ZzTuanAnhzZ
30-09-2008, 10:48 AM
Tên tiếng Việt : Công chúa lạnh lùng , hoàng tử nụ cười
( Nhưng mà đụng hàng rồi nên kiếm cái tên bựa bựa.... ^_^
Hè hè.... xin bà con cô bác yên tâm rằng truyện này đã viết ra giấy xong rồi , có lười là lười gõ thôi ! :D
Rầm !
Chiếc Dependwave màu bạc của tôi lỡ tay ga , quệt vào đuôi sau một Fordanlly mới bóng. Tôi thắng phanh. Chủ nhân của chiếc For - một tay boss với mái đầu đinh nhuộm vàng hoe , mặc áo Taddy xanh , quần bò D&G , đeo kính đen , mặt đầy sẹo sừng sộ quay lại quát với cái giọng phách lối , hợm của :
_Đứa nào vừa làm xước con For mới của tao ?
Một chút khó chịu trào lên trong người , tôi xuống xe , đứng trước hắn , mặt lạnh băng :
_Là chị đây ! Mày có ý kiến gì ?
Thấy điệu bộ , ngoại hình của tôi , tên này có vẻ hơi xuống nước. Cũng phải , trông tôi lúc này y hệt một tay rocker chính hiệu : Mái đầu ngựa nhuộm đỏ , áo Jean đen in hình con Rồng trước ngực , quần hộp dây xích chằng chịt 2 bên ống , đôi mắt như băng Nam Cực.
_Mày....đồ ranh con ! Dám làm xước xe tao à ?
Tôi thản nhiên phủi bụi trên vai áo :
_Quệt xe mày , là tao có lỗi ! Đang định xin lỗi nhưng thái độ của mày thế này là không được ! Tao đang vội , biết điều thì tránh qua một bên , kẻo tao nổi giận....
Tên này mắt long sòng sọc , đỏ ngầu. Gân mạch trên người hắn nổi cuộn lên :
_Gì.....gì cơ ? Con ranh con này !
Hắn giơ tay lên toan tát tôi một cái. Nhanh như cắt tôi đỡ được và giữ chặt tay hắn lại. Hắn cố rút lại tay nhưng nhìn bộ mặt của hắn , chắc cũng đang tự hỏi vì sao con ranh tôi đây lại khoẻ như thế. Tôi vung chân lên đá cho hắn một phát vào mặt. Hắn lăn xuống đất , ôm đầu rên rỉ
Sau khi đứng lên , hắn càng điên hơn trước và lao nhanh vào tôi với một con dao bén ngót trên tay. Tôi cười ruồi :
_À há ! Hăng tiết vịt ghê chưa này ! Tưởng tao con gái mà coi thường sao ? Dao kiếm tao cũng chơi chán rồi nhé !
Tôi đỡ lấy con dao ngon lành , đấm cho hắn một cái ê cả tay. Con dao rơi xuống đất. Tôi nhặt con dao lên chĩa về phía hắn :
_Sao cưng ? Muốn xơi vài vết sẹo nữa không ?
Mặt hắn tái mét , lồm cồm bò giật lùi về phía sau. Tôi cũng cứ thế tiến sát , kề sống dao vào măt hắn , quát :
_Dỏng tai nghe đây : Tao là Han Karang ! Con gái nhà tài phiệt Han Jun Ik giàu nhất cái đất Suwon này ! Muốn tìm tao thì đến biệt thự Rồng biết không ?
Tên này nghe đến cái tên Han Karang thì co rúm như chuột trước mèo , mặt cắt không còn hột máu. Hắn dập đầu cúi lạy van xin :
_Lạy chị ! Em có mắt như mù , không biết chị là chị Han ! Chị tha cho em....
Chừng đã cho hắn biết thân , biết phận , tôi leo lên Depend , chửi sảng một câu :
_Mẹ kiếp ! Lần sau chừa mặt tao ra ! Xéo đi !
