PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kiếp Đánh Đề



Lột Xác
27-09-2008, 04:02 AM
Bỏ đi xin hãy bỏ đi
Nếu không mang kiếp sầu bi muôn đời
Một tháng ba mươi bữa chơi
Bao lô -Xì Chủ-đầu-đuôi- hết tiền
Số đề không phải thôi miên
Dễ gì rút được túi tiền người ta
Để rồi tan cửa nát nhà
Số đề là những số ma đưa đường
Khóc cho kiếp sống tha phương
VỢ con với chút đồng lương nhọc nhằn
Nay đây mai đó băn khoăn
Ra sức kiếm những miếng ăn sau này
Cuộc đời ôi thiệt đắng cay
Ma đề chống gậy ăn mày lang thang
Thôi thôi xin hãy đầu hàng:ham:
Ma đề đầu độc "Áo Vàng" khổ đau
Để rồi ngàn ngàn kiếp sau
Tiếng cười ô uế một màu nắng đen:ham::ham::ham:

Lột Xác
01-11-2008, 08:04 AM
Số đề loạn khắp công ty
Mà sao Chủ Quản lờ đi thế này
Ngày đêm chờ chực vận may
Cũng không khỏi cảnh ăn mày tang thương
Số đề ai biết mà lường
Nên đành chịu cảnh tai ương về mình
Lâu lâu hóa mộng thần linh
Ông trời nào dễ thương tình chắt chiu
Đêm nằm mơ thấy thật nhiều
Để rồi chẳng có tiền tiêu thế này
Hỡi ngài Giám Đốc cói hay???
Người ghi,kẻ bán phơi bày đó đây
''Áo Vàng'' từng bước sa lầy
Để rồi chôn tấm thân gầy viễn phương