Xem đầy đủ chức năng : Tình ca chưa viết hết lời -Love Story
romantic guitar
01-10-2008, 06:20 AM
THU VÀNG
Nàng vẫn đẹp, như ngày xưa xa ấy...
Gió yêu thương, mang thu thắm nắng hồng;
Là tình anh mang nỗi nhớ hư không,
Khi bước thu gieo lòng ai lưu luyến
Dáng yêu kiều,đôi mắt buồn xao xuyến;
Ôi! thu vàng, mang sầu nhớ mênh mông.
Nỗi nhớ ai, mà sao cứ trong lòng;
Trái tim hồng em kết bằng cỏ lan,
Mà giờ ,đã phai mờ theo năm tháng
Xe đạp xưa đôi ta thường đến lớp,
Anh đón em bình minh vừa nắng sớm,
Ta cùng nhau trên đường thu trút lá,
Lòng yêu thương ,em hát bản tình ca;
Thời mực tím mấy ai không lần khóc,
Bao kỉ niệm ,vương vấn mãi trong lòng.
1-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 06:45 AM
XỨ HOA ĐÀO
Ai lên xứ hoa đào nở,
Dừng chân ghé lại,muôn thuở còn thương.
Tâm hồn lưu luyến vấn vươn;
Nhật Bản xứ sở mây sương yêu kiều.
Chiều tím,nắng tỏa cô liêu,
Man mác nỗi nhớ,bao nhiêu tâm tình.
Phú Sĩ hé mở bình minh,
Lữ khách vươn vấn,hồn chan chứa tình.
Thiếu nữ ,Ôi!thật là xinh!
Tâm hồn trong sáng,ân tình nên thơ.
Hỡi bạn nơi đây đón chờ!
Với trái tim nhớ, với những ước mơ.
30-9-2008
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 07:29 AM
TRĂNG CHIỀU
Sóng gợn bóng trăng buồn man mác,
Nhớ ai, người về bến đò xưa.
Bóng núi lung linh mờ sương khói,
Lưu luyến lữ khách lòng chơi vơi.
11-4-2007
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 03:04 PM
TRĂNG THU
Đêm buồn ,man mác ánh trăng thu,
Soi sáng thế gian, bạc một màu.
Le lói đèn ai, nhà cuối xóm
Bập bùng ánh lửa ,phía xa xa.
Trăng vàng,trăng tỏa, hỡi trăng thu!
Lung linh sóng nước, gợn bóng vàng.
Trăng nào thấu hiểu lòng li khách,
Nỗi niềm sầu vương mối tâm tình.
7-5-2008
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 03:47 PM
MỘT NỮA TRÁI TIM
Trái tim anh buồn vương chiều lộng gió,
Tâm hồn anh theo những áng mây hồng.
Ôi ! Chiều buồn ! chiều nhớ ! chiều cô liêu !
Đôi mắt buồn nhìn mãi chốn xa vời.
Gởi làn gió, gửi những niềm nhớ thương
Về một nữa trái tim của tâm hồn ,
Về con đường ,chiều thu mưa giăng lối
Về người em ! Nữ sinh tuổi biết buồn.
Mái tóc em:Ôi !dòng suối trong xanh,
Con tim em là những vầng thơ hồng;
Và đời em :Tình ca chưa nói hết
Những kỉ niệm, đã theo áng mây trời.
14-9-2008
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 06:52 PM
TÌNH HÀ NỘI
Hà Nội ơi Ôi! sao đã xa rồi ,
Chiều hồ Tây, vương tình buồn thiếu nữ;
Mái tóc thề, theo gió buồn man mác
Hàng hoa sữa ,vương vấn đôi mắt em.
Nhớ khi xưa ,đôi ta thường chung lối,
Trên con phố ,thắm những nắng mai hồng.
Và nhớ chăng!những chiều buồn thương nhớ ,
Anh, và em dưới những gốc me vàng.
Quên sao được ánh mắt em hờn dỗi,
Em tránh anh, sao chẳng nói một lời;
Để tình em man mác sầu không nói,
Để lòng anh, buồn tựa cánh chim trời.
Và nhớ sao Ôi !mùa thi năm ấy,
Em xa anh ,theo tiếng gọi tương lai
Nhưng em nhé ! đừng buồn thương luyến tiếc
Tình anh vẫn mãi...không bao giờ phai.
2-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
01-10-2008, 11:37 PM
CON CÁ XIÊM
Con cá xiêm của tôi,
Có cái đuôi nho nhỏ
Thân mình, thì màu đỏ;
Cái bụng thì to to.
Con cá xiêm của tôi,
Xa nó thì tôi lo
Không biết,cái bụng nó
Có được no?được no?
Con cá xiêm buồn so,
Khi thấy tôi ,xa nó
Nó vẫn nằm ở đó
Trên cây rong đuôi chó.
Con cá xiêm của tôi,
Nó thích ăn bò bo
Vì nó muốn bụng nó,
Sẽ được no, được no.
( ngày lụt) 16-10-2007
Romantic guitar
romantic guitar
02-10-2008, 01:04 AM
CHIỀU MƯA
Mưa buồn ,mưa nhớ ,mưa rơi rơi...
Mưa chiều, giăng lối con đường về.
Tình buồn ,tình vắng ,tình chơi vơi;
Tình sao lênh đênh theo giọt buồn.
Núi Ngự phương xa mờ sương khói
Bến ngự đò đã xa ...xa rồi ;
Chỉ còn mình anh ,còn nỗi nhớ
Gác nhỏ cô liêu, những nỗi niềm.
Tâm hồn em thấu chăng tình anh?
Đôi chút ưu tư ,đôi chút buồn .
Em nơi xa ấy còn mong nhớ,
Tình anh hiu quạnh, vẫn đợi chờ.
29-9-2008
Romantic guitar
romantic guitar
02-10-2008, 04:54 AM
ĐÔI MẮT HUYỀN
Đôi mắt nàng, đẹp ngây thơ
Chiều tím vương vào tình ai đây?
