PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hò....hơ.....



smallsun
23-09-2008, 11:12 PM
Hò....hơ.....
Sẵn đây có chỗ đông người
Muốn tìm 1 đống những lời yêu thương
Ai yêu...xin nói ra liền
Để tôi thu xếp....hò hơ....để tôi thu xếp...rồi miềng ,,,,đi chung :)

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 12:11 AM
Hò...ơ....
Hỡi em má đỏ hồng hồng
Phải chăng em muốn kiếm chồng phương xa
Có cho...có cho...làm mối hông nà ?
Quanh đây có cả một nhà con...trai....:sr:

P/s: phá tí:sr:

smallsun
24-09-2008, 12:45 AM
Hò....hơ....
Em đang trong lúc "đói lòng"
Có người chung lối tình nồng.....sao ko ưng
Ai mà có dạ có tâm
Xin người mối lái....hò hơ....chứ xin người mối lái....mấy lần em cám ơn :D

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 05:01 AM
Hò ò....ơ...ơ :D
Tơ hồng - cái chuyện phòng không
Mấy anh có nghe rõ...hò ơ....mấy anh có nghe rõ thì tỏ lòng cùng em sun :D
Để em thui thủi một mình
Tội thân con gái...sao mình...cứ lặng thinh...:D

P/s: Hò hết hơi rồi:sr:

*pInk horizon*
24-09-2008, 05:41 AM
Hò........ơ....
Đi qua nghe thấy câu hò
Dừng chân ghé lại đối dăm ba lời
Hò....ơ.....
Biết em thủi thủi một mình
Nhưng cùng phận gái tơ hồng sao đây :sr:
Thế gian quân tử cũng nhiều
Mối thì sẵn mối sợ lái chèo hổng tới nơi :D

p/s : Tiếp sức :sr:

Gió_ấm
24-09-2008, 07:50 AM
Hò.......ơ.........!
Nước chẩy đưa cánh bèo trôi
Biết đâu bến đỗ.....
.....Biết đâu bến đỗ để tôi đi tìm.
Hò.....là hò......ơ.......!
Thương em cánh tím nổi trôi
Dòng trong dòng đục.....!
Dòng trong dòng đục biết trôi bên nào.

P/s: Không biết đây có phải là hò không nữa :kaka:

smallsun
24-09-2008, 10:36 PM
Hò...hơ....
Thật ạa em đây vui sướng rất nhiều
Khi mà em biết....họ....hơ....khi mà em biết có nhiều điều em chưa hay
Chứ mong ai đã đến chốn này
Cho em chút dầu vết....hò hơ....cho em ít dấu vết...để có ngày em...kiếm...chơi :D
p/s :+__+

smallsun
29-09-2008, 08:26 AM
Hò ...........hơ/......
Bỗng nhiên lại muốn ngâm nga
Vì rằng cũng biết mình ta nơi này
Ko men sao lại thấy say
Cảnh như phảng phất ...hò hơ....cảnh như phảng phất ...bóng ngày ...hôm qua....
Hò ....hơ...ơ......


p/s : Cứ coi...là thế....