PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn...15 phút



suachua
10-08-2005, 07:15 AM
Hihi,chẳng bít đây có gọi là thơ ko nữa,kệ cứ post lên đây :angel1:

Có phải vì anh ?!

Tình yêu làm cho mọi thứ đẹp hơn!
Em đã nghe nhiều người nói vậy
Con đường khi mưa cũng không còn lầy lội
Chỉ thấy rằng mưa thật đẹp biết bao!
Cũng biết yêu thơ hơn
Dù vốn là một con bé khô khan đáng ghét
Có phải vì anh?!
Nhưng đó đã là tình yêu chưa nhỉ?!
Chắc chưa đâu...
Vì em...hãy còn linh tinh lắm
"Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí"
Chỉ biết rằng...
Anh đến...
Mang cho em bao xúc cảm lạ kì
Vui,buồn,yêu,ghét,giận hờn...
Nhung nhớ...
Anh ơi...!!!


:tim: :tim: :tim: :tim: :tim:

Nguyen Nghi
10-08-2005, 07:29 AM
Em à...!!
có thật vậy không?nếu điều này là thật
anh vui mừng khôn xiết lắm em ơi!
đường tình yêu hai đứa cùng dạo chơi
và anh sẽ...
nói những điều con tim anh muốn nói
anh dành cho em tất cả một tình yêu
khi xa em anh sẽ nhớ em nhiều
đừng buồn nhé !
anh luôn ở bên em.....hãy tin anh.

_N_X_
10-08-2005, 08:42 AM
Có những lúc , anh ước gì
Con đường chúng mình đi bên nhau dài vô tận
Để anh đưa em về , đưa mãi chẳng bao giờ về đến
Để những cơn gió dìu dặt đưa hương tóc mãi bay
Để ngất ngây nụ cười , má lúm đồng tiền
Cho anh , mãi muôn đời chiêm ngưỡng
Tình yêu , Em ơi là gì thế nhỉ !
Anh cũng chẳng thể định nghĩa
Chỉ biết
Nếu một ngày vắng em
Anh nghe lòng hồi hộp lắm
nếu hai ngày xa em
Sẽ là bao nhiêu lo lắng
ưu tư
Chỉ biết
nếu gặp lại anh sẽ quên khuấy đi mất
Những gì muốn nói
Những ý nghĩ ,
Đã được xếp đặt từ hôm qua
Đứng trước em
Anh bỗng thấy
..mình
Trở thành
bé nhỏ
bé nhỏ ......vô cùng .!

Chào bác Nghi lâu lắm không gặp lại bác , khoẻ ko NN
Suachua , tên hay ghê ..đúng là tâm hồn , tuyệt vời lắm , thơ đấy , thuộc thể loại tự do thơ sẽ rất đời khi bạn diễn tả thực tâm hồn mình ,cám ơn nhiều lắm , nhờ bài thơ của bạn mà TBX bỗng thấy yêu đời ghê

suachua
11-08-2005, 08:52 AM
Nhớ anh...

Có những lúc nhớ anh đến cồn cào
Bụng bảo dạ ràng chẳng hiểu vì sao
Vì sao?Em không biết,liệu anh có biết
Liệu anh có cùng cảm giác như em
Cái cảm giác giờ đã trở thành quen
Những khi không được gặp anh nói chuyện
Chuyện vớ vẩn thôi cũng đủ làm em mãn nguyện
Như lúc này đây...mong lắm...anh ơi...!!!!!


Hhuhuhu.....nhớ anh wá xá TT_TT

---------------------
Những vần thơ dù ngây ngô vụng dại
Nhưng nói hộ cả tấm lòng em
Và là những gì chân thật nhất trong em
Anh đọc được cũng đừng cười anh nhé

:P

P/S:cám ơn TBX nhá :angel1:

_N_X_
11-08-2005, 04:58 PM
Có những lúc anh tự hỏi lòng mình
Có thể nào sống trên đời không có tình yêu ?
Câu trả lời , là không... là không thể !
Vậy mà anh không thể nào cắt nghĩa
Tình yêu , Nó là gì thế nhỉ !
Hình như nó đã in hằn trong tim
Những chiều thứ bảy không em
Chỉ có anh và cây guitar ...bập bùng
Những giai điệu cho riêng em
Ôi tình yêu !
Nó là gì thế nhỉ !
Là những chiều hẹn hò , mình bên nhau
Là vị ngọt của cỏ ... trên môi
Anh nhấm nháp ...những cây cỏ bị dứt đứt ... tội nghiệp
Tình yêu là gì em nhỉ !
Câu hỏi chưa có câu trả lời
Nó nằm trong nỗi nhớ triền miên
Chưa chia tay sao anh đã nhớ
Bồi hồi , và những lá thư viết rồi lại xé
Những đêm dài không ngủ
Dưới ánh đèn dầu
Trằn trọc
Bâng khuâng
Điếu thuốc cháy
Lập loè đốm đỏ trên tay
Những vòng khói . vấn vít ,
Quấn vào nỗi nhớ
Và cả
Những vần thơ
Vu vơ
Vu vơ