Lòng anh ,còn đây niềm thương nhớ!
Em buồn ,đi mãi chốn xa vời.
Đoá hồng nhớ mãi tâm hồn em,
Mắt huyền ,lung linh ánh nguyệt vàng.
Còn đâu đây nữa bao ngày tháng,
Con đường chung lối những ước mơ.
10-9-2008
Romantic guitar
romantic guitar
02-10-2008, 12:37 PM
ĐOÁ HOA HỌC TRÒ -**Thân tặng ban biên tập báo hoa học trò**-
Anh tặng em: bông hoa màu tim tím,
Đoá hoa xinh ,chan chứa những ân tình.
Em ơi !
Màu hoa ấy là ước mơ và khát vọng,
Là con đường tơ , vào nỗi nhớ ơ hờ ;
Và em ơi ! chiếc xe đạp xưa ấy ,
Anh đưa em trên con đường thương nhớ,
Màu hoa tím cũng như chính em vậy!
Vẫn mộng mơ ,vẫn đợi chờ nỗi nhớ,
Những khát khao nồng thắm chưa vụt tắt,
Để tình anh mang bao niềm mong ước,
Nhớ về em :Ôi ! Thiếu nữ thiên thần.
1-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
02-10-2008, 04:13 PM
SERENADE
Khúc nhạc chiều thu ai mang theo làn gió...
Gửi người thiếu nữ Ôi ! mái tóc thiên thần.
Tình anh
Bao la ,tựa biển cả đại dương
Tâm hồn anh,
Là ánh nguyệt đêm thu trong sáng,
Đời anh,
Là con tim chan chứa;
Và em
Là nữ hoàng của vương quốc tâm hồn.
Em biết chăng !
Guitar buồn cất lên bản tình ca,
Vơi đi nỗi sầu ,những tháng ngày thương nhớ.
Nhưng em ơi ! Kỉ niệm ngày xưa ấy
Mãi trong anh theo cung bậc tâm hồn.
28-9-2008
Romantic guitar
romantic guitar
02-10-2008, 11:47 PM
BIỂN XANH
Em ơi em ! Tình anh là biển rộng
Rất bao la ,bát ngát ,và mênh mông
Và em đó ,là con thuyền bé bỏng
Chở mơ ước đến nơi chốn xa vời.
Mây bay bay ,bầu trời không gợn nắng
Gió đìu hiu ,làn sóng bể dập dìu
Đưa thuyền em đến bến bờ mơ ước,
Biển ngàn năm vẫn hát mãi tình ca.
19-4-2008
Romantic guitar
romantic guitar
03-10-2008, 12:32 AM
CHÍ HƯỚNG QUÂN TỬ
Gian nan ,việc khó có quyết tâm;
Dời non ,lấp bể chẳng sờn lòng.
Huống chi chỉ là việc học tập
Đời trai phải cố : quyết thành công.
25-10-2007
Romantic guitar
romantic guitar
03-10-2008, 03:17 AM
HÃY YÊU ĐỜI
Em ơi !
Hãy nhìn đời ,nhìn những vầng mây kia...
Hãy lặng ngắm cánh chim chốn xa vời;
Để tâm hồn mãi mãi tuổi hai mươi,
Để lòng em nhẹ tựa áng mây hồng.
Ngoài kia
Rồi một ngày nào đó...
Gió ,sẽ mang hương nồng xuân tươi thắm
Và dòng người tấp nập con phố nhỏ,
Sẽ chan chứa biết bao tình yêu đời.
Tôi biết rằng
Dù mai này,
Mùa đông sang ,hiu quạnh chốn lòng em
Thì em ơi !Hãy yêu đời đi nhé
Hãy như hoa ,tươi thắm giữa xuân ngời.
2-11-2007
Romantic guitar
romantic guitar
03-10-2008, 03:21 PM
BIỂN ! TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Biển man mác sầu vơi
Anh đi về chốn ấy.
Con sóng mênh mông lắm !
Tựa tình anh biển khơi.
Và em ơi tình anh,
Cũng như cánh chim trời
Lang thang hoài nỗi nhớ,
Để tìm em...tìm em;
Tình anh ,là cơn gió
Hôn kẽ mái tóc em,
Ôi ! suối tóc diễm lệ,
Để anh vẫn hoài mong.
Đời anh ,là cơn sóng
Ngày đêm vỗ bến bờ
Để tìm em ,em hỡi
Mà em đã xa rồi.
Biển ngàn năm vẫn đó
Vẫn man mác tình em.
Khi anh là ngọn gió,
Và em tựa cánh buồm.
Ôi !con sóng trong xanh,
Cũng như chính em vậy.
Bồi hồi ,và bát ngát
Để tình anh chơi vơi.
4-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
04-10-2008, 04:27 AM
THUYỀN VÀ TRĂNG
Hỡi vầng trăng ,sao ngươi toả ánh vàng
Giữa dòng sông khi vào độ thu sang
Con thuyền mơ bao nhiêu điều chưa nói ,
Trăng và thuyền vẫn bến cũ cô liêu.
Vầng trăng ơi !sao ngươi dịu dàng thế?
Thuyền vẫn đó ,vẫn quyến luyến cùng trăng.
Ánh nguyệt vàng ,mênh manh bao nhung nhớ,
Vẫn nhớ thuyền khi mỗi độ thu về.
Mỗi mùa trăng ,thuyền cũng như trẻ lại ;
Vẫn mãi ngân vang tiếng sáo tình quê.
Dù đi đâu trên dòng đời cách trở,
Vẫn bến xưa : Thuyền vẫn mãi tìm về.
14-10-2007
Romantic guitar
romantic guitar
04-10-2008, 04:58 AM
TÌNH MẸ
Những tháng ngày qua ,mẹ đã cho con
Hơi ấm tình thương từ đáy lòng .
Mẹ mang theo nỗi niềm u uẩn
Về theo dấu chân dạo phố một mình .
