PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nối thơ (tt)



smallsun
27-09-2008, 08:09 PM
Thương anh chín đợi mưòi chờ
Anh luôn nghe thấy giả vờ lặng im
Thân ai 7 nổi ba chìm
Thương emhãy nói xin đừng quay đi...

khỉ khờ
28-09-2008, 01:53 AM
Đi về đâu để rồi bỏ lại
Ánh mắt nào trong nắng ban mai
Đi về đâu để rồi sợ hãi
Có một ngày quên mãi nơi đây

smallsun
29-09-2008, 07:48 AM
Đây lòng em trao anh tình bất diệt
Đây vai em trong những lúc yếu mềm
Đây môi em thốt lên lời tha thứ
Đây ,,,,là em...không thay đổi...bao giờ....

khỉ khờ
29-09-2008, 11:23 PM
Giờ là lúc vàng tan ngọc vỡ
Em quay đi bỏ lỡ mối tình
Vẫn còn đây đôi mắt long lanh
Để lệ rơi trên cành mi ướt

smallsun
30-09-2008, 03:38 AM
Ướt mất rồi khúc hát thuở ngây thơ
Lúc dạo đàn em nhìn anh bối rồi
Tuổi thơ ấy dại khờ nông nổi
Giờ nhớ về ,,,,khóe mắt...cay cay....

khỉ khờ
30-09-2008, 04:29 AM
Cay đắng thay, trong ngày hôm ấy
Bàn tay ai giữ lấy eo nàng
Căm phẫn thay sự thật phũ phàng
Em gạt ra rồi vội vàng xin lỗi
Tôi đâu nói em là người có tội
Nhưng không cho cơ hội quay về
Em hãy cứ giữ những đam mê
Của riêng em còn tôi thì hối hận
____Hận chính mình-vì đã yêu em________

smallsun
30-09-2008, 04:54 AM
Em vẫn là em như cái ngày gặp gỡ
Bụi thời gian cũng ko thể xóa mờ
Anh có là anh ko hở anh ơi
Để cho em từng đêm nhung nhớ

Có kỉ niệm nằm sâu trong kí ức
Nay trở về thấy là thật ko mơ
Em ngu ngơ đi tìm anh chốn mây mờ
Rồi trở về...ko bao giờ....gặp lại

khỉ khờ
01-10-2008, 04:43 AM
Lại một lần em là người nói dối
Nhắn tin cùng rồi bibi rất vội
Tình yêu kia nó co tội tình gì
Mà em nỡ đang tâm lừa dối nó

LangTu_It'sme
01-10-2008, 01:48 PM
Nó là ai mà sao em lại khóc
Khóc làm gì khi tình đã ra đi
Đi về đâu người ơi có biết
Biết tôi khóc hận mấy mùa trăng

smallsun
01-10-2008, 09:40 PM
Trăng ơi trăng đến từ đâu?
Phải chăng trăng đến từ câu hẹn hò
Trăng ơi sao chẳng bưồn lo
Phải chăng trăng đã thoát vòng trần ai?
Trăng ơi ta muốn 1 mai
Lên cùng trăng đó ko phai ân tình.......

LangTu_It'sme
03-10-2008, 02:38 AM
Tình là gì người hỡi yêu làm chi
Yêu làm chi rồi vướng vào sầu bi
Bi ai khổ ải ai nào thấu
Chỉ tại một chữ tình mà thôi

smallsun
03-10-2008, 04:02 AM
Thôi thì em trả hết nợ này
Trả rồi mãi mãi sẽ ko vay
Chỉ mong được 1 điều bé nhỏ
Ta ko gặp nhau.....suốt đời này ,,,,

khỉ khờ
03-10-2008, 08:49 AM
Không gặp nhau dễ chịu vậy sao
Dạy cho mình biết thế nào được không?

smallsun
04-10-2008, 04:25 AM
Không gặp nhau dễ chịu vậy sao
Dạy cho mình biết thế nào được không?
Theo luật...bạn ơi :)

Không yêu gặp chẳng được gì
Chỉ khiến đêm về phải nghĩ suy
Thôi tình song song hoài vô hạn
Cứ xem duyên số ,,,chẳng có gì...

taituxd
04-10-2008, 06:53 AM
Nếu một mai trên những nẻo đường đi
Vô tình gặp ngưởi ơi đừng quen nhé
Ta đã quên em ngưởi tình nhỏ bé
Xin đừng reo vương vấn lại lòng ta

trái tim xưa giờ đây cũng đã già
nó sẽ chết và không còn đập nữa
người hiểu không xin người ... một lần nữa
Xin đừng reo vương vấn lại lòng ta

smallsun
07-10-2008, 05:16 AM
Ta về ngẫm lại ngày qua
Tình ta im ỉm ngày qua qua ngày
Bao nhiêu năm tháng đong đầy
Sao còn lưu luyến duyên này chưa phai.....