Tôi lao ra đường chính cũng là lúc đám đông bu quanh tan dần. Ngoái đầu nhìn lại , thấy ánh mắt hắn như muốn nói :
'' Ranh con ! Dám làm tao mất mặt , tao sẽ báo thù ''
Tôi phóng xe như bay vào President HightSchool. Đỗ xuống , thấy đã muộn , tôi vội vã vào lớp thì mụ hiệu phó Lee Young đang đứng phía cầu thang , nhìn tôi với ánh mắt khó chịu
Tôi biết mụ ta căm tôi. Cũng chỉ tại mấy đợt cãi lại mụ ta , làm to chuyện mụ ta hút thuốc trong khi dạy học mà mụ bị quở phạt . Tôi đến hàng lang , mụ cất tiếng è è ra vẻ dọa nạt :
_Này em Han Karang !
Tôi đứng lại. Mụ tiến sát tôi , tôi coi như không thấy , thản nhiên ngâm nga bài '' The Dog '' của Narunaty. Mụ giận dữ quát :
_Đã đi học muộn còn tỏ thái độ ! Tôi sẽ đề nghị đuổi học em !
Tôi xoa xoa mớ tóc đỏ của mình , nói lớn :
_Oh yeah ! Cô đuổi em đồng nghĩa với việc cắt đi nguồn tài trợ kinh phí cho nhà trường đấy ! Em đi rồi là sẽ không còn những giờ phút ngồi điều hòa Fujitsu , uống cà phê và hút thuốc đâu !
Mụ hiệu phó nhìn tôi , tức tối sa sẩm mặt mày. Hứ ! Bà già khó tính ! Hơi tí là sửng cồ ! Béo như con heo ! Đồ heo hiệu phó ! - Tôi rủa thầm mụ trong bụng
Sau , tôi đi lên tầng 2. Vừa vào lớp đã gặp ánh mắt của thầy Ryong. Thầy có vẻ không hài lòng về đầu tóc , trang phục của tôi. Đã vậy còn đi muộn nữa ! Thầy lắc đầu , quay ra phía lớp :
_Han Karang ! Em về chỗ đi ! Mới buổi đầu tiên của lớp 12 mà đã đi muộn sao ??
( Nhưng mà đụng hàng rồi nên kiếm cái tên bựa bựa.... ^_^
Hè hè.... xin bà con cô bác yên tâm rằng truyện này đã viết ra giấy xong rồi , có lười là lười gõ thôi ! :D
Rầm !
Chiếc Dependwave màu bạc của tôi lỡ tay ga , quệt vào đuôi sau một Fordanlly mới bóng. Tôi thắng phanh. Chủ nhân của chiếc For - một tay boss với mái đầu đinh nhuộm vàng hoe , mặc áo Taddy xanh , quần bò D&G , đeo kính đen , mặt đầy sẹo sừng sộ quay lại quát với cái giọng phách lối , hợm của :
_Đứa nào vừa làm xước con For mới của tao ?
Một chút khó chịu trào lên trong người , tôi xuống xe , đứng trước hắn , mặt lạnh băng :
_Là chị đây ! Mày có ý kiến gì ?
Thấy điệu bộ , ngoại hình của tôi , tên này có vẻ hơi xuống nước. Cũng phải , trông tôi lúc này y hệt một tay rocker chính hiệu : Mái đầu ngựa nhuộm đỏ , áo Jean đen in hình con Rồng trước ngực , quần hộp dây xích chằng chịt 2 bên ống , đôi mắt như băng Nam Cực.
_Mày....đồ ranh con ! Dám làm xước xe tao à ?
Tôi thản nhiên phủi bụi trên vai áo :
_Quệt xe mày , là tao có lỗi ! Đang định xin lỗi nhưng thái độ của mày thế này là không được ! Tao đang vội , biết điều thì tránh qua một bên , kẻo tao nổi giận....
Tên này mắt long sòng sọc , đỏ ngầu. Gân mạch trên người hắn nổi cuộn lên :
_Gì.....gì cơ ? Con ranh con này !