_N_X_
20-09-2005, 03:29 PM
Em ! Chiều nay trời rực nắng
Anh ở bên này Hồn chất bóng hoàng hôn
Lặng lẽ quá , con đường xưa chung lối
Giờ ngậm ngùi mình anh góc tịch liêu
Hoa và cỏ vẫn nghiêng mình ngóng đợi
Anh mãi chờ ...quên đi khoảng thời gian
Oh lạ quá Thu đến rồi em nhỉ !
Lá vàng rơi ...lác đác bóng năm nao
Cây guitar nằm trong xó .... mốc meo
Chẳng còn vang giai điệu ...thuở nào
Anh vẫn chờ ...chờ em về bên cửa
Để mùi hương cỏ úa .... cỏ úa ... một thời qua !


SG 20_09 _05

okanobee
20-09-2005, 08:26 PM
Anh đã đến ......
Một đêm buồn cô độc
Mang niềm vui và xóa nỗi đơn côi
Rồi ngày ngày tháng tháng cứ dần trôi
Một bóng hình nào ?
Cho tôi hoài thương nhớ .......

Và rồi trong tôi .....
Một tình yêu chớm nở
Ban mai nào , anh sưởi ấm tim tôi
Để nỗi buồn như bỗng hóa xa xôi
Và mùa đông thôi không còn giá lạnh

Nhưng có lẽ rằng
Muôn đời vẫn thế
Buổi tiệc nào , rồi cũng tiếng ly tan
Nuối tiếc nhiều , dẫu lòng mãivương mang
Cũng đành câu chia tay thôi , người hỡi

Dẫu thế ........
Vẫn còn đó trong trái tim em
Một góc nhỏ cho tình mình ngày ấy
Dẫu chua xót , đắng cay , đành chôn vậy
Chỉ còn đây một quá khứ mỉm cười

_N_X_
09-10-2005, 07:43 PM
Em thân yêu!
Nếu một lần được hứa ,
Có lẽ anh sẽ chẳng thể hứa gì !
Bởi vì em yêu ơi cuộc đời là thế
Biết bao điều _ Ngoài ý muốn em ơi
lời im lặng , có lẽ sẽ là lời vĩnh cửu !
Em thân yêu !
Nếu một lần được mơ
Anh sẽ chẳng mơ _ một thiên đường hạnh phúc
Hay mơ trái đào trường thọ cho anh
anh sẽ mơ ,
Mơ nụ cười đọng mãi trên mắt môi em
Cho suối tóc em bay trong màu hạnh phúc
Dẫu rằng _ ở phía đó sẽ chẳng có anh !
Em thân yêu !
Nếu một lần được ước
Anh sẽ chẳng ước _ mình trở thành Đế Vương
Hay ước mình trở thành tỷ phú !
Anh sẽ ước , một ước mơ thật bình thường
Ước cho anh sẽ mãi chính là anh
Bởi vì em yêu ơi
Anh _ Đang mang trong ngực mình
Một trái tim khát khao cháy bỏng
Đã yêu em ,
Vẫn yêu em ,
Sẽ mãi mãi yêu em !

mãi mãi yêu em
Đến khi trút hơi thở cuối cùng
Từ giã cõi đời này _ Và trở về Thầm lặng !

Xin tặng cho em người tôi yêu mến
SG 10_10_2004

_N_X_
11-10-2005, 11:07 AM
Hiii Cỏ mây cám ơn cỏ mây , thơ bạn hay quá hân hạnh làm quen cỏ mây và hy vọng bạn sẽ tiếp tục làm những bài thơ tuyệt vời như thế ...nhờ đó TBX có được rất nhiều cảm hứng xin cám ơn một lần nữa .