taituxd
07-10-2008, 07:30 AM
ai nào biết được ngày mai
khi thu rụng lá chia hai đường đời
bây giờ mỗi đứa một nơi
sương rơi lạnh thấm áo tơi phong trần
em giờ vui với tình nhân
mặc cho cát bụi phủ thân bọt bèo
người ơi thương nhớ bao nhiêu
mà người còn nỡ buông điều đắng cay
để cho giá buốt tim này
ngậm cười bước tiếp chuỗi ngày....xót xa.

smallsun
07-10-2008, 11:28 PM
Xa anh nhung nhớ thật nhiều
Sao ngừơi ko biết ra điều trách than
Một lòng chung thủy ko phai
Xin người nhìn thấu trái tim dại khờ
Tình ta im ắng như thơ
Tìm đâu mới thấy chân trời bình yên
...Tìm đâu ra bến ấm êm ,,,,,

girlcrazy
11-10-2008, 06:34 AM
Ở nơi xa anh ơi có biết
Em nơi đây vẫn đợi vẫn chờ
Chờ một người đã xa em mãi
Chờ một người không còn nhớ đến em

smallsun
11-10-2008, 09:28 PM
Em vẫn yêu anh như thuở nào
Tình này nồng ấm vẫn luôn trao
Mong sao tình ta là bất diệt
Sống trọng bên nhau...đến mưôn đời ,,,,

ntbha2006
12-10-2008, 08:13 PM
đời... mỗi sáng thứ dậy lại nghĩ đến
bơ vơ nhìn lại giấc mơ nào
hôm qua người ở chốn nao
mà tìm chẳng thấy tìm chẳng thấy

đời... là thấ bật cười rồi lại khóc
mới hôm qua hạnh phúc dâng trào
mà hôm nay lệ đẫm hoen mi
người có biếrt hay giả vờ ko biết

đời đâu biết tình người đã chết
đã từ lâu cuộc sống vô hồn
ăn và ngủ rồi ngồi mộ chỗ
thể sác ấy mà thâm hồn ko thấy

dời một ngơi thương đau lấn áp
có còn chi chi những phút luyến lưu
để còn vương nặng nỗi sầu
và để rồi cố quên đi nó....

Illusion
12-10-2008, 08:39 PM
Nó?
đến từ đâu?
bao giờ?
Le lói trong tim..rồi chợt bùng cháy....
Sáng lên rồi chợt tắt...
để lại ít tro tàn...
Nó?
tại sao lại đến?
để lòng ta thêm ngậm ngùi....
để nước mắt vơi đầy từng phút..
Nó !
phải chăng là.....


Illusion

Illusion
13-10-2008, 06:34 PM
Là Yêu thương hay một phút lạc thú !
Là chân thành hay chỉ mang dối dang
Là con người mà anh đã từng yêu
Hay chỉ là một mảnh tình đơn lẻ...

Illusion

smallsun
14-10-2008, 04:32 AM
Lẻ đơn chiếc bóng 1 mình ta
Nhân thế mấy ai sống thật thà
Ngước nhìn dửng dưng muôn vạn nẻo
Trở về....trơ trọi....1 mình ta....

ntbha2006
14-10-2008, 05:32 AM
ta ngồi lại một mình trong quán vắng
và nhìn anh vội vã quay về
lòng chợt buồn khi thiếu vắng ai
anh về rồi tôi ở lại mà làm chi

angel_x
14-10-2008, 06:07 AM
ở lại làm Chi Mà Cho Đau Lòng
Đau Từng Khúc Ruột Đau Đến Đỉnh Đầu
Đau Đến TRái Tim Đau Tê Tái Đau

giotleamtham
14-10-2008, 04:28 PM
Đau một lần còn hơn đau suốt kiếp
Người cứ đi đừng tội nghiệp cho tôi
Khi đã yêu là đã chấp nhận rồi
Mấy ai hạnh phúc chung đôi đường tình

KMK

Illusion
14-10-2008, 09:10 PM
Tình yêu phải chăng là cơn gió
thoáng đưa qua làm dịu lòng ta
một giây phút vui rồi chợt tắt
yêu chỉ là thứ gì đó thoảng qua!

smallsun
14-10-2008, 10:11 PM
Qua ngày mai ta sẽ
Là người lớn hơn rồi
Nhìn vào ngày đang tới
Màu hồng....sẽ đến thôi....

ntbha2006
14-10-2008, 11:17 PM
sẽ đến thôi... những tháng ngày êm ái
và qua mau những tháng ngày ngang trái
tôi sẽ quên đi những gì tôi có
giây phút bên nhau, dường như cơn gió

angel_x
15-10-2008, 01:05 AM
Dường như cơn gió lạ thổi qua tôi
Làm tâm hồn tôi lạnh lẽo trống Vắng
Ngày Em Đi Đã Làm Trái Tim Tôi Chết
Để Giờ Đây Tôi Sống Trong Bóng Tối
Hiu Quạnh..... quạnh Hiu một Cõi Lòng

Illusion
15-10-2008, 10:39 AM
Cõi Lòng ai?
cô đơn trong lạnh giá ...
Tuyết đông đầy giá buốt lấy con tim....
Như ngàn kim đâm xiên vào nỗi nhớ
Như mưa lạnh
thấu buốt vào tim ai..........

