Xem đầy đủ chức năng : hơi sầu !
Ljnhnghy_It's me
30-09-2008, 08:34 AM
Hết yêu đương, hết thù, hết hận
- Vì chết rồi còn bận tâm làm chi -
Kết quả rồi được gì ngoài tay
trắng
- Nghĩa trang buồn trống vắng chẳng còn ai
Chiếc xe tang từ từ lăn nhẹ bánh
Đưa tôi đi xa lánh cảnh hồng trần
Chỉ một mình không thân nhân, bằng hữu
Trong quan tài tôi ngủ đến ngàn thu
heoquay15
25-10-2008, 08:23 PM
Yêu chi cho khổ rồi than khóc
Người đã phụ ta ta chẳng cần
Giờ đây chẳng bận chi cho mệt
1 mình vui sống với cha ông.
heocon_kc
01-11-2008, 01:16 AM
Đời người ta ôi sao mà ngắn ngủi
Nở sao đành ta sống khổ vì đâu
Hãy cứ sống và yêu đời bạn nhé
Tình yêu còn trong mỗi trái tim ta
KASURA_HIP
01-11-2008, 08:10 AM
Đời có khi chỉ là cơn giấc mộng
Khi tỉnh rồi tất cả hóa chữ....... " không "
Sống ở đời bận lòng chi số phận
Hết kiếp người tưởng có...... lại hóa........" không "
KASURA_HIP
01-11-2008, 08:49 AM
Hết yêu đương, hết thù, hết hận
- Vì chết rồi còn bận tâm làm chi -
Kết quả rồi được gì ngoài tay
trắng
- Nghĩa trang buồn trống vắng chẳng còn ai
Chiếc xe tang từ từ lăn nhẹ bánh
Đưa tôi đi xa lánh cảnh hồng trần
Chỉ một mình không thân nhân, bằng hữu
Trong quan tài tôi ngủ đến ngàn thu
Khi chết rồi người có thỏa lòng chăng ?
Chẳng băn khoăn hay một lần hối tiếc ?
Đối với người chết có thể là hết
Thì với đời.....người có là gì đâu
Phải chăng người chỉ là ngọn cỏ lau
Sống phất phơ đợi chờ cơn gió đến ???
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:48 AM
Lúc tôi đi ai sẽ bưồn nhỉ
Ai sẽ bưồn mà khóc vì tôi
Ai sẽ khóc và sống đơn côi
Và ai sẽ cho tôi vào quên lãng
Đành là vậy chết là hết vậy
Sống chi hoài ôm mãi tình cay
Dứt ly rưọư độc ấm lòng nhìn lần cưối
Khẻ nhắm mắt chào tình hồn tôi bay
KASURA_HIP
05-11-2008, 06:41 AM
Khi tôi chết có ai buồn không nhỉ ?
Có ai thương hay ngoảnh mặt làm ngơ ?
Cho tôi đau buồn hận bởi 1 tuổi thơ
Sớm phải chịu 1 cuộc đời cay đắng
Sống ở đời có 2 bàn tay trắng
Khi chết rồi chắc chẳng có ai thương
Vì đời mình như chiếc lá động sương
Khi chết rồi chắc chẳng thương chẳng tiếc
Vì ta biết.........
.......Ta biết........
al-gonez
06-11-2008, 03:58 AM
khi chết rồi bận chi người thương nhớ
buồn chi lòng trong ngóng kẻ đón đưa
đời là thế cũng như những hạt mưa
rơi xuống thềm là tan vào quên lãng
rời cõi đời đừng nhìn vào dĩ vãng
đừng để lòng nặng 2 chữ nhớ ai
khi tôi đi tự lê xác đường dài
thanh thảng lòng nghìn năm một giấc ngủ
chip_love
07-11-2008, 04:13 AM
nếu mai em chết anh ơi có đến
để nhìn anh một lần cuối thôi
khi quan tài đậy nắp lại rồi
thì vĩnh biệt không bao giờ nhìn thấy
al-gonez
07-11-2008, 11:19 AM
người bước đi đớn đau sẽ để lại
để ngày dài ôi thương nhớ anh mang
đến làm gì ta cũng sẽ li tan
thôi anh sẽ theo em về cõi ấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.