Mẹ ơi !Phải chăng mẹ là vầng trăng
Soi sáng những đêm đông giá rét
Con nguyện là những ánh sao nhỏ,
Ở bên mẹ những khi mẹ cần .
Mẹ ơi !phải chăng mẹ là đóa hồng,
Mang niềm hạnh phúc thật lớn lao,
Con mong là làn hơi ấm,
Tô điểm màu hoa thật thắm tươi .
Có phải mẹ là những vầng thơ
Gieo cho con những ước mơ ,khát vọng
Con cò ,thẳng cánh bay trong gió
Giữa bầu trời xanh ,cánh đồng vàng .
Nhưng con biết ,những điều trên chỉ là phù phiếm
Mẹ ,vẫn là mẹ giữa muôn triệu sinh linh .
Trái tim mẹ là ngọn đuốc bất diệt,
Soi sáng lối trên con đường tương lai .
12-2-2007
Romantic guitar
romantic guitar
04-10-2008, 04:57 PM
MÂY HỒNG
Trời nắng vàng xuân cho mây hồng;
Từng chim én lượn Ôi !mênh mông.
Đôi lá trúc đào ,phất phơ rớt
Mây trời trôi vào cõi hư không.
Tình anh ,mây hồng bao mơ ước
Màu áo người em thuở yêu đời
Em yêu sao màu hồng thương nhớ,
Để tình anh ngày ngóng ,đêm chờ.
Và mây ,mang tình em lưu luyến;
Nhìn mây ;anh mãi nhớ về em ,
Người em yêu kiều ,hay mơ ước
Nước mắt rơi trong nỗi nhớ bềnh bồng.
Đừng buồn em nhé hỡi em ơi !
Vì em mãi đẹp như mây trời,
Nhẹ nhàng ,diễm lệ và thắm thiết
Anh mong là gió theo tình em
5-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
04-10-2008, 08:40 PM
TÌNH CÔ ĐÔ
Lững lờ dòng Hương theo câu hát,
Theo những con thuyền ,những cánh chim;
Đưa thuyền trôi theo dòng xuôi ngược,
Đưa tình quê hương theo chuyến đò.
Sóng gợn lăn tăn mang nỗi nhớ,
Tình quê ,sông nước còn vơi đầy.
Huế ơi !qua rồi đêm tăm tối ,
Bình minh nắng gội ánh hoàng hôn.
Nhớ sao tháng ngày mưa tầm tã,
Nước lũ tràn về dòng Hương Giang
Làm sao quên được tình hàng xóm
Nhường cơm ,sẻ áo :những tấm lòng
Ôi !nhớ làm sao bao kỉ niệm,
Ôi !quên sao được những tháng ngày.
Huế mộng ,Huế mơ bao hoài niệm
Sông Hương ,núi Ngự :trái tim hồng.
24-4-2007
Romantic guitar
romantic guitar
05-10-2008, 02:10 AM
HÃY HÁT LÊN BẠN ƠI !
Hãy hát lên ,bạn nhé !
Tình ca ,tuổi yêu đời.
Khi ta là cơn gió
Đưa hương thoảng bay xa.
Bay khắp chốn quê nhà,
Bao nỗi buồn vơi cạn,
Chỉ có bạn ,có tôi
Có niềm vui bất tận.
Bạn ơi !Có gì đâu
Sáu mươi năm cuộc đời.
Tại sao lại sầu nhớ ?
Bao dĩ vãng đã qua.
Hỡi người bạn của tôi !
Hãy nhìn chân trời mới;
Ở đó có tiếng hát,
Của gió ngàn bất tận.
Ưu tư mãi đi xa
Bình minh đã rạng ngời
Nhìn chân trời hồng thắm,
Tựa ánh sáng tương lai.
5-10-2008
Romantic guitar-**Cuộc đời thật đẹp phải không các bạn?!!**-
romantic guitar
05-10-2008, 06:07 AM
MỘT NỬA YÊU THUƠNG
Yêu ai !thương nhớ ,đợi chờ ai ,
Cho lòng xao xuyến ,cho tình buồn.
Thu về ,thu đến ,hỡi thu ơi !
Nhắn gởi giùm tôi chút đôi lời.
Về em ,một nửa của đời anh,
Một nửa yêu thương ,một nửa tình.
Khi xưa ,đôi ta thường chung lối,
Em cười ,như đoá hồng ngát hương.
Và em nhớ chăng bông hoa ấy,
Anh tặng em ,khi tuổi yêu đời.
Em xinh ,lả lướt dáng thiếu nữ
Đoá hồng ,là mối tình ngây thơ.
Nhưng giờ ,em đã đi xa rồi
Mãi về phương ấy chốn xa xôi.
Tình anh lưu luyến bao ước vọng,
Nhớ về em...một nửa yêu thương
5-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
05-10-2008, 03:21 PM
MÙA ĐÔNG
Nàng ngồi đó : vẫn trầm tư ,lặng lẽ
Vẫn âu sầu bên rặng liễu đìu hiu.
Trời sang đông ,sao nàng vẫn còn đó;
Bên gốc cây liễu rũ bóng tâm hồn.
Ánh mắt nàng nhìn vào cõi xa xăm,
Như nhìn vào những tháng ngày kí ức.
Gió đã vi vu ,chiều đã bóng xế
Nàng vẫn đó : bên rặng liễu u buồn.
Một cánh chim trên bầu trời lạnh lẽo.
Một con đò từ bến nước xa xa,
Một mùa đông mong manh và xao xuyến ,
Một cõi lòng đìu hiu sau rặng cây.
26-9-2007
Romantic guitar
romantic guitar
05-10-2008, 04:02 PM
NỮ SINH CỐ ĐÔ
Chiều tím ,nắng vàng vương tà áo
Dạo phố tóc mây xoã vai mềm.
Áo trắng ,thướt tha cùng mây gió ;
Tình em bát ngát ,tình ngây thơ.
Em về trên con phố đầy hoa,
Lưu luyến một chiều em cất bước.
