PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thử tài



khỉ khờ
24-09-2008, 05:10 AM
Vội Vàng và Thưa Thớt

Niềm vui vội vàng đến
Thời gian vội vàng trôi
Vội vàng em và tôi
Vội vàng yêu thành bạn

Nỗi đau thưa thớt gọi
Chiếc lá thưa thớt rơi
Hạt mưa thưa thớt ngã
Thưa thớt tiếng anh ơi

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 05:23 AM
Thành thơi và Sôi nổi

Giây phút thảnh thơi này
Dòng đời thảnh thơi trôi
Thảnh thơi chớ yêu vội
Thảnh thơi đừng mảy may

Em tôi sôi nổi thay
Nhạc lòng sôi nổi lạ
Thu về sôi nổi lắm
Sôi nổi tiếng tơ thầm

smallsun
24-09-2008, 10:21 PM
Có phải là thật không
Tình này đang là thật
Thật ko tiếng nhớ thương
Thật ko lời ước vọng?

Anh nơi ấy cứ mơ
Em nơi này mơ mãi
Tiếng yêu sao thơ dại
Mơ...bao giờ tỉnh đây??

baolong35
27-09-2008, 04:29 AM
mưa lạnh ướt đôi vai
mưa mang bao nỗi bùn
mưa tắm bao tâm hồn
mưa hoà vào nước mắt

mưa đi nắng chan hoà
soi sáng tại lòng ta
sưởi ấm lại tâm hồn
mang nước mưa lạnh giá

mình mới tham gia,văn chương chỉ "múa rìu qua mắt thợ" mong đc thỉnh giáo nhìu

khỉ khờ
27-09-2008, 08:24 PM
Lưng chừng

Mùa thu lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng em và tôi
Lưng chừng yêu hay bạn

mmty
29-09-2008, 08:12 AM
Mua đông đang dần sang
Long tôi nghe gia lạnh
Va con tim bối rối
Boi rối khi gặp em

smallsun
29-09-2008, 08:42 AM
Vì sao tôi nhớ 1 người
Vì sao tôi nhớ 1 người xa xôi
Vì sao hỡi trái tim tôi
Sao ngươi cứ mãi ,...ko thôi nhớ người

THIÊN TỬ
29-09-2008, 11:25 AM
Lưng chừng

Mùa thu lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng em và tôi
Lưng chừng yêu hay bạn

MÙA ĐÔNG LƯNG CHỪNG SANG
TUYẾT LẠNH LƯNG CHỪNG RƠI
LƯNG CHỪNG ANH VÀ TÔI
LƯNG CHỪNG COI NHƯ BẠN:clap:

P.S ĐỐI KHỚP VỚI CÂU CẢU BẠN RỒI NHÁ:haha:

Gió_ấm
29-09-2008, 07:41 PM
Mùa đông lặng lẽ về
Màn đêm lặng lẽ buông
Lặng lẹ trong căn buồng
Suy tư ngồi lặng lẽ

khỉ khờ
29-09-2008, 11:19 PM
Phút chốc anh nhớ em
Rồi phút chốc lại quên
Phút chốc trong một đêm
Mất em trong phút chốc

smallsun
30-09-2008, 03:28 AM
Và như thế em đi
Em đi hoài trong nắng
Em đi hoài trong mưa
Em đi rồi...mãi mãi....

taituxd
30-09-2008, 03:46 AM
nhẹ nhàng rơi chiếc lá
nhẹ nhàng thổi làn mây
nhẹ nhàng nâng làn tóc
nhẹ nhàng hoa trắng bay


gót chân buông nhè nhẹ
đi qua những nhẹ nhàng

smallsun
30-09-2008, 04:01 AM
Cưộc tình ta xa rồi
Xa hoài miền kí ức
Xa như chưa từng thật
Xa xa mãi muôn đời

Nếu đã biết xa xôi
Cớ sao hoài ngây dại
Xa xa rồi trở lại
Xa....xa mãi muôn đời....

taituxd
30-09-2008, 04:13 AM
buồn buồn cơn gió thổi
buồn buồn dòng đời trôi
buồn buồn nghe thổn thức
buồn buồn lắm người ơi

buồn vì tình đã lỡ
buồn vì người đã xa
buồn vì thời ngây dại
buồn thương phận nỡ rồi

smallsun
30-09-2008, 10:38 PM
Yêu vẫn cứ yêu anh
Yêu yêu hoài không dứt
Yêu bằng lòng chân thật
Yêu rát bưốt trái tim

