Xem đầy đủ chức năng : Mệt mỏi.........
fallen_angel8x
23-09-2008, 09:12 AM
Lạnh lẽo quá ánh đèn trong đêm vắng
Rượu trong veo và lấp lánh ánh buồn
Hay đôi mắt đã tràn ra giọt lệ
Kẻ 1 mình chỉ có rượu làm vui
:rain:........
Cà Fe đắng hay lòng ai lặng đắng
Nghe cô đơn thấm đẫm vào tim
Ướt môi khô lững lờ chống chếnh
Tự nhiên buồn, liệu có phải là tôi??? :rain:...........
Gió_ấm
24-09-2008, 08:00 AM
Mỏi bước đường dài tìm trốn nghỉ
Tựa mình mây gió nghĩ tương lai
Trông xa đường hãy còn dài
Nghìn chùng thăm thẳm vươn vai lên đường
Tìm một bóng để mà thương
Tìm một ai đó chung đương mà đi
fallen_angel8x
24-09-2008, 09:48 AM
Bước lặng lẽ trên đường xa xa lắm
Người chung đường nhưng có lúc lạc nhau
Chợt đánh mất rồi chợt như tìm thấy
Chợt thấy buồn và bỗng thấy cô đơn
...........:rain:.....................
*pInk horizon*
24-09-2008, 10:39 AM
Ừ thì dẫu chạy xuôi ,chạy ngược
Quanh đi rồi vòng lại vẫn buồn thôi
Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp
Ấm áp lòng rồi lại thoáng cô đơn
Mệt & bùn ngủ :sr:
fall: :gian:
fallen_angel8x
27-09-2008, 08:39 AM
Ừ thì dẫu chạy xuôi ,chạy ngược
Quanh đi rồi vòng lại vẫn buồn thôi
Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp
Ấm áp lòng rồi lại thoáng cô đơn
Mệt & bùn ngủ :sr:
fall: :gian:
Người chung lối, bước có đôi
Tay cầm tay ấm, có tôi, có người
Cùng bước đi giữa đất trời
Trên môi luôn ngọt lịm lời yêu thương
**********************************
Buồn có luk ^^ vui cũng nhìu ^^ iu bit bao nhiu ^^ hết đời không đủ ^^
************************************************** *****
Pink: máu nhỉ :gian: :andon: đánh fall ah :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.