Đợi chờ em nhé !nơi chốn cũ
Anh ,sẽ đón em lúc tan trường.
Sao em hờ hững quá đi thôi,
Cô bé kiêu kì ,mái tóc xinh
Để anh thương nhớ ôi !áo trắng ,
Tình chờ mong đợi,nhé em ơi !
Chiều nay mưa buồn giăng lối cũ
Áo trắng theo mưa xa...xa rồi.
Xin gởi giùm tôi chút thương nhớ,
Về thời áo trắng nhiều mộng mơ.
6-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
06-10-2008, 05:17 AM
QUÊ HƯƠNG
Quê tôi
Có luỹ tre xanh mênh mông khi gió hạ,
Có dòng sông nhỏ bát ngát tuổi thơ tôi,
Có cánh đồng thắm xa xa cò thẳng cánh;
Có dáng thôn nữ tóc thề tuổi trăng tròn.
Quê ơi !
Xa quê lòng tôi buồn vời vợi,
Như xa mẹ hiền những tháng ngày ấu thơ.
Lòng con ,mãi nhớ về chốn cũ:
Bến nước ,gốc đa yêu dấu mỗi trưa hè.
Nhớ sao !
Mùa lũ mênh mang nước tràn về,
Mẹ hiền cõng con đêm giông bão;
Sao quên được gói mì đêm mưa gió,
Thương nhau ,từ những tấm chân tình.
Mai sau...
Con xa quê hương như chim xa tổ ,
Như cánh én buồn lạc lõng và chơi vơi.
Nhưng chẳng thể nào quên được nơi yêu dấu,
Quê hương ơi ! con mãi nhớ về người.
6-10-2008
Romantic guitar
caycodai
06-10-2008, 06:43 AM
Mình ko biết chen vào tập thơ riêng này của bạn có sao ko? Nhưng mình thấy bạn làm thơ khá là có hồn và cảm xúc. Mình viết thơ ko đc hay cho lắm nhưng cũng muốn gửi tặng bạn một bài.
Khi con trai làm thơ tặng con gái
Những vần thơ tình ái thật ngọt ngào
Là khi đó con gái chợt xuyến xao
Nỗi giận hờn biến mất từ bao giờ
Con trai ơi, khi con gái hờ hững
Đừng buồn nhé, con gái dở chứng đó
Để con trai phải dỗ dành yêu thương
Tình áo trắng vấng vương thành kỉ niệm
Con trai ơi, yêu con trai nhiều lắm
Có biết rằng con gái ngắm con trai
Nhiều thật nhiều, lại giả nai làm trò
"Nhìn trộm ư? Không bao giờ đâu nhé"
Con trai ơi con gái là thế đó
Thật đáng yêu, có phải thế ko nào?
romantic guitar
06-10-2008, 04:45 PM
Xin thân mến chào caycodai ! Cám ơn vì bài thơ của bạn.Thơ mình cũng bình thường thôi;nhưng những tác phẩm ấy được mình viết từ cảm xúc chân thành ,xao xuyến ,và mình thật sư xúc động rung cảm sâu sắc trước bức tranh cuộc sống mến yêu này.Đa số bài thơ được mình làm trong thời gian ngắn -cứ theo mạch cảm xúc dạt dào mà viết thôi.Chúc caycodai vui vẻ nhé !
TÌNH THIẾU NỮ
Hỡi em !bóng hồng tựa mây thắm,
Là nàng công chúa thật đáng yêu.
Mà sao ,em mãi hờ hững vậy?
Xa anh ,em chẳng nói một lời.
Tình anh ,mong đợi yêu biết mấy
Thuở ấy xao xuyến chiều cuối thu.
Bồi hồi dạo bước hàng hoa sữa
Anh với em như một cung đàn.
Và em nhớ chăng bản tình ca !
Anh ,tặng em xao xuyến thuở ban đầu.
Guitar buồn cất lên tình lưu luyến,
Em tặng anh khúc nhạc tơ lòng.
Hỡi tình em !Lòng anh quên sao được,
Hình bóng cũ ,hình bóng thật yêu kiều.
Tháng ngày buồn theo cơn gió bất tận,
Trôi đi mãi ,những kỉ niệm dấu yêu.
7-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
06-10-2008, 09:53 PM
NGẪU HỨNG ĐÊM TRĂNG
Đêm buồn thanh vắng
Gió buôn lơi...
Trăng mờ tựa thể ,
Gió xa vời.
Và mây,
Hờ hững...
Trôi ,bâng khuâng.
Gió xuân ,
Theo tiếng,
Nhạc tơ lòng.
Đêm buồn hư ảo ánh trăng thanh,
Non xa khởi sự tình trong gió ,
Sao Khuê ,cung đàn chờ ai đó?
Thiếu nữ nhớ ai mà lệ buồn?!!
Trăng mờ hư ảo,
Trăng đợi ai ?
Theo sao khuê ấy,
Nhạc vương tình.
7-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
07-10-2008, 03:28 AM
TRĂNG SƠN CƯỚC
Trăng buồn ,trăng tỏ ,trăng nhớ ai ?
Thôn nữ thiên thai hái mơ hồng.
Có phải nhớ ai mà đứng đợi ;
Hay là ,vương vấn khúc tơ lòng.
Đầu ghềnh nguyệt vàng ru giấc ngủ,
Bên suối róc rách đôi khóm đào.
Là ai ? là ai ? buông khúc nhạc,
Giữa chốn thu vàng trăng chơi vơi.
7-10-2008
romantic guitar
romantic guitar
07-10-2008, 11:03 PM
MÙA PHƯỢNG RƠI
Hạ nhớ ,hạ thương ,hạ vấn vương
Hạ mang sầu nhớ thời mực tím.
Tạm biệt kỉ niệm tình cách biệt,
Đọc dòng lưu bút , Ôi ! lệ vương.
25-10-2007
(Chiều mưa )
romantic guitar
08-10-2008, 12:00 AM
XE ĐẠP TÌNH YÊU
Trên con đường cuối thu chiều lộng gió,
Anh đón em trên xe đạp đôi ta.
