PDA

Xem đầy đủ chức năng : nho anh ;_^



xu_mom
10-08-2005, 05:39 AM
anh đã làm con tim em phải khóc
Khóc thật nhiều vì nhớ vì yêu anh
Ở nơi xa đó anh nào đâu biết
Con tim này vẫn mãi khóc vì anh


Nhớ bõ dấu nhen bạn Cám ơn nhìu....

kiem_khach_19
10-08-2005, 05:43 AM
bạn làm bài thơ này hả ; hay tuyệt

Nguyen Nghi
10-08-2005, 06:49 AM
Anh da lam con tim em fai khoc
Khoc that nhieu vi nho vi yeu anh
O noi xa do anh nao dau biet
Con tim nay van mai khoc vi anh

khóc làm chi khi tình đã chia đôi
cho sầu muội một con tim khờ dại
cũng đừng vui khi tình yêu quay lại
bởi còn gì ? ôi ngang trái đời ta...

GoodNight[Rain]
10-08-2005, 10:39 AM
lá thu lả tả cuối chân trời
mưa rào lất phất ngoài trùng khơi
con thuyền chầm chậm rời bến vắng
"em à hãy về đi em ơi "

giọt lệ ướt mi ko nên lời
liểu xanh trầm mình thân tả tơi
em sẽ sang ngang về xứ ấy
" em à hãy về đi em ơi "

sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:48 PM
anh đã khác còn về làm chi nữa
mặc kệ em với cuộc sống bây giờ

chuột đồng
10-08-2005, 06:43 PM
bạn làm bài thơ này hả ; hay tuyệt
da~ bao la` tho suu tam ma` sang' tac' the' neo` duoc

haiga
11-08-2005, 05:23 PM
Tình ái là chi......
Mà ta phải thề nguyền sống chết vì nhau:tongue4:

hoang hon mau tim
11-08-2005, 10:56 PM
anh yêu dấu nay anh đã khác
khác rất nhiều với anh trong em
có lẽ đó chỉ là một ảo mộng
để bây giờ tim em nhói đau
em rất biết anh là người
không là người toàn diện
nhưng anh ơi bây giờ em phải
rời xa anh bởi vì .......
vì anh không phải là anh
anh hãy hiểu cho lòng nhé
em chỉ yêu anh vì anh là anh

anhsaobang
14-08-2005, 08:22 AM
hay quá !!

shinichi1487
14-08-2005, 08:29 PM
Em ko hiểu hay cố tình ko hiểu
Anh bây giờ vẫn như anh của ngày xưa
Em ko biết hay cố tình ko biết
Nhưng đêm dài anh thức trắng đợi em
Em ko hỏi tại sao em ko hỏi
Vì yêu em nên anh phải xa em
Mong em hiểu anh mong em hãy hiểu

comotvisao
14-08-2005, 08:34 PM
khóc nữa chi khi hình bóng đã xa
cuộc đời đó đâu phải là bể khổ
trái tim ấy xin hãy đừng sụp đổ
tháng ngày buồn rồi cũng sẽ sớm qua