Lột Xác
27-09-2008, 03:25 AM
Nhè nhẹ như làn gió qua
Em đem xuân đến thiết tha cho đời
Đẹp trong ánh mắt môi lời
Cho anh nỗi nhớ muôn đời si mê
Hoa thơm nở rộ bốn bề
Em là thiếu nữ xuân về rộn vang
Đẹp chi hoa cũng như nàng
Cho anh mãi mãi mơ màng tim yêu
Hi.hi.. Cũng khá lâu rồi....Chúc mọi người bình an nhé!
Em đem xuân đến thiết tha cho đời
Đẹp trong ánh mắt môi lời
Cho anh nỗi nhớ muôn đời si mê
Hoa thơm nở rộ bốn bề
Em là thiếu nữ xuân về rộn vang
Đẹp chi hoa cũng như nàng
Cho anh mãi mãi mơ màng tim yêu
Hi.hi.. Cũng khá lâu rồi....Chúc mọi người bình an nhé!