PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu vỀ



qminhnguyen
30-09-2008, 08:52 PM
Thu về,mang gió lao xao,
Cho hồn lãng tử bỗng thao thức buồn .
Thu ơi, vạn dặm nhớ nguồn ,
Hồn ta lãng tử héo hon ngậm ngùi .

Thu về ,
Thay lá bốn mùa ,
Thay luôn nổi nhớ
Cho hồn chơi vơi .
Thu ơi,
Tháng chín ,tháng mười
Tháng nào Thu cũng
Hắc hiu nổi sầu .

Thu về,
Cho lá vàng rơi
Cho hồn ta mãi
Bên bờ quạnh hiu ….
Dòng đời sao mãi lao đao
Đời người sao mãi loanh quanh muộn phiền ????

Ngồi buồn ngắm ánh trăng Thu
Nghe đêm cổ lụy vọng sầu miên khai …..

MQN

bLueseasun
30-09-2008, 09:00 PM
Thu về nỗi sầu miên man
Tình thu đẹp lắm không phai nhạt nhòa
Tuy là không chút kiêu sa
Nhưng mà thu vẫn mặn mà mãi thôi
Thu về cho lá vàng rơi
Thu về cho anh gửi tình vào em
Em làm chiếc lá thu vàng
Anh là cơn gió mùa thu thoảng về

Thu mặn mà, thu là là... mùa thu
Màu thu là cái mùa úa tàn buồn bã... nhưng không hề chết!

smallsun
30-09-2008, 11:39 PM
Man mác thu về...chút xôn xao
Hoa là tả tơi từ độ nào
Biết bao cảnh vật đang thay đổi
Ta thấy lòng ta...bỗng cồn cào

Vẫn biết hè sang thu sẽ về
Cưốn theo mùi vị của đồng quê
Lùa trổ đòng đòng đang vụ gặt
Ta đi....đón lấy....chút thu về....