angel_x
16-10-2008, 02:13 AM
Tim ai làm cho tôi xao Xuyến
Tim ai làm cho tôi Nhớ nhung
Tim ai Làm Cho Tôi Mong Mong Chờ
Tim ai làm cho tôi rung động
Có Phải em....... người con gái
Làm tim Rôi Tan Nát.... Nát Tan

Illusion
16-10-2008, 06:32 AM
Tan vỡ rồi tình yêu thủa ấy
Anh vẫn buồn như ngày ấy còn yêu
yêu một thủa để muôn lần được khóc
khóc cho mình và cho cả đôi ta !

angel_x
16-10-2008, 06:57 AM
Ta Đi Về Đâu Khi
Màn Đên Buông Xuống Với Cơn Gió Lạ
Ta Đi Về Đâu Khi
Màn Đêm Buông Xuống Với Hạt Xương Lạnh
Ta Đi Về Đâu khi
Một Cõi Lòng Chết Lạnh Giá
Ta Đi Về Đâu Khi
Chỉ một Mình Ta Bước Đi Về Đâu

HanMacTu_part2
17-10-2008, 11:45 PM
Đâu là bến bờ của đôi ta
Khi duyên đối lứa như chiều tà
Vãy tay khẻ chào ai cất bứoc
Đem cả tình ta về nơi xa

Lâu qua không vào post thơ rùi nay làm một bài mong các bạn đừng chê

angel_x
18-10-2008, 04:04 AM
Xa Xôi Nơi Chốn ấy
Em Coá Vui Trọn Vẹn ko
Xa xôi nơi Chốn ấy
Em có nhớ đến tôi
Xa xôi nơi chốn ấy
Một Trái Tim Đợi CHờ

Illusion
19-10-2008, 07:25 PM
Chờ ai chờ ai biết chờ ai?
thu đi thu đến gợi thêm buồn
tình thôi đã mất còn đâu nữa
đường xưa vắng bóng dáng em đi..

đợi ai đợi ai biết đợi ai?
cho dù khóc mấy cũng thôi đành
người đi ngoảnh mặt lệ còn tiếc
thôi thì còn đợi để làm chi?

angel_x
20-10-2008, 09:15 AM
Làm chi Trong cuộc đời hắt Hiu
Làm Chi TRong Cuộc Đời Vắng Lặng
Làm Chi Trong Cuộc Đời Trống Rỗng
Làm Chi Trong Cuộc Đời Thiếu Vắng
Làm Chi Trong Cuộc Đời Khi Vắng Em
Quay Về Đi anh Vẫn Đợi Chờ Một Trái Tim

HanMacTu_part2
20-10-2008, 11:20 PM
Tim anh khẻ đau khi thấy người
Chung đôi vui vẻ bứoc bên ai
Tự hỏi trong lòng người còn nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm lúc chung đôi

caycodai
21-10-2008, 06:28 AM
Cô giật mình hỏi học trò nhỏ
"Em làm sao thế, mắt đỏ hoe?"
Ngước mắt nhìn cô em toe toét
"Kết truyện này, anh ấy chết cô ơi!"

angel_x
21-10-2008, 07:01 AM
ơi Người Con Gái
Người Ra Đi Thật sao
Làm Tim Anh Tan Nát
Làm Tim Anh Nát Tan
Chìm TRong Cõi Hư Vô

Lưu ý Caycodai : Từ Cuối là Chaco Chứ ko Phải Cô nha ^^!

caycodai
21-10-2008, 08:53 PM
Èo. Viết là chaco nhưng đọc là chacô mà! Hay cỏ dại đọc sai? Nếu sai thì cỏ dại làm lại nha! Còn nữa, từ chaco nhưng phát âm là hai tiếng mà. Lấy tiếng cuối cũng là đúng lật rồi. Sao vặn vẹo, máy móc vậy?

Co cẳng mà xem đường ngắn dài
Mệt mỏi bơ phở bở hơi tai
Giật mình nhận ra mình ngốc quá
Đường dài trăm nẻo đo với ai?

Cũng như tình yêu thủa đơn sai
Thiêu thân yêu nhầm một thằng trai
Giật mình tỉnh giấc kiếp tình khờ
Người ta trăm mối có màng ai?

Illusion
21-10-2008, 10:01 PM
Èo. Viết là chaco nhưng đọc là chacô mà! Hay cỏ dại đọc sai? Nếu sai thì cỏ dại làm lại nha! Còn nữa, từ chaco nhưng phát âm là hai tiếng mà. Lấy tiếng cuối cũng là đúng lật rồi. Sao vặn vẹo, máy móc vậy?

Co cẳng mà xem đường ngắn dài
Mệt mỏi bơ phở bở hơi tai
Giật mình nhận ra mình ngốc quá
Đường dài trăm nẻo đo với ai?