Em yêu anh nhiều lắm
Anh yêu nhiều ko anh
Yêu xin yêu chân thật
Yêu ko chút dối lòng ,.,,,,

Bad
01-10-2008, 05:34 PM
Bồi Hồi và Lo Lánh

Tôi và em như nước với lửa
Gặp nhau rồi cứ ngơ ngác nhìn nhau
Không nụ cười, không lời, không tiếng
Hể ai mở miệng là ua bù đầu

Hôm nay gió trời vẫn còn thu
Nhưng mà em lại khoắc áo quanh tròn
Tôi thấy mà cảm giác bở ngở
Lòng nao nức lo lánh vô cùng

Giờ tan học mà vẫn ngồi đây
Chỉ vì muốn nhìn cô em bé nhỏ
Ánh mắt bé chứa đầy cảm xúc
Biểu sao tôi nở ra về bây giờ

Bé cách xa tôi khoảng một mét
Nhìn màng hình với vẽ không tự nhiên
Tôi không biết nên làm gì hơn nữa
Đành lặng lẽ theo sau bé không rời

Sung quanh bây giờ toàn người lạ
Bạn bè người thân đâu hết rồi
Sao một mình ở đây cô đơn thế
May có tôi nên đã an tâm rồi

smallsun
01-10-2008, 09:24 PM
Yêu anh nhiều lắm cơ
Vẫn làm như ghét lắm
Nói ra lời chua đắng
Chẳng có chút yêu thương....

Anh cũng có yêu em
Mà sao anh ko nói
Em vẫn phải ghét thôi
Vì em là con gái ....

khỉ khờ
01-10-2008, 11:47 PM
Tình ta nay tan vỡ
Tan vỡ lời thề ước
Tan vỡ nước mắt rơi
Tan vỡ cả cuộc đời
Hình bóng người "tan vỡ"

heocon_kc
02-10-2008, 04:32 AM
Lúc ồn ào khi lặng lẽ
Vừa bảo tố lại bình yên
Tình yêu là như thế
Ngọt ngào lẫn đắng cay

smallsun
03-10-2008, 03:40 AM
Vẫn yêu người muôn đời
Tình ta ko thay đổi
Ngừoi vẫn yêu ta chứ
Đừng gian dối nghe ko

Vẫn như là dòng sông....
Trôi hoài theo năm tháng
Vẫn là như là ánh nắng
Soi sáng ,,,,1 vùng trời ,.,,

nhoccon_118
03-10-2008, 06:09 AM
thời gian vội vàng quá
để lại anh và tôi
bồng bềnh theo 2 ngả
như chưa hề quen nhau

khỉ khờ
03-10-2008, 08:39 AM
Mỗi người theo một ngả
Hai người đã vội xa
Thời gian cũng đi qua
Để ta trong tình mới

"Mọi người chắc không đọc bài đầu sao mà đối nhầm hoài vậy"

smallsun
04-10-2008, 04:18 AM
Như mới là ngày qua
Tình theo tình trốn chạy
Ánh mắt nào bỏng cháy
Thiêu trụi mối tình tôi....

taituxd
04-10-2008, 06:45 AM
Một người mãi xa rồi
Một người còn mãi đợi
Tình đôi ta vời vợi
Như giọt nắng cuối chiều

Nói với nhau một điều
Rồi ngày mai quên lãng
Kỉ niệm thành dĩ vãng
Sao vẫn còn bâng khuậng

smallsun
07-10-2008, 05:02 AM
Bâng khuâng chiều trên phố
Hong chút nắng bên thềm
Nhận ra mình đã lớn
Sợ...chìm vào lãng quên.....

taituxd
07-10-2008, 07:43 AM
người quên mất lời nguyền
ngàn năm chung lối nhỏ
kỉ niệm xưa bỏ ngỏ
vần thơ mãi không liền

reo cay đắng u phiền
để trả thù duyên số
chiều một mình qua phố
rồi một mình bâng khuâng

smallsun
07-10-2008, 11:20 PM
Nhìn lại qua tháng ngày
Tình theo tình trôi mất
Những dối gian_chân thật
Xa khuất nơi cuối trời

Vẫn như thế...những lời
Chìm sâu vào quên lãng
Tìm đâu ngày tươi sáng
Nép vào trọn....trong lòng....