Em ơi !
Còn nhớ chăng,
Một mối tình ngây thơ và yêu dấu,
Một thiên thần mà anh được nhớ thương.
Con đường chiều phất phơ khóm hoa dại,
Anh hái...và tặng trái tim em;
Em cười như vầng trăng trong sáng,
Là đoá mai vàng rạng rỡ khi xuân sang.
Và em còn nhớ trên xe đạp yêu dấu,
Anh đón em khi mùa thi đã về.
Anh hiểu lắm nét buồn vương mắt em,
Nỗi bồi hồi khi xa trường mến yêu.
Nhưng xa em ,anh vẫn hoài thương nhớ
Dáng ngọc ngà trên xe đạp tình yêu.
8-10-2008
Romantic guitar
caycodai
08-10-2008, 12:37 AM
Em vẫn nhớ tuổi học trò hồi đó
Chiếc xe đạp qua ngõ chở em hoài
Còn nhớ chứ áo dài chiều tan buổi
Anh chở em mồ hôi trực tuôn rơi
Em mỉm cười sao anh chợt vui thế?!?
Ngày đi học giỏ xe khế vàng cây
Anh hái tặng bỏ đầy cả áo em
Bao kỉ niệm chiếc xe đạp ngày ấy
Ở trong lòng em luôn thấy xuyên xao!
romantic guitar
08-10-2008, 03:04 AM
TƯƠNG TƯ
Tình buồn sao đến ,rồi vội đi;
Như nàng xuân thắm theo gió ngàn.
Vương tình ai đó theo mây tím,
Nón nghiêng ,mang nỗi buồn tương tư.
Ai về xứ sở của thương nhớ,
Sẽ thấy người em tuổi vương buồn.
Xa cách sao còn mãi lưu luyến,
Một chút bâng khuâng hỡi nàng ơi !
Tóc thề ,buông lơi theo làn gió
Sẽ mang anh vào cõi xưa nồng.
Một lời trối trăn khi cất bước,
Hờ hững ,sao em chẳng một lời.
Còn lại nơi đây chiều nhung nhớ,
Cuộc tình đã theo áng mây hồng,
Viết nên những vầng thơ yêu dấu,
Để gởi gió chiều đến tình em.
8-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
08-10-2008, 04:24 AM
MỘT MÙA MƯA
Mưa ơi !
Những con đường đã vắng bóng người qua,
Những hàng me ,hàng phượng
Đã mãi âu sầu trên dòng đời lênh đênh;
Những gánh hàng rong...
Những chiếc xích lô ,xe thồ
Vẫn kiếm sống ,ước mong gia đình mãi ấm no.
Tôi vẫn ngồi đây bên khung cửa sổ,
Nhìn ánh đèn vàng hiu hắt mỗi hoàng hôn;
Con đường vắng ,một mùa đông lạnh lẽo
Sẽ ấm lòng khi vào độ xuân sang.
13-10-2007
Romantic guitar
romantic guitar
08-10-2008, 05:38 AM
TÌNH CÔ LIÊU
Em sầu đôi mắt đắm tương tư,
Thương nhớ ai đây vệt nắng tàn.
Đôi bờ sông Hương buồn hiu hắt,
Khói chiều man mác sầu cô liêu.
Chiều tàn ,lặng nắng Ôi !chiều tím;
Hững hỡ nỗi nhớ ,nỗi nhớ ai ?
Em buồn ,cất bước nơi phố vắng
Gió chiều lặng lẽ lối em về.
2008
Romantic guitar
romantic guitar
08-10-2008, 06:14 PM
BIỂN ĐÊM
Biển vào đêm mang nỗi buồn bất tận,
Gió xa vời ru giấc ngủ đại dương.
Tình anh đây theo cơn sóng vời vợi,
Mang sầu nhớ đến bến bờ tình yêu.
Biển một bên ,và em vẫn nơi ấy:
Bãi cát dài phản chiếu ánh trăng thanh;
Ru kỉ niệm những tháng ngày đã mất ,
Lệ vương buồn đôi mắt thắm ưu tư.
Và lòng anh vẫn cùng biển nỗi nhớ,
Ngồi bên em ngắm những ánh sao xa
Ngắm đôi mắt yêu kiều đầy xao xuyến,
Là tuyệt tác bất hủ của tình yêu.
Còn gì đâu rồi mai sẽ xa rồi...
Xa biển ấy xa kỉ niệm dấu yêu.
Con sóng xa sao chẳng quay trở lại
Để lòng anh vương vấn một mối tình.
9-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
09-10-2008, 12:07 AM
TÌNH CA ROMANCE
Em nghe chăng !khúc nhạc tình yêu dấu,
Theo mây gió ,anh gởi đến bên em.
Hỡi mùa thu !
Sao mang nỗi buồn cùng thương nhớ,
Sẽ đưa tâm hồn vào giấc mơ.
Em có nghe mùa thu đang thổn thức,
Và lá vàng ,là giọt lệ ưu tư.
Em thấu chăng tình anh mang sầu nhớ !
Nàng là thuyền và bến đợi chờ mong.
Em có nghe thu vàng cất tiếng gọi,
Gió rì rào ,khẽ hôn mái tóc em;
Và có nghe đôi dòng nhạc ân ái,
Romance buồn anh viết tặng riêng em.
9-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
10-10-2008, 12:41 AM
CHIỀU TÍM
Mộng ước đan vào những giấc mơ ,
Chiều nay nhung nhớ dáng mây hồng.
Còn đây ,lối cũ ta chung bước,
Và mây và gió khẽ ru tình.
Em dạo bước chân ,anh theo gần
Tình chiều mây tím ôi !bâng khuâng;
Mái tóc buông lơi theo làn gió,
Anh nhìn ,mà lòng thật xuyến xao.