Cũng như tình yêu thủa đơn sai
Thiêu thân yêu nhầm một thằng trai
Giật mình tỉnh giấc kiếp tình khờ
Người ta trăm mối có màng ai?

theo thể lệ nối thơ thì từ cuối của bài thơ phía trên phải là chữ đầu của bài thơ mà bạn đăng để nối , hiểu chứ :ohno:


Ai hỡi người? một buổi chiều mưa
mắt nhớ ai mắt đẫm lệ tràn
ai đây người?trao bao nỗi nhớ
để đông về lòng thổn thức không nguôi

em phải chăng? một dòng kỉ niệm cũ
sao không về cho vơi dòng lệ trong
em phải không? một hình bóng xưa cũ
như hoa tàn nhưng lòng vẫn thầm mong!.....

angel_x
21-10-2008, 11:28 PM
Èo. Viết là chaco nhưng đọc là chacô mà! Hay cỏ dại đọc sai? Nếu sai thì cỏ dại làm lại nha! Còn nữa, từ chaco nhưng phát âm là hai tiếng mà. Lấy tiếng cuối cũng là đúng lật rồi. Sao vặn vẹo, máy móc vậy?

Co cẳng mà xem đường ngắn dài
Mệt mỏi bơ phở bở hơi tai
Giật mình nhận ra mình ngốc quá
Đường dài trăm nẻo đo với ai?

Cũng như tình yêu thủa đơn sai
Thiêu thân yêu nhầm một thằng trai
Giật mình tỉnh giấc kiếp tình khờ
Người ta trăm mối có màng ai?

Chài Theo Tên Tiếng anh ( Chaco ) :ahah::ahah:Cố Tình Làm Câu Cuối Hóc Chút mà hox Đc nản

Mong ai Chờ Đợi Cái Gì
Mong Điều Gì Đến
Một Ngày Ngắn Ngủi
Một Đêm Dài TRôi
Đợi CHờ Và Chờ Đợi

HanMacTu_part2
22-10-2008, 02:55 AM
Đợi chút bóng ai khẻ qua đây
Từng lỡ trao tôi mối duyên này
Đợi chút đợi chút và đợi chút
Ai khẻ thấp thoáng tôi lại say

angel_x
22-10-2008, 03:18 AM
Say tình Say Riệu Say Beer
Nỗi Nhớ Tràn Về Trong Ký ức
Một Thời Ta Bên Nhau
Thôi Thì Lại một Cốc Beeer

smallsun
23-10-2008, 02:10 AM
Sao mà say sưa hoài vậy +__+

Beer bot chi hoài thế người ơi
Hủy hoại dung nhan hủy cả đời
Tối say chiều xỉn ko thấy lối
Trở vê..tình táo lại đi thôi.....^.^

ntbha2006
23-10-2008, 04:42 AM
thôi ra đi khi ko còn hi vọng
để tâm hồn thanh thản cười vui
để đêm về ko phải thức canh thâu
ko phải buồn khi thấy cậu rưng rưng mắt

dù ra đi nhưng tim vẫn thế
vẫn nhìn về một cõi xa xôi
về những gì cùng nhau chia sẻ
về kỉ niệm ta đã chải qua


tuy ra đi mà trong lòng vẫn nhớ
vẫn nghĩ về một bóng hình ai
để lời thơ tha thiết từng ngày
bỗng vang lên khi ko còn tiếng nấc

Illusion
23-10-2008, 05:03 AM
nấc một tiếng để rồi nghẹn khóc
khóc cho vơi cho hả nỗi buồn
sầu chi mấy để rồi nước mắt
cứ vơi đầy từng hạt trắng trong!

angel_x
23-10-2008, 09:28 AM
Trong Tiếng mưa Dào Dài Lắng Đọng
Một Mình Bước Đi Trên Phố Cũ
Vỏng Vọng Hoài xa một Bóng Hình
Người Đi Có Nhớ Chốn Tình Xưa

giotleamtham
23-10-2008, 06:39 PM
Xưa tôi cũng đã từng yêu
Nhưng tình không trọn gặp nhiều đắng cay
Và ngày vẫn cứ qua ngày
Lòng tôi cũng chết vì đầy niềm đau

KMK

angel_x
24-10-2008, 01:38 AM
Niềm Đau Đó Liệu Đã Tan
Còn lại Đây Một TRái Tim
Còn Lại Đây Một Cõi Lòng
Băng Giá........Giá Băng

heoquay15
25-10-2008, 05:56 AM
Giá Băng khi lòng ta băng giá
Trót yêu rồi phải chịu cảnh đau thương
Ngày mai trời lại nắng vàng
Băng tan để lộ cuộc tình ngày xưa.

angel_x
25-10-2008, 06:00 AM
Xưa Kia Em nói Sẽ Cùng Anh
Đi Mãi Trên Con Đường Dài
Sao Giờ Đây Chỉ Còn
Một mÌnh Anh Bước ĐI

Illusion
25-10-2008, 01:43 PM
Đi? Đi về đâu?
Ta biết đi về đâu?
khi người nỡ ra đi vội vàng!
để mình ai trong cô đơn !
Đi? Biết đi đâu?
khi người da cat buoc
khi tình yêu chỉ còn là nước mắt!
đi về đâu?.............

