PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ôi quê tôi !



smallsun
23-09-2008, 11:01 PM
Huế yêu thương muôn thuở



Hãy che chở cho con



Dù đã xa ngút ngàn



Con vẫn luôn mong nhớ







Ôi! Người mẹ yêu dấu



Hiền dịu đứng giũa trời



Dang tay khắp mọi nơi



Đón con về nơi ấy







"Mẹ" biết không ? con nhớ!



Nhớ Núi Ngự , Tràng Tiền



Nhớ sông Hương êm ru



Đỏ ngầu trong đêm lũ







Huế ơi! có nghe không?



Tiếng lòng con đang gọi



Vang vọng khắp ruộng đồng



Rằng :"Lòng con nhớ Huế".

THANH THAT
06-10-2008, 07:57 AM
xin mạng phép làm thơ với bạn nhá

ôi quê tôi muôn thuở

lúc nào cũng hồn thơ

hồn con vẫn mong chờ

một ngày về bến mơ



quân Tây Sơn dẫn binh khởi nghĩa

BÌnh Định miền trung khó mà quên

vua lên ngôi ngự trị vương quốc

đánh tan tành bọn quân xâm lăng


Qui nhơn xưa giờ còn đâu nữa

bóng dừa không còn mát như xưa

biển Qui Nhơn giờ chắc đẹp lắm

nhưng khồng còn những ngày tắm như xưa

xa quê rồi lòng này nhung nhớ

nung nấu lòng mong đợi 1 ngày mơ

một ngày về trên quê hương yêu dấu

tôi sẽ gục đầu hôn lên cát Việt Nam

caycodai
06-10-2008, 08:54 AM
Chưa một lần con hiểu về quê nhà
Cái vị mặn mồ hôi lã chã rơi
Thấm đất mẹ cây lúa, đồi chè xanh
Vị ngọt ngào của thôn xóm thanh bình
Của chuyện tình làm nên huyền thoại
"Chưa bao giờ vì con khờ dại quá
Hay vô tình con chả biết yêu quê?"

Đừng hỏi con như thế nhé quê ơi
Vì quê biết câu trả lời rồi đó!

smallsun
08-10-2008, 02:46 AM
Cám ơn 2 bạn đã cùng tham gia , quê hương luôn ở trong tim chúng ta mà....:)

Là trải vàng lên tiếng gọi mùa thu
Gió đìu hiu ru từng bàn chân nhỏ
Trời hoàng hôn bừng lên màu ráng đỏ
Ta trở về ,,,,mệt mỏi ...những bàn chân ....

smallsun
14-10-2008, 10:10 PM
quê hương tôi có dòng sông xanh biếc
có nụ cười lãng mạn những đêm thâu
có tiếng hát trên thuyền đêm thanh vắng
có nón bài thơ e ấp dịu dàng
quê hương tôi người ta bào "mơ màng "
mà tôi thấy không gian trong trẻo lạ
những con thuyền ngập đầy tômn cá
người ngư dân nhoẻn miệng cười thật tươi
quê hương tôi cũng có những trò chơi
mà thơ trẻ ai cũng từng biết đến
quê hương tôi ko như là cuộc chiến
mà hệt như 1 khung cảnh yên bình
quê hương tôi ! _quê hương của chính mình
nó bao phủ 1 không gian kỳ ảo
vùa trong sáng vừa hư hư thực thực
mà suốt đời tôi không thể nào quên !

nang_thuytinh
01-11-2008, 01:41 AM
mẹ bảo con rằng miền trung mặn lắm con!
cha bảo miền trung rát lắm con!
bé tí ,nên con chưa biết
lơn rồi,con sẽ biết thôi!
17 ,con dã biết!
rằng miên trung
có gió và mưa
có nắng và muối
gió lao ùa vồn vã
mặn chát

smallsun
04-11-2008, 09:16 PM
Người cần biển thì kéo về với biển
Kẻ có biển lại bỏ biển ra đi
Biển ngàn năm vẫn đừng hoài nơi ấy
Đêm từng đêm hát những khúc thầm thì

Mùa lễ hội biển mời gọi khách về
Đáp trả lại chỉ là cảnh ủ ê
Người đi hết lưa thưa vài đầu bạc
Biển năm nay...sóng vỗ ...thật nặng nề

Thương biển quá tạm xa nhau nhé biển?
Biết là cần nhưng lại ở quá xa
Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau mà
Ko lâu đâu...ta tin là như thế!!!

baolong35
05-11-2008, 05:43 AM
quê hương là 1 nỗi nhớ khắc trên môi
là gió hương đưa trong những buổi trưa hè
là bức tranh đưa hồn tôi trong lạ
là giọt nước tưới lạnh những yêu thượng

Ôi,quê ơi,thương quá
đã bao năm con ko về với quê
ko bik khi này gió còn to
nắng con rộng và nước còn hiền

con mơ ước đc về quê dù là ngắn
từng phút giây nhung nhớ tới quê nhà
với hàng cau xanh biếc lun vẫy gọi
có bà yêu cháu lun chăm lo

hôm nay con đc về với quê
nắng đã lên trên đỉnh đọt tre già
nhưng thên tre kẽo kẹt như chào gọi
từng giọt lá lã tả nặng đôi vai

ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh kia ơi
sao bao năm ngươi vẫn lòng chung thủy
chẳng đổi thay da thịt dù là ít
như vẫn hoài những kỷ niệm ta ngươi

đứng nơi cổng thân quen sao lại lạ
cổng như xưa chỉ tôi là lạ thôi
hàng cây bà,tôi trồng nay đã lớn
bóng đã xanh,vi vút bướm ong

bà tôi kìa,dáng người vẫn như thế
vẫn khắc sâu hơi nóng của nắng trưa
từng cơn lạnh của mưa hè
và sương đêm đọng ướt nơi bờ vai èo ưột

nhưng sao tôi vẫn thấy bà khoẻ lạ
lun ngời ngời đôi mắt ánh màu mây
lan da nhăn ko ngăn đc nụ cười
nụ cười hiền hậu chứa mun ngàn yêu thương

lòng tôi giận nhưng bà ko hờn trách
tôi giận mình đã lạc lối bao năm
sao quê hương ko là nơi tìm đến
của những khi sống gió cưộc đời

nhưng giờ đây tôi lại thấy ấm áp
trong vòng tay hiền từ những yêu thương
ôi tôi ước cưộc đời đừng là những sóng gió
đừng mang tối xa cách bà mãi mãi