Hắn giơ tay lên toan tát tôi một cái. Nhanh như cắt tôi đỡ được và giữ chặt tay hắn lại. Hắn cố rút lại tay nhưng nhìn bộ mặt của hắn , chắc cũng đang tự hỏi vì sao con ranh tôi đây lại khoẻ như thế. Tôi vung chân lên đá cho hắn một phát vào mặt. Hắn lăn xuống đất , ôm đầu rên rỉ
Sau khi đứng lên , hắn càng điên hơn trước và lao nhanh vào tôi với một con dao bén ngót trên tay. Tôi cười ruồi :
_À há ! Hăng tiết vịt ghê chưa này ! Tưởng tao con gái mà coi thường sao ? Dao kiếm tao cũng chơi chán rồi nhé !
Tôi đỡ lấy con dao ngon lành , đấm cho hắn một cái ê cả tay. Con dao rơi xuống đất. Tôi nhặt con dao lên chĩa về phía hắn :
_Sao cưng ? Muốn xơi vài vết sẹo nữa không ?
Mặt hắn tái mét , lồm cồm bò giật lùi về phía sau. Tôi cũng cứ thế tiến sát , kề sống dao vào măt hắn , quát :
_Dỏng tai nghe đây : Tao là Han Karang ! Con gái nhà tài phiệt Han Jun Ik giàu nhất cái đất Suwon này ! Muốn tìm tao thì đến biệt thự Rồng biết không ?
Tên này nghe đến cái tên Han Karang thì co rúm như chuột trước mèo , mặt cắt không còn hột máu. Hắn dập đầu cúi lạy van xin :
_Lạy chị ! Em có mắt như mù , không biết chị là chị Han ! Chị tha cho em....
Chừng đã cho hắn biết thân , biết phận , tôi leo lên Depend , chửi sảng một câu :
_Mẹ kiếp ! Lần sau chừa mặt tao ra ! Xéo đi !
Tôi lao ra đường chính cũng là lúc đám đông bu quanh tan dần. Ngoái đầu nhìn lại , thấy ánh mắt hắn như muốn nói :
'' Ranh con ! Dám làm tao mất mặt , tao sẽ báo thù ''
Tôi phóng xe như bay vào President HightSchool. Đỗ xuống , thấy đã muộn , tôi vội vã vào lớp thì mụ hiệu phó Lee Young đang đứng phía cầu thang , nhìn tôi với ánh mắt khó chịu
Tôi biết mụ ta căm tôi. Cũng chỉ tại mấy đợt cãi lại mụ ta , làm to chuyện mụ ta hút thuốc trong khi dạy học mà mụ bị quở phạt . Tôi đến hàng lang , mụ cất tiếng è è ra vẻ dọa nạt :
_Này em Han Karang !
Tôi đứng lại. Mụ tiến sát tôi , tôi coi như không thấy , thản nhiên ngâm nga bài '' The Dog '' của Narunaty. Mụ giận dữ quát :
_Đã đi học muộn còn tỏ thái độ ! Tôi sẽ đề nghị đuổi học em !
Tôi xoa xoa mớ tóc đỏ của mình , nói lớn :
_Oh yeah ! Cô đuổi em đồng nghĩa với việc cắt đi nguồn tài trợ kinh phí cho nhà trường đấy ! Em đi rồi là sẽ không còn những giờ phút ngồi điều hòa Fujitsu , uống cà phê và hút thuốc đâu !
Mụ hiệu phó nhìn tôi , tức tối sa sẩm mặt mày. Hứ ! Bà già khó tính ! Hơi tí là sửng cồ ! Béo như con heo ! Đồ heo hiệu phó ! - Tôi rủa thầm mụ trong bụng
Sau , tôi đi lên tầng 2. Vừa vào lớp đã gặp ánh mắt của thầy Ryong. Thầy có vẻ không hài lòng về đầu tóc , trang phục của tôi. Đã vậy còn đi muộn nữa ! Thầy lắc đầu , quay ra phía lớp :
_Han Karang ! Em về chỗ đi ! Mới buổi đầu tiên của lớp 12 mà đã đi muộn sao ??