Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tui bị bế tắc rùi, các bạn ơi !Help!



cô_học_trò_
23-09-2008, 07:33 AM
Các bạn ơi! Hiện nay tui đang bị bế tắc rùi, trong rất nhiều điều.Mà một trong những điều quan trọng nhất đối với tôi đó là trong mối quan hệ với bạn bè của tui (Bạn bè thân thiết)của tui . Tui không biết phải làm sao để cư xử cho phải hết?.Tui không biết phải làm thế nào để cư xử cho đúng hết , tui cũng không biết cách làm sao để người ta hiểu và thông cảm cho tui bây giờ. Tui thật sự bế tắc rồi..Tui buồn và thất vọng về bản thân mình nhiều lắm! :sosad:
Có thể là do ở tui các bạn à, tui đã sai, tui không đúng, Cho nên đã gây ra cho người ta ít nhiều sự hiểu lầm...ngộ nhận.... Và bây giờ tui không biết phải làm sao để giải thích, để tháo gỡ nó ra nữa...
Mặc dù có rất nhiều tâm tư ,tâm sự muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn trút hết ra cho nhẹ nhõm mà sao khó quá!Tui không thể làm được. Và;
Câu hỏi duy nhất của tui là : liệu có thật sự tồn tại một tình bạn tốt, thân thiết và chân thành giữa hai người khác phái hay không?Mà đó chắc chắn không phải là tình yêu.
Thân mến....:cobe:

long quân
23-09-2008, 07:50 AM
hãy bình tĩnh vì chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà
quan trọng là lập trường và cảm nhận của bạn thôi

nhuquynh
23-09-2008, 08:04 AM
lúc nào cũng có tình bạn đó ma. có lẽ bạn suy nghĩ nhiều quá thui.
tui đây nè, có thằng bạn thân chơi với nhau từ hồi bé xíu đo.
có lúc cũng từng thích nó nhưng cứ nói rõ ra rồi sẽ ổn hết thui.
ko nên nghĩ quá nhiều mà mất tình bạn lúc đó sẽ bùn hơn đó bạn ạ

spacy1272
23-09-2008, 11:11 PM
đương nhiên là có tình bạn giữa con trai và con gái chứ. Mình có 1 ng bạn thân là con trai nè, chuyện gì mình thấy thắc mắc về con trai thì thường đem ra hỏi hắn, cũng vui vẻ và thoải mái lắm.
Bạn cứ thoải mái, và đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện nên để tự nhiên là tốt nhất.
Chúc bạn gỡ rối được phiền muộn và sống vui.
^o^

angel_x
29-09-2008, 02:07 AM
Cóa Thì Cóa Nhưng Nên Giữ 1 Khoảng cách Nếu ko Thì Sập Và.......................Hết

mjnhlacobemongmo
29-09-2008, 05:49 AM
Trên đời này không có khoảng cách giữa bạn và tôi. Chỉ có bạn không tin tưởng vào tôi , và nếu bạn muốn tồn tại trong mình một tình bạn cho là vĩnh cữu thì bạn hãy làm cho mình sự tin tưởng giữa bạn vối mọi người.