Và đoá hồng vàng anh tặng em,
Giữa chiều tím ấy ,em nhớ không
Cũng như em vậy nhiều mộng ước,
Đoá hồng ,là mối tình đôi ta.
Chiều nay đôi ta cùng dạo bước,
Hờ hững như mây cuối phương trời.
Yêu thương em hát tình ca ấy,
Lòng anh ,vương vấn một mối tình.
10-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
10-10-2008, 01:42 AM
CON CÁ ĐĨA
Con cá đĩa của tôi,
Có thân mình xanh thắm,
Đôi mắt thì tinh lắm
Ăn uống thì rất chăm.
Con cá đĩa tôi yêu ,
Nuôi nó năm năm rồi,
Từ lúc tôi còn bé
Mà giờ nó lớn khôn.
Tôi thường đến chăm bẵm,
Vì nó bơi rồi nằm.
Tôi ,thì hay lo lắm
Không biết có sao không.
Và tôi thương nó lắm !
Hỡi cá đĩa dấu yêu.
Khi xa nó mấy bữa,
Là tôi nhớ nó thôi.
10-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
11-10-2008, 04:49 AM
THIẾU NỮ
Chiều nay gió nhẹ vương tà áo,
Mây tím hờ hững trôi phương trời.
Có phải em buồn mà chẳng nói;
Để tình anh nhớ ,theo lá vàng.
Con đường nho nhỏ có em tôi ,
Có mối tình đầu sao nhung nhớ;,
Ôi !thời mực tím sao đi mãi
Theo gió thu xưa đến chốn nào.
11-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
11-10-2008, 05:13 AM
TÌNH KHÚC CHO EM
Nàng đẹp như chiều thu mây tím,
Mái tóc nàng bồng bềnh tựa suối mơ;
Tâm hồn là bản nhạc êm ái nhất,
Là nỗi nhớ tình yêu vô bến bờ.
Hỡi người ơi !ngày đầu ôi xao xuyến,
Tôi gặp nàng ,một thiếu nữ ngây thơ.
Nàng dạo bước trên đường thu xào xạc,
Lá vàng rơi bên những gốc cây già.
Hờ hững ,tôi bước đến bên em
Mà con tim thổn thức biết bao điều...
Muốn nói sao chẳng nên một chữ,
Lời dấu yêu theo gió thu xa vời.
Nàng đã xa ,vương vấn mối tình đầu
Chiều nhung nhớ mang tình mãi nơi đâu;
Và người tình em thấu chăng khúc hát,
Anh sẽ gởi gió chiều đến bên em.
11-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
11-10-2008, 05:17 PM
KHÚC HÁT ĐẠI DƯƠNG
Ngày mai,
Tôi ,sẽ đi trên những con thuyền đầy sương gió;
Tôi sẽ đến
Chân trời ,bờ bến đến vùng đất xa xưa.
Theo tôi
Có những chú hải âu ,én biển
Có nắng mưa khúc hát và kỉ niệm nơi nào.
Tôi sẽ đặt lên thuyền
Những đoá cúc vàng ,hoa dại
Và cầu mong
Gió ,sẽ mang đến bến bờ bình an .
Ôi ! thuyền vẫn trôi theo cơn gió,
Đưa tôi theo con sóng xa vời.
Và ngày kia ,thuyền sẽ cập bến
Sẽ mang tôi về nỗi nhớ xa vời,
Của một thời yêu dấu đã xa xôi.
Tôi vẫn muốn
Thuyền tôi mang bóng hồng thương nhớ ,
Sẽ mang nàng phiêu bạt chốn xa xăm.
Tôi sẽ tặng nàng :
Khúc hát say mê của đại dương bao la,
Của con tim dào sóng vỗ
Của tình yêu nỗi nhớ vô bờ.
12-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
12-10-2008, 10:57 PM
MƯA , NỖI NHỚ VÀ EM
Thôi đừng rơi nữa hỡi mưa ơi,
Đã mang sầu nhớ gieo cõi lòng.
Buồn vương gió cát trên tình nhớ,
Mưa buồn ,sao cứ hoài rơi rơi.
Sẽ mang theo cơn gió vô tình,
Mang cả nỗi nhớ ,một ngày kia
Em đến rồi đi ,chiều xa ấy
Đi mãi như mưa gió hững hờ.
Rồi đây ,chỉ là mưa nhung nhớ
Ôi !đã xa rồi tình ngây thơ
Mưa chiều như cõi lòng bất tận
Theo gió mưa buồn mưa rơi rơi.
13-10-2008 (Một ngày mưa)
Romantic guitar
romantic guitar
14-10-2008, 08:52 AM
VẦNG TRĂNG CỦA TÔI
Nàng ơi !
Gió thu về trên lối nhỏ xưa ấy,
Đã mang theo bóng hình của con tim.
Gió mênh mang ,buông toả tình nhung nhớ
Ôi ! nỗi nhớ sao cứ hoài vấn vương.
Nàng là hoa ,là đoá hồng thắm thiết
Là khúc hát chẳng thể nào nhạt phai
Tôi là mây là gió là nỗi nhớ,
Theo bóng hồng tóc ngắn tuổi vương buồn.
Tôi sẽ nhớ :
Lối cũ xưa cùng nhau đi dạo bước ,
Bản tình ca tôi hát tặng riêng em ;
Và chiều mưa ,hai đứa trên con phố
Chiếc ô nhỏ như chan chứa yêu thương.
Không thể quên
Nàng trách tôi ,sao chẳng nói một lời
Để năm tháng nỗi nhớ mãi chơi vơi;
Rồi nàng đến ,tặng tôi chiếc khăn nhỏ
Là kỉ niệm dấu yêu không phai mờ.
Và nàng ơi !
Đã xa rồi ,kỉ niệm tuổi nhớ nhung
Như gió kia theo áng mây cuối trời.
Mối tình đầu thơ ngây chiều thu ấy ,
Bao thương nhớ ,chẳng thể nào nhạt phai.