heoquay15
25-10-2008, 07:52 PM
Đâu rồi những kỷ niệm xưa
Khi em đã nói cùng ta chung đường
Cớ sao người nỡ đi mau
Còn ta với 1 trái tim khô cằn.

angel_x
26-10-2008, 07:31 AM
Cằn Khô Một Con Tim Nhung Nhớ
Cằn Khô Một Cõi Lòng Hiu Quạnh
Một Người Đi mãi Sao không Vể
Để một Con Tim Nhớ Nhung

heoquay15
26-10-2008, 11:52 PM
Nhớ nhung chi càng thêm đau khổ
Nhớ về người người có nhớ ta
Bao nhiêu cay đắng trải qua
Chỉ còn riêng 1 mình ta nhớ người.

angel_x
27-10-2008, 02:11 AM
Người Đi Ta Ở Lại Chờ
Chờ Ai Khi bóng Đã Khuất
Chân Trời Bến Lạ
Ta Biết Chờ ai

heoquay15
28-10-2008, 03:25 AM
Ai đã đến cho tôi vui ngày tháng
Rồi lại đi dể tôi phải khổ đau
Có phải em người con gái vô tình
Khiến con tim tôi càng thêm băng giá.

angel_x
29-10-2008, 12:56 AM
Băng Giá một Trái Tim Lạnh Lẽo
Một Cõi Lòng Hiu Quạnh
Lang Thang Một Mình Dưới Góc Phố
Nơi Đây một TRái Tim Ngục Tù

heoquay15
29-10-2008, 03:39 AM
Tù chung thân là tù vì tội
Tù vì yêu đau khổ hơn nhiều
Ai ơi hãy nhớ 1 điều
Yêu sao đừng để người tình khổ đau.

angel_x
30-10-2008, 12:44 AM
Khổ Đau một Con Tim
Khổ Đau một Cõi Lòng
Khổ Đau một Tâm Hồn
Khổ Đau một Cõi Đời Mệt Nhọc

smallsun
04-11-2008, 08:57 PM
Nhọc tấm thân ta đi tìm kí ức
Nơi 1 thời ta có những niềm vui
Mê man mãi ta thấy mình lạc lối
Khi nơi về ....là thực tại mà thôi....

angel_x
05-11-2008, 03:02 AM
Thôi...... Một Trái Tim Khô Héo
Đợi Chờ Một Hình Bóng
Đợi Chờ một Nụ Cười Quay Lại
Đợi Chờ Một Ngày Đầy Nắng

Nhớ_thu_Hà_Nội
05-11-2008, 04:14 AM
Em ơi dẫu đường đời muôn lối
Dẫu xa xôi vạn nẻo sơn hà
Anh vẫn nhớ lời thề son sắc
Giữ trong lòng hình bóng người phương xa

HanMacTu_part2
05-11-2008, 04:33 AM
Xa em trong tối khẻ thức thầm
Mà lỏng đau khổ khóc trong tâm
Em ơi có biết lời yêu cũ
Mình hứa yêu nhau đến ngàn năm

angel_x
05-11-2008, 08:13 AM
Em ơi dẫu đường đời muôn lối
Dẫu xa xôi vạn nẻo sơn hà
Anh vẫn nhớ lời thề son sắc
Giữ trong lòng hình bóng người phương xa
sax Nhìn Xem Họ Nối Thế Nào Rồi Hãy Nối Theo Nhá


Năm Cũ Qua Năm Mới Đến
Nhưng Sao Trái Tim Vẫn Khô Héo
Vẫn Môt Cõi Lòng Lạnh Lẽo Tàn úa
Vẫn Một Ánh mắt Vô Cảm
Vẫn Một Hơi Thở Mệt Nhọc

smallsun
10-11-2008, 08:43 PM
sax Nhìn Xem Họ Nối Thế Nào Rồi Hãy Nối Theo Nhá


Năm Cũ Qua Năm Mới Đến
Nhưng Sao Trái Tim Vẫn Khô Héo
Vẫn Môt Cõi Lòng Lạnh Lẽo Tàn úa
Vẫn Một Ánh mắt Vô Cảm
Vẫn Một Hơi Thở Mệt Nhọc
Khoái từ nhọc quá nhỉ +__+


Nhọc nhằn đôi vai ai nặng gánh
Vất vả hằn bao nỗi đắng cay
Thương ai 1 đời luôn lo lắng
Mẹ ơi ! Con thương mẹ lắm thay !!!!

angel_x
10-11-2008, 10:07 PM
Thay Quần Thay áo anh Ra Đường Lớn
Sao Trống Vắng Một Con Đường Dài
Phải Chăng Tôi Nhớ Đến Em
Một Người Từng Cùng Tôi trên Đoan Đường
Để Giờ Đây Mưa Mùa Thu Giăng Trên Lối Về

