Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký



Pha Lê Tím
27-09-2008, 01:12 AM
Hôm qua
Nghe tin đc phép về nhà mà phân vân nhiều thứ quá. Về thì đc gặp bố mẹ, uh cũng vui, nhưng để AY ở nhà 1 mình thì lại bỏ cơm bỏ học... Có trời mới biết đc thôi thì đành ở lại để đến tết về
Hôm qua
Gọi điện cho mẹ, lúc nào cũng thế, câu đầu tiên của mẹ là "Nhớ lắm". Hồi ở nhà mình với mẹ cũng chả hợp gu cho lắm, mẹ hợp với thằng em, còn mình hợp bố. Mẹ con chỉ tâm sự bình thường thôi chứ có bao giờ nc tình cảm gì đâu. Giờ ở xa mới thấy mẹ thương mình nhiều quá.
Hôm qua
Đang ngồi thì nghe đâu đâu tiếng ai mà giống tiếng con Thu thế ko biết, đứa bạn thân lâu đời của mình, nó giờ cũng đổi khác. Từ 1 đứa ăn chơi, hư hỏng giờ trở nên ngoan hiền, chịu khó học hành. Tao cũng mừng cho mày lắm lắm. Trc có 3 đứa chơi thân với nhau, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Giờ mỗi mình nó bơ vơ cũng tội nghiệp. Con Hương lấy chồng gần nhưng sắp sinh rồi thì còn chơi bời j nữa. Mình thì ở xa... Còn đâu những buổi chiều nắng gắt đạp xe trên đường tình yêu "nghía trai"...
Sáng nay
Như bao buổi sáng khác, dậy, nằm lăn lóc với 1 chút hoài niệm, hôm nay hoài niệm về thứ này hôm quá hoài niệm về thứ khác. Những thứ mình thực sự sợ lỡ có ngày mình chót bỏ quên.
Sáng nay
Lại gọi cho bố mẹ hỏi bố mẹ muốn quà gì để mình gửi về, mẹ thì giọng buồn vì mình ko về đc. Bố thì chắc là lại suýt khóc cho mà coi. Bố thương mình nhất nhà mà
Bây giờ
Sao mà nóng quá, cái không khí oi bức đáng ghét. Thôi viết xong đi xem Totally Spies vậy.