14-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
22-10-2008, 10:00 PM
DÒNG SÔNG ƯỚC MƠ
Quê hương tôi có dòng sông xanh thắm,
Nước hiền hoà ,theo những áng mây bay.
Ôi !con sông gi dấu bao ngày tháng,
Mãi dần trôi theo sóng nước bềnh bồng.
Sóng về đâu ?và gió mãi chốn nào ,
Sao đi mãi như những cơn gió chiều.
Mang nỗi buồn ôi !con sóng vời vợi,
Mãi lênh đênh như tình đã xa rồi.
Hương giang ơi !xa rồi bao ngày tháng ,
Tôi cùng nàng dạo bước những chiều thu;
Còn gì đâu sao cứ hoài vương vấn,
Bao ước vọng theo con sóng xa vời.
23-10-2008
Romantic guitar
_tuyệt_tâm_
23-10-2008, 12:24 AM
Mộng
Mộng Riêng ai ?
ôm 1 thời xa mãi
Gió hát ngọc ngà
hương vị thoảng bâng quơ
Sương phủ đêm sương ... ôi ...! nhiều khi tơ tưởng
Cảnh sắc cuối ngày
sao lạ lẫm dường như
Mộng riêng ai ?
Đời cứ ngất ngây
Đắm say người lữ thứ
Đời không như mơ
Tình không như mộng
Dòng sông xưa
đã một thời vang vọng
Nay phải im lìm trong giấc ngủ nghìn thu
Mộng Riêng ai ?
chẳng còn đến
cùng Ta .....
Phận trai cô độc
say tỉnh giữa trời đêm
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió ...
Mộng cũng như mơ
Mất đi rồi lại có
Hỏi thế sự đời thường
có lắm lúc gian truân .....!
Mộng riêng ai ?
Nguyệt trời hết bâng khuâng
Ta thôi thúc giữa muôn điều hòa quyện
Lẽ đương nhiên em chẳng là nàng Nguyễn
Bởi nàng hà
Cũng nào phải là em
Gió thoảng hương
Vân tàn bay khuất biệt
Gót ngọc điện ngà thôi cũng chỉ mộng mơ
romantic guitar
02-11-2008, 03:02 AM
EM CÓ NGHE
Em có nghe thu vàng đang thổn thức,
Gió yêu kiều ,mang thu đến muôn nơi.
Đôi bướm vàng rập rờn đùa trong nắng,
Khóm lan hồng hé nở giữa sớm mai.
Em có nghe con tim của hương gió,
Của thu vàng ,của tuổi trẻ hôm nay.
Lòng anh đây Ôi !sao yêu biết mấy
Cuộc đời này ,như khúc hát tuyệt vời.
Và có nghe ngọn lửa đang bừng sáng,
Ngọn lửa tình vẫn cứ hoài trong anh.
Theo thu thắm ,theo tình em trong sáng,
Vương khúc nhạc ,say đắm những tâm hồn.
Còn gì đâu thôi cứ vui em nhé !
Cứ hồn nhiên ,trong sáng và ngây thơ.
Hỡi nàng ơi gió mang vế chốn ấy
Bao kỉ niệm ,vương vấn mối tình đầu.
19-10-2008
Romantic guitar
romantic guitar
06-11-2008, 08:39 PM
KHOẢNG TRỜI XA
Gió vương mây trên vùng trời xa thẳm,
Cánh chim trời theo ánh nắng mênh mang.
Chỉ có:
Mây chiều sao trôi theo năm tháng;
Về phương xa có nỗi nhớ âm thầm.
Cơn mưa xa ,bỗng chợt quay về
Lặng lẽ,
Vương nỗi buồn,
Đìu hiu.
Cố đô chiều xao xuyến,
Nỗi nhớ
Theo giọt buồn
Gieo mắt ai.
5-11-2008
romantic guitar
10-11-2008, 04:14 AM
CÂY SẦU ĐÔNG
Thôi chẳng còn gì
Lá xanh và chồi biếc
Gió theo mây,gieo mùa đông rét mướt
Mưa đầu mùa hắt hiu chiều cô quạnh
Chỉ có chiều...
Mênh mông ,mênh mông
Những cơn gió
Những cánh chim xa
Cứ phản phất gợi nỗi lòng hoài cảm
Của kí ức mãi lênh đênh tháng ngày,
xa
Về đâu?
Chiếc lá vàng
Héo úa theo tháng năm mòn mõi
Đợi chờ
Nắng ấm xuân về
Gieo sự sống,
Niềm tin.
6-11-2008
Romantic guitar
romantic guitar
11-11-2008, 08:58 PM
GIÓ
Gió chiều khe khẽ ,gió chiều thu
Mây bay nhè nhẹ chớm sương mù.
Tóc ai bay bay giữa làn gió,
Dáng kiều cất bước giữa chốn thu.
Tình anh em hỡi có biết không
Dù chẳng nói năng vẫn một lòng.
Gửi hương theo làn mây thăm thẳm,
Chút tình đung đưa chốn bềnh bồng.
Thu hỡi thu ơi !vẫn muôn đời
Là bạn của gió ,tình của trăng.
Em đi nơi nào anh theo với !
Dù cho tới mãi chốn cung hằng.
Xa xôi vạn dặm hỡi tình tôi,
Dù có dù không vẫn một đời;
Xây mộng hoài ước đi muôn lối
Gửi tình cho gió đến bên người.
11-2008
romantic guitar
14-11-2008, 07:43 PM
THU TƠ VƯƠNG
Ánh sáng thu vàng trên ngọn lá
Lung linh -lung linh bao mơ hồ.
Lá buồn kẽ rơi vào quên lãng,
Chút tình đọng lại giữa mây chiều.
Anh đi con đường dài theo gió
Nắng vương màu mắt hoa Ngọc Lan
Mây chiều về đâu bay lả lướt
Chim trời dang cánh chốn xa xôi.
Đôi ta giữa chiều thu xào xạc
Lá rơi lối nhỏ gió mênh mang
Chiều xao xuyến quá bao say đắm,
Tình là cơn gió là mây bay.