Pha Lê Tím
10-11-2008, 10:24 PM
Về đâu lòng man mác đau thương
Về đâu cho thấy còn vương nối sầu
Về em sẽ hết sạch lo âu
Buồn chi những nỗibuồn đau cõi lòng

angel_x
10-11-2008, 10:31 PM
Lòng anh Sao Em Thấu Hiểu
Một Cõi Lòng Sâu lắng
Một Cõi Lòng Mộng Mơ
Một Cõi Lòng Nhớ Nhung
Một Cõi Lòng Vắng Lạnh
Một Cõi Lòng Đợi Chờ

Pha Lê Tím
10-11-2008, 10:40 PM
Chờ anh trong nỗi nhớ hoang vắng
Mong manh sâu thẳm con tim em
Hạnh phúc cứ thế dạt trôi mãi
Em biết anh sao mà đợi chờ

angel_x
10-11-2008, 10:56 PM
Chờ Một Hình Bóng 1 ai Đó
Chời Một Ngày NẮng Quay Lại
Xua Tan Những Cơn Mưa Mùa Thu
Chờ Một Hình Bóng Một ai Đó

Pha Lê Tím
10-11-2008, 11:05 PM
Đó lần đầu tiên anh nói tiếng yêu
Phút giây kì diệu em luôn nhớ
Hạnh phúc còn đâu anh đã xa
Mình em khắc khoải đau đớn lòng
p/s : Đỡ đc đây angel_x

angel_x
10-11-2008, 11:26 PM
Lòng Nhớ Lòng Thương Lòng Đợi Chờ
Chờ Tình Chờ Nắng Chờ Gió Chờ Em
Chờ Cho Đến Núc Kon Tim Mỏi Mòn
Mỏi Mòn Đôi Mắt mòn Đôi vai Gầy

P/s : Cũng Đc Nhưng CHo Thêm Câu Đó lần đầu tiên anh nói Tiếng yêu
Thì Hay Hơn

_Vỡ Tan_
11-11-2008, 09:10 AM
Gầy vai nặng gánh em mang
Bên tình bên nghĩa phải mang cả đời
Trách sao? Có trách ông trời
Người em lựa chọn mẹ thời không ưng

Chữ Ưng hơi bị khó nghen :hihi:

Pha Lê Tím
11-11-2008, 08:19 PM
Ưng trong lòng nhưng em ko dám nói
Vì tiếng yêu em không dễ thành câu
Là con gái nên còn nhìu thổn thức
Mong đến ngày anh sẽ nói yêu em

angel_x
11-11-2008, 09:19 PM
em Ra đi Bỏ anh Lại Một mình
Bỏ lại Những Tháng Ngày tươi đẹp
Bỏ lại những ngày hạnh phúc
Bỏ lại một vầng trang Khuyết

Pha Lê Tím
11-11-2008, 09:58 PM
Chữ này khó à nha
Khuyết đi 1 góc trái tim em
Anh ra đi mang theo 1 mùa thương nhớ
Giậc mộng ko thành trái tim đau
Sau góc khuất 1 mình em lối về đơn côi ...

angel_x
11-11-2008, 10:15 PM
Đơn Côi một Mình Tôi
Đơn Côi Một Trái Tim Đắng
Đơn Côi Một Cõi Lòng Vắng
Đơn Côi Một Bóng Hình Lạc Lõng

p/s : KHuyết Chứ Ko Phải Khuyến Hem

lukhachmuathu
11-11-2008, 11:38 PM
@Angel: toàn làm khó không hen, cho tớ tham gia với
Lạc lõng bên đời một kẻ đợi chờ mưa
Ngày mai đó có còn không lời hứa
Mưa hanh hao em đi mà chợt nhớ
Kỷ niệm nào theo năm tháng vời xa

angel_x
12-11-2008, 12:11 AM
xa xa một Bóng Hình nào đó
một Bóng hình Đơn Côi
Một Bóng Hình Lẻ Loi
Một Bóng hình Chờ Đợi
Chờ dợi Em Có......Nên Chăng

p/s Khó Nó Mới Hay ^^! Đỡ Tip

lukhachmuathu
12-11-2008, 03:31 AM
@Angel: cậu mà làm được bài nào có chữ "Chăng" đầu là hay
Đỡ nè
Nên chăng nói tiếng yêu em
Nên chăng để trái tim mình lặng yên
Nên chăng thao thức bâng khuâng
Để cho nỗi nhớ cứ hoài xa xăm

p/s: thích khó là có khó, đỡ nè ^^

angel_x
12-11-2008, 04:24 AM
xặm Trái Tim Nên Ngực
Rồi Lại Xóa Nó Đi
Để Lại Một Vết Sẹo
Cũng Như là Ngày đó
Em Bỏ Anh Ra Đi
Bỏ anh Nơi Vườn mơ
Để mÌnh anh Đợi Chờ
Chờ ai Trong Hư Hão

P/s Đỡ Đi 1 Chữ Đó
ông Cứ Xếp Chữ Chăng o Cuối Đi Tôi Đỡ Chô Ông Xem :kaka:

nhoemnhieu_tv
14-11-2008, 12:45 AM
đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
đã bao lần tha thiết gọi tên em
chốn xa xôi em có hay chăng
lời tâm sự của anh trong đêm vắng
thoáng buồn này lặng nhớ tới ai

cucthuvang
14-11-2008, 01:06 AM
Tình kia nào có tội gì?
Mà em lại hận đẩy vào trang thơ
Trăng kia không phải âu lo
Vì trăng đã có mây mờ phủ che.