Chiều nay vắng em

Chiều vắng em
Vắng bóng những hàng chữ thân quen !
Anh vu vơ nỗi buồn _ nỗi buồn vô cớ
Thả hồn lang thang trôi vào biển nhớ
Nhớ nụ cười xao xuyến trái tim anh
Nhớ !
Nhớ vầng trán thông minh và đôi mắt long lanh
Những gì mong manh sao gần gũi lạ lùng
Chắc là em sẽ trách anh nhiều lắm
Khoảnh khắc thời gian ,anh im lặng mãi bên em
Cho ta xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ vô biên
Trên mái nhà những hạt mưa
Nhè nhẹ gõ loong cong
loong cong
Rót vào hồn nỗi đê mê day dứt
Giá có thể
Anh sẽ nói _ muôn ngàn lời yêu em
Cho bản tình ca kia trở thành sự thật
Bản tình ca dừong như viết cho anh !
Không
Anh vẫn không thể ..
Sao bỗng dưng anh trở thành mềm yếu ! !
Mơ _hình như anh đang mơ
Có lẽ thế
Le lói đốm nhỏ xíu lung linh hy vọng
Ánh sáng cuối đường hầm thăm thẳm
Anh đã hết bơ vơ
Những ngày tháng kiếm tìm
Điều đã có
Hay Tưởng chừng đã có !
Bản Thánh ca khắc nhẹ vào tim
Nỗi nhớ ....nhớ , nhớ em tôi
Người yêu dấu ơi


Viết vội trong lúc nhớ em
SG 11_10 _2005

Tình Nhat Phai
11-10-2005, 07:49 PM
Nụ Hôn



Cho phép TTXL được gửi một chút nổi lòng vào đây với nhé :)
Mấy bạn làm thơ tự do thật tuyệt mình cũng sẽ cố gắng học hỏi theo mới được ganh tỵ thật đấy ====

Không ai bán bao giờ
Không phải mất tiền mua
Không sắc màu rực rỡ
Không ngào ngạt
hương hoa quyến rũ
Không trau chuốt ngôn từ
Không lồng nhạc du dương
Nhưng, khát khao ...
Cuốn hút thật lạ thường
Có biết bao yêu thương
Cũng ngập đầy hờn giận
Đâu cần biết
Ai cho và ai nhận
Cứ quên hết cõi đời
Tan...
... hòa quyện vào nhau.

Từ tuổi hoa niên
Đến lúc tóc phai màu
Ai chẳng có đôi lần trăn trở
Mòn mỏi đợi chờ,
Khát khao, nhung nhớ,
Cũng phập phồng, hồi hộp,
Bâng khuâng…
Tận hưởng say sưa
Quên năm tháng nhọc nhằn
Thật cao quí vô ngần
Hơn châu báu vàng son
Chẳng kịp nghĩ suy
Rằng đã hết hay còn
Không thể đủ
Dĩ nhiên không thừa thãi
Vậy cho nên
Đừng để rơi vương vãi
Suốt cuộc đời
dành dụm để cho nhau.
==Ttxl

phonglantim
11-10-2005, 11:18 PM
Thấy mọi người làm thơ hay quá,PL cũng chại dzô làm thử,không hỉu là thể loại gi nữa
Nhớ không anh?
Cái ngày xưa yêu dấu
Hai đứa mình lẳng lặng nắm tay nhau
NHớ không anh?
Những lời yêu ban đầu
Anh đã nói..để lòng em thổn thức
Nhớ không anh?
Những đêm dài thao thức
Hai đứa ngồi yên ngắm những giọt mưa
Giờ xót thương...khi duyên phận chia lìa
Tình ngang trái...lòng ngươi nhiều thay đổi

congiobuon
11-10-2005, 11:46 PM
Mấy anh chị làm thơ hay quá.Cho giobuon tham gia vài dòng nha.
:3nhay:

Em về gác trọ một chiêù mưa,
Thương nhớ anh ơi, nói cũng thưà,
Trăm lá thơ tình, Em thức viết,
Nhưng lơì muốn nói vẫn còn chưa .

Đếm giọt mưa bay, đếm giọt sâù,
Gom ngàn thương nhớ gởi cho nhau,
Anh ơi, xa cách phương trơì ấy,
Nghe tiếng mưa buồn, có xót đau ?

Từng giọt mưa buồn tí tách rơi,
Em nghe như tiếng nhạc đầy vơi,
Em nghe như tiếng lòng than thở,
Cuả kẻ yêu nhau, nhắn nhủ lơì .

Tiếng mưa như thể tiếng cung sâù,
Réo rắt thăng trầm, nốt chậm mau,
Từng giọt bay ngoài khung cưả nhỏ,
Theo làn gío thoảng sẽ về đâu ?