Xem đầy đủ chức năng : yêu một người không yêu
87langnhang88
30-09-2008, 09:24 AM
em đây biết em nhớ anh rất nhiều
nhưng anh đâu hay biết được bao nhiêu
lắm lúc ngồi nhắn tin anh, hỏi khẽ
anh có bằng lòng "làm bạn" cùng em không?
anh dững dưng coi em như người xỉn
hỏi em vài lời "có phải dùng mấy be"??
nói thật lòng em đây thật rất tỉnh
lấy hết lòng mình nói chuyện với anh
thôi thi thôi coi như là đùa giỡn
ừ!! thì em cũng cùng giỡn để vui
nhưng lòng này thấy ngại và chôn vùi
bao nỗi niềm hãy xem như chưa có
p.s hôm nay hơi bùn nên lấy thơ để trút nó ra:so_funny:
khỉ khờ
01-10-2008, 04:38 AM
Anh cũng chót nhớ em nhiều
Nhưng lâu rồi đâu giám nói chữ yêu
Không giám bên em vì lời đàm tiếu
Nhắn tin với em hơi có 1chút kiêu
tuanton
10-10-2008, 06:54 PM
anh đây biết anh nhớ emrất nhiều
nhưng em đâu hay biết được bao nhiêu
girlcrazy
11-10-2008, 07:01 AM
Anh cũng chót nhớ em nhiều
Nhưng lâu rồi đâu giám nói chữ yêu
Không giám bên em vì lời đàm tiếu
Nhắn tin với em hơi có 1chút kiêu
Anh cũng nhớ em sao lại nỡ
Làm kiêu 1 chút có biết em đau
Em buồn rất nhiều vì anh đấy
Nên nếu mai này có yêu em
Cũng đừng làm kiêu cho em khóc
Nước mắt em không đủ nhiều đâu anh
ntbha2006
17-10-2008, 05:19 AM
tình đơn phương có bao giờ nhận lại
chao người rồi lấy lại được hay ko
tình đơn phương chỉ riêng ta biết
chẳng giám ngỏ lời cũng chẳng giám yêu
yêu đơn phương cần chi người hiểu
lỡ hiểu người đáp lại ko
yêu đơn phương một tình yêu thầm lặng
hi sinh nhiều người có biết đâu
saodem_nhoem
17-10-2008, 10:14 AM
sao bạn ngốc thế cô bé , hãy quên người đó đi
HanMacTu_part2
18-10-2008, 12:13 AM
Nói quên sao dễ vậy hả trời
Tình yêu chứ phải nào trò chơi
Thật lòng chung thuỷ tình là vậy
Đáng cay đau xót phải chịu thôi
ntbha2006
19-10-2008, 09:55 PM
quên làm sao nổi một bóng hình
bao nhiêu kỉ niệm vẫn in sâu
nói quên dễ lắm, làm ko được
bao lần cố gắng, có quên đâu
yêu trong câm lặng mình ta khóc
khóc cho ai, khóc để làm gì
thôi đừng khóc, cuộc đời ngang trái
hãy cười lên... ngày mai sẽ đến
nhike
20-10-2008, 07:41 AM
thơ làm ko có vần co điệu nên đọc ko hay tí nào các bạn cần phải học hỏi thêm nhiều mới làm đươc thơ hay đây là mình chỉ góp ý mong các bạn đừng tự ái nhạ
giang ho` dam~ mau anh ko so
.Chi~ so duong ve vắng bong em
.anh se bien con tim thanh ma~ tau'
.Chem bay dau nhung~ ke~ noi yeu em
caycodai
20-10-2008, 08:07 AM
nói ko tự ái nhưng đụng chạm lắm. Nếu nói bọn tui vậy thì chứng minh bạn phải tài hơn bọn tôi đi
anh huy
20-10-2008, 09:36 AM
hừm anh có buồn đâu mà em , quên lâu rồi. giờ không nhất thiết phải buồn nữa , vui , ^^ thơ con cóc gì chứ , anh thấy em làm được nhiều thế còn gì nữa , hiơn anh , anh làm được có 6 muươi mấy bài thôi ,.,,^^
heoquay15
25-10-2008, 08:14 PM
Buồn làm chi nữa cũng vậy thôi
Hãy cố vui lên sống yêu đời
Quên đi sầu muộn mà ta có
Cuộc sống sẽ thấy càng đẹp tươi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.