Không phải tình yêu là có tội
Là duyên ko phận đó em ơi
Để mai sương lạnh tái tê
Em lại đợi chờ 1 bóng người xa...

angel_x
14-11-2008, 01:09 AM
đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
đã bao lần tha thiết gọi tên em
chốn xa xôi em có hay chăng
lời tâm sự của anh trong đêm vắng
thoáng buồn này lặng nhớ tới ai

bài Này Ko Tính Bỏ nó Đi Ai Đỡ Đc Câu Chốt Kia Nào

xặm Trái Tim Nên Ngực
Rồi Lại Xóa Nó Đi
Để Lại Một Vết Sẹo
Cũng Như là Ngày đó
Em Bỏ Anh Ra Đi
Bỏ anh Nơi Vườn mơ
Để mÌnh anh Đợi Chờ
Chờ ai Trong Hư Hão

cucthuvang
14-11-2008, 01:19 AM
chơi khó nhau ko à"hư hão" là gì vậy???
Hư hão trông chớ ai
Chờ đợi để mình anh
Vườn mơ nơi anh bỏ
Ra đi anh bỏ em
Như ngày đó cũng là
Sẹo một vết để lại
Xóa nó đi rồi lại
Trên ngực xăm trái tim.

lukhachmuathu
14-11-2008, 02:05 AM
may quá câu khó có người đỡ rùi :D, câu này dễ hơn, nhào vô
Trái tim nào phải vô tình
Sao anh cứ mãi đẩy mình ra xa
Một ngày rồi lại ngày qua
Tình ơi ở chốn xa xăm có về?

@Angel: Hư hão là gì vậy bạn? :hihi:

angel_x
14-11-2008, 02:38 AM
Về Đâu Khi Con Tim Đã Chết
Về Đâu Khi Em Đã Ra Đi
Tự Buộc Lòng Mình Quên Em sao
Nhưng Trai Tim Kia Đã Chế Mất Rồi
Mình Ta Bước Trên Kon Phố Rêu Phong
Nhìn Cuộc Đời TRôi Qua Một Cách Mệt Nhọc

P/s Hư Hão Là Cõi Hư Vô Đó Pa
:ahah::ahah:

Xuyến Chi
14-11-2008, 04:10 AM
Mệt nhọc bánh xe lăn tròn
Ì ạch bò qua con dốc
Mệt nhọc sau bao cú sốc
Em - chơi vơi - rơi!!...

:D:D Tí tởn tham gia với mọi người cho vui, lâu rồi hông ghé vườn thơ đại náo :cr:

ga_ams
14-11-2008, 07:49 AM
Woaaaaaaaaa!đầu tiên vào box thơ. Viết hay quá nhi?chả dám bình theo kiểu nào cho phải, rõ ràng là box thơ đối đáp mà đọc thì chẳng phai.

angel_x
14-11-2008, 08:45 AM
Mệt nhọc bánh xe lăn tròn
Ì ạch bò qua con dốc
Mệt nhọc sau bao cú sốc
Em - chơi vơi - rơi!!...

:D:D Tí tởn tham gia với mọi người cho vui, lâu rồi hông ghé vườn thơ đại náo :cr:

Sax Người ta Đang Đố Khó Nhau Bằng Cách Chỉ 1 Câu Cuối Tự Nhiên Chen Vào Mất Hết Hay

Rơi Rơi Hạt mưa Đêm
Mình Ngồi Đếm Từng Hạt từng Hạt
Nó Lạnh Lẽo Vô Cảm
Nhẹ Rơi Nhẹ Rơi Lõm Bõm Lõm Bõm

p/s CHỉ Đc Đôi1 Câu Cuối Thôi

Xuyến Chi
14-11-2008, 09:16 AM
Bạn này làm thơ để đối đáp cho vui hay là đánh đố nhau vậy, nếu 1 cuộc chơi mà ít người tham gia thì liệu có vui?! Mà, bạn nói hình như cũng không thoát ý, như tớ hiểu theo ý của bạn, thì là 1 từ cuối, chứ không phải 1 câu cuối?!

Vì lỡ phải comment, nên chơi thêm 1 lần nữa, để bài này không bị xoá, sau đó thì tớ phắn, chẳng thích chơi với những người khó tính như bạn! :chayle:

Bõm, bõm, tiếng sỏi lăn nhẹ
Vô tình chân ai bước qua
Để mặc mặt hồ sóng gợn
Ngẩn ngơ có kẻ dại khờ...

