PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đến



chuyentinhcuabien
27-09-2008, 03:28 AM
Em đến
MNB
Trong cơn mưa vào một ngày mùa hạ
Tiếng gió đùa thơ thẩn giữa hàng cây
Em đã đến trong chiều hôm ấy
Nắng bừng lên trong nỗi nhớ đong đầy.
* * *
Anh thấy lòng trở lên rạo rực
Ánh sáng ùa vào len lỏi trái tim
Anh đã hát bản tình ca sâu lắng
Yêu thương em bằng tất cả tấm chân tình
* * *
Đi bên em anh thấy lòng ngơ ngẩn
Cứ ngỡ mình đang lạc đến giấc mơ
Tâm hồn em trong ngần thánh thiện
Anh say mê, nhung nhớ mãi trông chờ
* * *
Nhưng cuộc đời nào như ta mong đợi
Tiếng yêu thương chưa cất nổi lên lời
Đã vội vã rời xa không hẹn trước
Để mình anh đứng đó ngóng khôn nguôi.
* * *
Em đã không yêu một anh chàng lãng tử
Không muốn cùng bay đến với giấc mơ
Không muốn nghe bản tình ca anh hát
Hay tiếng đàn thơ thẩn lúc đêm khuya.
* * *
Em ơi! Ngoài trời mưa giăng đó
Em có buồn hay có yêu mưa?
Còn anh xin nguyện làm cơn mưa ấy
Khóc nốt chiều nay mong hết nỗi đợi chờ.
sáng 26/09/2008
Ngày lại ngày nhớ em.