Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đôi điều tâm sự cùng anh



langtusautinh
23-09-2008, 12:39 AM
em ghét anh anh là kẻ vô tình
chỉ thầm yêu chẳng bao giờ thổ lộ
hay đỏ mặt hay ngượng ngùng xấu hổ
nói năng thì lắp bắp chẳng thành câu
trả lời đi em phải đợi bao lâu?
một năm hai năm hoặc nhiều hơn thế nữa
xin đừng nói anh phải tìm điểm tựa
thật vững vàng mới nói những lời yêu
chuyện đôi ta giống kim trọng thúy kiều
mặt ngoài còn e mà tình trong như đã
nếu chỉ lặng im chẳng tỏ bày gì cả
có khác gì người xa lạ đâu anh
lỡ một mai giấc mộng có không thành
xin đừng trách em là người giả dối
vì đã cho anh rất nhiều cơ hội
bởi anh khờ nên tuột khỏi tầm tay
đừng nghĩ tình yêu như chuyện rủi may
như đồ vật dễ dàng anh có được
biết đâu đấy một ngày không báo trước
thứ dang cầm bỗng chốc lại buông rơi
nói một lời dù chỉ một lời thôi
đơn giản thế mà sao anh chẳng nói
vì đã yêu em có quyền đòi hỏi
có lẽ nào như thế cũng là sai
và nếu như vào một buổi sớm mai
em sánh bước với 1 người nào đó
anh cũng đừng buồn đừng hờn ghen bóng gió
hãy tự trách minh xưa đã quá ngu ngơ

langtusautinh
23-09-2008, 03:15 AM
tặng đức thằng em xấu xố của anh cố mà tận dụng cơ hội nhé ko lại ân hận một đời

ngangtangcongtu
23-09-2008, 06:50 PM
Nếu yêu thầm đừng cho ai biết nhé
Đừng tin ai va đừng kể cho ai
Để sau này mọi việc chẳng ra sao
Mình ta buồn với lòng ta thôi nhé.