Phắn! ___:chayle:____

lar_go
15-11-2008, 06:51 AM
anh trăng khuyết đêm cũng dần tan
vì sao người đi mãi chẳng về cùng ta
ngày xưa người nói ngọt ngào
giờ còn lại chỉ những lời dối gian

angel_x
15-11-2008, 09:02 AM
anh trăng khuyết đêm cũng dần tan
vì sao người đi mãi chẳng về cùng ta
ngày xưa người nói ngọt ngào
giờ còn lại chỉ những lời dối gian

Bài Này ko Tính

Khờ Dại một KOn Tim Chót Yêu
Yêu Thật Lòng Để Làm Gì Khi
Người Đó Ko Quay Lại
Chỉ KÒn Mình ta Sống Trong Đắng Cay

p/s KO Khó Nó Ko Vui

lukhachmuathu
18-11-2008, 09:36 AM
Cay mắt một kẻ dại khờ
Để em đi mất bây giờ khổ đau
Xa xôi tìm thấy được đâu
Giá có điều ước thời gian quay về...

p/s angel: dạo này hơi bận, ông thông cảm, với lại, cảm xúc k có, khó làm được bài nào hoàn chỉnh. ^^

angel_x
18-11-2008, 09:42 AM
về Đâu Khi Chỉ KÒn Một Mình Ta
Về Đâu Khi Cuối Con Đường Chỉ Mình Ta
Về Đâu Khi Trái Tim Héo Mòn
Về Đâu Khi Bước TRên Kon Phố Rêu Phong

p/s Uh Tôi Thì Núc Nào Cũng Làm đc Núc Buồn Cũng Như Núc Vui :ahah:

pe_love_thanh
18-11-2008, 08:14 PM
tình yêu way đi lặng lẽ
trở về như một cơn gió
mây làm gió mạnh mẹ
gió làm mây tan nát
thế gian như địc ngục
thiên đường như cơn gió và mây
cuốn theo dòng thời gian
tất cả sẽ biên mất
chĩ còn mình ta đây giới bòng cât tà

lukhachmuathu
18-11-2008, 09:50 PM
chĩ còn mình ta đây giới bòng cât tà
Bạn làm thơ hay lắm, nhưng làm ơn câu cuối viết cho đúng chính tả để người viết sau biết nó là cái gì mà nối nhé, bạn viết như vậy ai biết đường nào mà nối chết liền :hihi:

angel_x
18-11-2008, 11:38 PM
tình yêu way đi lặng lẽ
trở về như một cơn gió
mây làm gió mạnh mẹ
gió làm mây tan nát
thế gian như địc ngục
thiên đường như cơn gió và mây
cuốn theo dòng thời gian
tất cả sẽ biên mất
chĩ còn mình ta đây giới bòng cât tà

Bài Này ko Tính Nhóc Nhìn lại Câu Chốt Của anh Đi Rồi mới Lối Nghẹn
Mọi Người Đỡ Lại Đi

về Đâu Khi Chỉ KÒn Một Mình Ta
Về Đâu Khi Cuối Con Đường Chỉ Mình Ta
Về Đâu Khi Trái Tim Héo Mòn
Về Đâu Khi Bước TRên Kon Phố Rêu Phong

HanMacTu_part2
19-11-2008, 12:02 AM
Phong trần một cõi trần giang
Yêu sao li biệt quá ngỡ ngàng
Ta đã yêu người trong đau khổ
Người lại phụ ta quá...phũ phàng

angel_x
19-11-2008, 12:35 AM
phàng phũ một tình yêu
Người đen đến cho ta một hạnh phúc
Là Người mang đến cho ta một liềm vui
Rồi Người lại Đem Nó đi vứt

P/s hanmactu Đc đó

HanMacTu_part2
19-11-2008, 05:40 AM
Vứt bỏ tạm thời kỷ niệm nao
Để tôi tạm xóa nổi đau nào
Để yên trong lòng tôi một chút
Để tôi đựoc cừoi với tình sau

angel_x
19-11-2008, 05:46 AM
Sau Cơn Tình ái u mê
Nhìn Cuộc Đời Trắng Trơn
Tay KHông Vẫn Hoàn Tay Không
Người Đi Rồi lại Đến
Nhìn Cuộc Đời Vảng Vất Chút Hương
Ta Biết Về Đâu Khi Đường Không Lối

loveyou_onlyou_90
19-11-2008, 07:01 AM
Lối đi xưa chỉ còn lại mình em
Phảng phất đâu đây hương hoa sữa nghẹn ngào
Là đau nhói - là trái tim thổn thức
Đến bao giờ được sánh bước bên anh

Làm chơi chút :D

lukhachmuathu
19-11-2008, 08:58 AM
Anh vẫn chờ bên phố vắng đìu hiu
Một hình bóng mà anh hoài mong gặp
Em ở đâu trên cõi đời dài rộng
Để anh tìm trong nỗi nhớ mênh mông

angel_x
19-11-2008, 09:05 AM
mông mênh Biển Chờ Đợi
Chờ Đợi Quá Khứ một Ngày Sẽ Quay Lại
Chờ Đợi Em Quay Về Góc Phố Xưa
Cùng anh Trên kon Phố Rêu xanh