lâu ko gặp, vẫn khoẻ chứ bạn!!!!!!!!!!!

khỉ khờ
02-10-2008, 11:30 PM
Giọt mưa buồn đâu phải từ trời xuống
Ướt má của ai tại lệ buông
Chỉ tại ánh nhìn đầy thương nhớ
Đêm về gặp lại giữa giấc mơ
Nhưng rồi lần sau khi gặp gỡ
Ngoảnh mặt đi để lại một lá thư
"Tuyệt tình rồi" ba từ nhắn nhủ
Hãy quên đi chớ có dại khờ!

Chuyện đời vẫn thường như vậy đó
Kẻ vô tình đâu cần ta than thở
Cứ quên luôn đâu phải đợi chờ!

suol
09-10-2008, 09:15 AM
lối củ vườn xưa người đâu mất
tình nghĩa đôi đường cách biệt nhau
trăm năm không nghĩa tình thương nhớ
xót cảnh đau buồn phút biệt ly
chiều nay đau xót trời thu tím
một dãi mây trời tím buồn trông
tình nghĩa đôi ta đành chia cắt
lối củ ta về bến cô liêu!

_tuyệt_tâm_
09-10-2008, 09:30 PM
Đêm nay mưa lạnh quá
Nơi quê người xứ lạ
Em có buồn ko?

Người yêu tôi bé nhỏ
Người em tôi dại khờ
Một mình giờ bơ vơ..

Thương nhớ bây giờ
Em nhóm lửa men say
Tràn mi lệ ứa tuôn ròng
Đừng buồn nghe em...!

Người tôi yêu giờ đâu
Đêm phố vắng mưa bay
Một mình tôi đứng đây
Thẩn thờ hẹn hò ai?

Thương nhớ thêm thôi
Xa nhau đừng nhạt
Môi mắt đượm buồn
Em hãy gắng vui...!

Trời mưa buồn quá
Tầm tã đêm trường
Dòng thơ vấn vương
Gởi người tôi thương...