ntbha2006
10-10-2008, 05:44 AM
trong lòng vẫn còn dữ
kỉ niệm nào trong mưa
cơn gió khẽ đong đưa
trong lòng còn nối tiếc

kỉ niệm của ngày xưa
bóng hình ai trong mưa
giờ tan theo mây khói
trong trái tim của tôi

girlcrazy
11-10-2008, 06:30 AM
MÙA ĐÔNG LƯNG CHỪNG SANG
TUYẾT LẠNH LƯNG CHỪNG RƠI
LƯNG CHỪNG ANH VÀ TÔI
LƯNG CHỪNG COI NHƯ BẠN:clap:

P.S ĐỐI KHỚP VỚI CÂU CẢU BẠN RỒI NHÁ:haha:


Mùa xuân bất chợt sang
Nắng ấm bất chợt đến
Bất chợt anh và em
Bất chợt nên đôi lứa

Đối lại với bạn rồi nà:hehe

smallsun
11-10-2008, 09:20 PM
trong lòng vẫn còn dữ
kỉ niệm nào trong mưa
cơn gió khẽ đong đưa
trong lòng còn nối tiếc

kỉ niệm của ngày xưa
bóng hình ai trong mưa
giờ tan theo mây khói
trong trái tim của tôi

Tôi vẫn yêu người lắm
Dẫu muôn vàn cay đắng
Người con yêu tôi không
Để tình ta đằng đẵng ?

Chúng ta hoài như thế
Rong ruổi suốt đường dài
Tôi vẫn là chính tôi ..
Trong lòng đầy khờ dại ...

0nline
12-10-2008, 09:50 PM
Cơn mua vội vã đến
Em vội vã quay đi
Tôi và em vội vã
Để rồi giờ chia ly

Cố ngăn người đừng bước
Cố ngăn giọt sầu bi
Cố ngăn mà chẳng được
Thôi,cố mà làm chi !

forget_turtle
13-10-2008, 12:00 AM
em đi trong phút chốc
tim tuj đau phut chốc
boàng hoang trong phút chốc
tụ nhớ em !!!!ko như phút chốc

smallsun
14-10-2008, 03:35 AM
Em giấu mãi trong tim
Cơn mưa nào vội vã
Anh quay lưng không thấy
Nước mắt nào thành đá....

Trời vẫn thắm màu xanh
Mây vẫn bồng bềnh trắng
Đâu hay trong sâu thẳm
Bão cuốn hồn đắng cay....

giacatluongx
16-10-2008, 08:03 AM
Cuộc sống vẫn mãi đổi
Thời gian vẫn mãi trôi
Vẫn mãi một hình bóng
Vẫn mãi môt tấm lòng
Anh vẫn mãi yêu em

HanMacTu_part2
18-10-2008, 12:23 AM
Đời trôi quên mất tôi
Vẫn chốn đây lẽ loi
Chờ ai cưòi lúc trứoc
Bên tôi thật đẹp đôi

angel_x
18-10-2008, 04:09 AM
Ngày Em Đi Tôi Vẫn Nhớ
Nước Mắt Hoen Bờ Mi
Ngày Em Đi Tôi Vẫn Nhớ
Mưa Giăng Trên lối Về
Ngày Em Đi Tôi Vẫn Nhớ
Nửa hồn Tôi Đã mất
Ngày Em Đi Tôi Vẫn Nhớ
Một Người kon gái

heoquay15
27-10-2008, 12:19 AM
Mùa đông lặng lẽ đến
Mùa thu lặng lẽ qua
Em lặng lẽ xa ta
Tình ta xa lặng lẽ

Bất chợt mùa xuân qua
Bất chợt em quay về
Bất chợt ta quay lại
Bất chợt tình thêm xanh.

chip_love
07-11-2008, 04:27 AM
Anh xuất hiện làm tim em xao xuyến
Đem cho em hạnh phúc và tình yêu
Rồi một ngày không một lời từ biệt
Bất chợt đi như ngày anh đã đến

toiyeubienviai1995
08-11-2008, 05:37 AM
Ngày hôm nay,cơn mưa chợt rơi xuống
Bỗng phút chốc tôi lại nhớ đến anh
Rồi đau nhói khi nhận ra sự thật
Có lẽ anh ko hề nghĩ đến tôi

Ngày hôm ấy tôi bỗng dưng bật khóc
Khi biết rằng trong anh ko có tôi
Từ hôm ấy_tôi ko còn khóc nữa
Cuộc sống tôi bỗng phủ đầy mùa đông

congtu_thanhxuan
08-11-2008, 07:57 PM
Tình cờ anh đã gặp em
Tình cờ cho phép yêu em
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không em :))

hot boy
08-11-2008, 08:59 PM
Tình
hỏi thế gian tình ái là chi?
mà đôi lứa thề nguyền sống chết