PDA

Xem đầy đủ chức năng : lâu lâu ghé dzô chiều tím chơi



tieuthukhocnhe
10-08-2005, 12:51 AM
sáng thức giấc....
ban mai chợt ùa về
lan kín căng phòng nhỏ
em bước ê chề trên những bậc cầu thang
chân vững vàng sao tim cứ mênh man
khi chợt nghĩ anh giờ vui bên họ
đường 2 lối em rẻ vào lối nhỏ
em sợ vô tình em chạm nỗi đâu xưa
tuổi ban trưa tim như vành trăng xế
bởi 1 lần tim trót u mê
chợt thầm nghĩ giá như..chưa từng có....

seshi
15-08-2005, 07:44 AM
Anh sẽ trở thành chốn bình yên
Em trú chân giữa cuộc đời đầy bão tố
Và em nhé cứ hồn nhiên như cũ
Cuộc đời này em mãi mãi có anh!!!
Tôi lang thang nhặt về nỗi nhớ
Dệt thành thơ sưởi ấm mùa đông.

Hướng Quê Xưa
15-08-2005, 08:31 AM
Và thế là cõi lòng hết lông bông
Mang trong dạ nỗi lòng người khác nữa
Không hiểu sao mà lòng ta rực chứa
Ngọn lửa thương yêu đã nhen nhém cửa lòng!

seshi
16-08-2005, 01:17 AM
Xa rồi ... còn lại mình thôi ...
Chênh chao nỗi nhớ không nguôi trong lòng
Dòng sông sóng mãi trào dâng
Tình yêu một thuở như không bến bờ

Narcisus
16-08-2005, 01:20 AM
Tâm tư bỗng chốc nhẹ hều
Trách ai chi nữa thêm nhiều xót xa
Vàng thu từng lá bay qua
Mang theo tình mộng nhạt nhoà cuốn trôi