Pha Lê Tím
21-09-2008, 01:51 AM
Tôi bắt đầu bằng một buổi sớm như thế này. Xuất phát từ những gì hay hay tôi gặp trên đường tôi đi.
Lúc này những hàng ăn đã bắt đầu dọn, một ngày đắt đỏ bắt đầu.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangphodb.jpg
Những hàng hoa cũng mở từ rất sớm. Hôm nay trời lất phất mưa.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hanghoacb.jpg
Bên đường có thật nhiều thứ. Quán xá. Cây cối. Người. Và một bến xe buýt nho nhỏ. Cả một anh xe ôm.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/choxebuyt.jpg
Vẫn chưa mở hàng đã bị một kẻ nhòm ngó. Cả nhà ra nhìn lại.
- Hè hè. "Chào anh chị"
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangsuaxe.jpg
Thêm một hàng ăn. Chị chủ luôn tay mặc dù chưa có một ông khách. Có lẽ hàng ăn là một nghề vất vả. Họ phải thức dậy từ rất sớm để , nấu nướng và bê bưng.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangansangdb.jpg
Còn đây là một bác bán vé số. Ngày lại ngày, bác ấy ngồi ở đây từ sáng tới tối. Bao nhiêu người và bao nhiêu xe qua lại trước mắt. Thật vui.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/nguoibanveso.jpg
Nhìn từ ban công xuống, mấy cô bé vẫn còn ăn quà vặt. (Chụp trộm)
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/anvatmtcn.jpg
Nếu như sáng sớm tờ mờ, những quán phở còn vắng vẻ, thì đêm đến, một không khí khác hẳn và một màu sắc khác hẳn.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/ronrangquandemcb.jpg
Tất cả ở đây là... diễn ra trên vỉa hè.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/nguoibancam.jpg
Lúc này những hàng ăn đã bắt đầu dọn, một ngày đắt đỏ bắt đầu.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangphodb.jpg
Những hàng hoa cũng mở từ rất sớm. Hôm nay trời lất phất mưa.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hanghoacb.jpg
Bên đường có thật nhiều thứ. Quán xá. Cây cối. Người. Và một bến xe buýt nho nhỏ. Cả một anh xe ôm.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/choxebuyt.jpg
Vẫn chưa mở hàng đã bị một kẻ nhòm ngó. Cả nhà ra nhìn lại.
- Hè hè. "Chào anh chị"
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangsuaxe.jpg
Thêm một hàng ăn. Chị chủ luôn tay mặc dù chưa có một ông khách. Có lẽ hàng ăn là một nghề vất vả. Họ phải thức dậy từ rất sớm để , nấu nướng và bê bưng.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/hangansangdb.jpg
Còn đây là một bác bán vé số. Ngày lại ngày, bác ấy ngồi ở đây từ sáng tới tối. Bao nhiêu người và bao nhiêu xe qua lại trước mắt. Thật vui.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/nguoibanveso.jpg
Nhìn từ ban công xuống, mấy cô bé vẫn còn ăn quà vặt. (Chụp trộm)
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/anvatmtcn.jpg
Nếu như sáng sớm tờ mờ, những quán phở còn vắng vẻ, thì đêm đến, một không khí khác hẳn và một màu sắc khác hẳn.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/ronrangquandemcb.jpg
Tất cả ở đây là... diễn ra trên vỉa hè.
http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/nguoibancam.jpg