Là nỗi lòng ai thường mơ mộng
Khúc nhạc êm đềm chốn gió mây
Yêu sao yêu thế lòng thương nhớ
Bao nỗi mong chờ thấy bơ vơ.
9-11-2008
romantic guitar
09-12-2008, 08:02 PM
tho hay do ´ban <3 hihihi......
Cám ơn bạn nhé! ^^
HUẾ THƠ
Gửi huế nỗi nhớ gửi huế thơ,
Bao nhiêu ước vọng ai ngóng chờ
Thương chiều phố nhỏ mưa giăng lối
Thương tà áo trắng vẫn đợi chờ.
Xao xuyến cung đàn thuở ngây thơ
Một thời thương mến yêu và nhớ
Mây chiều vương vương tà áo đẹp
Ánh mắt ai theo dáng mộng mơ.
6-12-2008
romantic guitar
14-12-2008, 08:05 PM
NỤ TẦM XUÂN
Gió hát
những cơn gió miên man nắng ấm
gió đùa rung rinh cuốn theo những mùa lạnh giá
gió mang lá vàng vào chốn không tên
gió mơn man...
từng đám mây hồng nhấp nhô cuối chân trời
như mang hơi ấm mùa xuân vào đất nước
từng chim én lượn với khúc hát say mê
từng đôi bướm vàng thấp thoáng
bên nụ tầm xuân
anh đã tặng em
những chồi biếc với nụ chớm mùa xuân
những vầng thơ chan chứa nỗi khát vọng tuổi trẻ
với trái tim tha thiết
với ngọn lửa đam mê
và em cũng là mùa xuân
là đóa hoa tuyệt vời trong mùa xuân tươi
là bài ca hay nhất của cuộc sống
khi mùa xuân tới,anh sẽ
đón ánh bình minh rạng ngời xuân tươi
đón nềm hạnh phúc bỗng chợt trào dâng
đón đêm giao thừa với nỗi nhớ bừng sáng
đón một nửa yêu thương đang mong đợi tháng ngày.
23-11-2008
ĐÔI BỜ
Anh ở đầu sông, em cuối sông
Cách nhau con nước sao bềnh bồng
Tình anh theo gió buồn bất tận,
Bến bờ chia cắt mãi ngóng trông.
Đất nước thôi đã chia hai chốn
Bắc nhớ, Nam chờ đến bao lâu
Lòng anh cũng vậy thôi em nhé !
Hẹn tình thơ ngây đến bạc đầu.
Có những đêm thu sao không ngủ,
Hành quân nung nấu nuôi chí bền,
Bác đã theo em ra tiền tuyến
Tóc xanh vương gió cát phù du.
Em, nàng thiếu nữ nhiều mơ ước
Tóc thề say đắm biết bao nhiêu,
Mà sao vững tin theo tổ quốc
Ra đi quyết chiến thắng trở về
Gửi lại hậu phương niềm thương nhớ
Hãy chờ em nhé hỡi người ơi
Nước mắt em buồn vương nỗi nhớ
Chia xa mãi hình bóng quê nhà.
Làm sao quên được ngày tiễn đưa
Bến cũ mang theo một mối tình
Trao chiếc khăn thêu màu thương nhớ,
Nhìn em mà lệ vương nỗi lòng.
Anh vẫn chốn này dòng sông ấy
Vẫn chờ, vẫn đợi nhớ về em
Khi thu buông tỏa tình bất tận
Là lúc đôi bờ nhớ thương nhau.
8-10-2008
romantic guitar
12-01-2009, 07:05 PM
NỖI LÒNG
Thôi ,còn gì nữa đâu em
cây đã úa sầu
những chiếc lá mãi rơi về cát bụi
hư vô
sao những giọt mưa bay
cứ vương vấn trong cõi lòng em
anh đã đi
mang theo cả một vùng trời bình yên
nơi anh và em
đã một thời mơ ước
gió vẫn hát cùng nỗi nhớ cô liêu
mây cứ bay về tháng ngày buồn
anh đã xa em
khi chiều dần buông những giọt nắng mong manh
và những ánh sao xa là nơi anh đến
ôi !không còn gì nữa
không còn gì.
11-1-2009
thiên sứ trắng
13-01-2009, 12:02 AM
sao anh nỡ để thơ sầu
làm chi người hỡi để lòng đau
lòng đem trải rộng trời chẳng thấu
lòng em buồn biết gửi vào đâu
sầu ơi sầu sao mi theo ta mãi
hãy trở về nơi ấy thuộc về mi
theo ta mi có được chi
hay là mi muốn đôi mi lệ sầu
chẳng được đâu ta nói chẳng được đâu
mi mau trả lại vùng trời bình yên
ta sẽ trả lai ưu phiền cho mi
hãy đi đi sầu ơi đừng trở lại
hãy đi và đi mãi mãi nha
bên lối vắng mình anh lang thang bước
ngày xưa ấy hai ta cùng chung bước
con đường làng lối nhỏ thân thương
cùng dìu nhau qua những ngõ thân thương
bên lối vắng giờ đây không còn nữa
chẳng còn ai bên lối nhỏ thân quen
người xưa đã ra đi về đâu đó!
có ngậm ngùi khi nhớ đến ta không?
romantic guitar
20-09-2009, 06:01 PM
Chiều
Đường về
chiều bát ngát xa
qua đây
từng đàn chim tung cánh
lay bay tóc gió
lay bay hương trời
ngày chầm chậm trôi.
từng người từng góc phố
âm thầm theo bóng chiều tà
thấp thoáng đâu đây
đôi lứa dạo bước trên những con phố
với nỗi lòng miên man yêu thương
quán ven đường
những gánh hàng rong
chìm vào bóng tối
và tôi biết từ đâu...
tôi buồn.
chỉ con đường với ánh đèn vàng
như nỗi đợi chờ...
những tiếng chuông vang lên
mơ hồ những nỗi nhớ...
một ngày đã qua.
Huế 10/2008
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.