Xem đầy đủ chức năng : Có nỡ trách mùa thu...?
Anh đã thấy có những lần lá khóc
Cuộn vo tròn để gió cuốn đi xa
Dẫu nát vụn trong dòng đời qua lại
Chẳng bao giờ lá nỡ trách mùa thu
Chẳng bao giờ lá nỡ trách mùa thu
Cũng như anh chẳng bao giờ nỡ... trách
Những ngỡ ngàng vừa mới đến ngày qua
Những xa lạ lạc trong chiều chủ nhật
Những gì khác , để trở thành quá khứ
Chút êm đềm cũng đủ khiến tim đau
Vài nghĩ suy cũng đủ nhoè tất cả
Nhưng thật lòng anh chẳng trách em đâu...
Nhưng thật lòng anh chẳng trách em đâu
Bởi nơi em tình yêu nào có lỗi
Phải chăng anh có đôi lần tự hỏi
Đã bao giờ em nỡ trách mùa thu ...?
thi_thị_kiều_trang
29-04-2009, 10:27 PM
nơi góc phố nào đó
có hàng lá thu vàng
Rì rào trong gió biếc
xào xạc khúc tình si
Cho bóng người ở dướ
Ngẩng nhìn phía trời xa
Có bao giờ trở lại
Dù chỉ là hôm qua....!
prettyanhthu
29-04-2009, 10:30 PM
Gió Thu thổi cho lòng thêm chút lạnh
Là Thu bay cuốn đi cuộc tình dan dở
Nhưng anh ơi, có bao giờ em dám nỡ
Trách oan ức một mùa Thu vô tội
Tình không thành đâu phải có ai lỗi
Dẫu cho anh đã bao lần lỡ hẹn
Nhưng anh ơi, em sẽ ráng không ghen
Trách ai được, nỡ nào trách mùa Thu
Một lần nữa anh, một lần là đủ
Trao cho nhau những lời không dám nói
Thôi nhé anh, tên em anh đựng gọi
Em chẳng trách, trách anh hay trách mùa Thu
chào bạn nhé, anhthu đây xin làm quen. rất vui vì bạn đã cuối cúng chia sẻ
chút vụng về từ trong đôi mắt ấy
chút ngỡ ngàng từ trong đôi mắt ấy
....
cũng đủ rồi một nỗi nhớ bâng khuâng...!
ta gửi lại hồn yêu sau buổi ấy
bám lấy chân mây theo gió về trời
mang chút nắng rải về miền bóng tối
chếnh choáng men say lại nhắc tên người.
prettyanhthu
09-05-2009, 10:10 PM
Chút ngỡ ngàng vì lòng quá bân khuân
Chút vụng về vì con tìm khợ dại
Nhưng anh ơi đừng có nên ái nái
Em không trách, không bao giờ trách anh
Nếu bên em làm lòng anh bất hạnh
Thì xa em đi, hỡi anh dấu yêu
Chỉ nói lên lời, anh ơi em hiểu
Thân em hơi dại, anh không cần lò
Lá cây rơi làm phố đường vàng đỏ
Mùa Thu về nhưng bên em vắng người
Mùa Thu buồn nhưng khẽ nghe tiếng cười
Lòng không dám, những nỡ trách mùa Thu
...hay sao?
Chút ngỡ ngàng vì lòng quá bân khuân
Chút vụng về vì con tìm khợ dại
Nhưng anh ơi đừng có nên ái nái
Em không trách, không bao giờ trách anh
Nếu bên em làm lòng anh bất hạnh
Thì xa em đi, hỡi anh dấu yêu
Chỉ nói lên lời, anh ơi em hiểu
Thân em hơi dại, anh không cần lò
Lá cây rơi làm phố đường vàng đỏ
Mùa Thu về nhưng bên em vắng người
Mùa Thu buồn nhưng khẽ nghe tiếng cười
Lòng không dám, những nỡ trách mùa Thu
...hay sao?
ngày cuối cùng nơi ấy nắng pha lê
khoảng trời trong rực đỏ giữa trưa hè
ve thổn thức vang bài ca tháng sáu
một nỗi buồn đọng lại phía bờ mi
sau buổi ấy làm con người chợt lớn
anh ngập ngừng qua ngưỡng cửa tương lai
có còn ai gọi em là bé cận
qua hỏi bài ánh mắt cứ làm ngơ
có còn ai ô mai giờ tan học
đứng đợi chờ hình bóng nhỏ ngang qua
thương vu vơ để trách mình có lỗi
thương dại khờ để nhớ mãi không thôi
rồi nhỏ ơi ngày mai vào đại học
buổi tan trường có ai đó mong em?
có ai đứng vu vơ và khờ dại
có thương thầm, có nhớ, có như anh
có như mình và tháng sáu không em !
prettyanhthu
10-06-2009, 11:21 PM
Bao nổi nhớ, đâu đã qua hết rồi
Hoa phượng đỏ, héo úa theo thàng ngày
Và tiếng trống cũng đã thoáng qua tai
Anh ơi, ai nhớ đây những kỷ niệm ấu thơ
Lối về nhà em có ai đứng bơ vơ
Tà áo trắng đâu còn bay dưới nắng
Thương không nói, giờ thương mãi thậm lặng
Anh yêu ơi, tháng sáu đó em gửi lại cho anh
maivandung
11-06-2009, 05:20 AM
Ngày tháng trôi đi, trôi lặng lẽ
Cánh cổng trường vẫn mở với thời gian
Bác bảo vệ già theo năm tháng
Và thầy cô cứ xa lũ học trò.
Ngày tháng trôi đi. Ừ trôi mãi
Cánh phượng hồng nở đỏ lại tàn phai
Lũ học trò, cứ tầng tầng, lớp lớp
Trưởnng thành rồi lại xa mái trường xưa...
tinhthuquan
11-06-2009, 06:02 AM
Có 1 Ngày.................
Có 1 ngày tình ấy chẳng nụ hôn
bầu trời thắm trong ngàn muôn tia nắng
chiếc lá cuốn vào cõi tình trống vắng
trợt thấy mình ôm nhẹ giấc đơn côi
để 1 người 1 người mãi thế thôi
ôm bằng lăng , tình đêm vào vị đắng
hồn tương tư tan dần vào chet61 lặng
đếm từng hội từng đợt cánh hoa rơi
tôi cứ nghĩ giá như ngày xưa tôi
chẳng nhút nhát , chẳng ôm thầm lời ngỏ
để phượng xưa giờ ko còn màu đỏ
tình đi rồi theo cánh phương phôi pha....................
pinky_st
13-06-2009, 12:10 AM
em đừng vội trách mùa thu
vàng theo cơn gió lá mùa sẽ rơi
vắng nhau giấc mộng nửa vời
mùa thu lỗi hẹn với người trăm năm
mộng tàn giữa bến sông trăng
mùa thu đứng khóc , thiên đàng cô đơn
Visaoxaxoi
13-06-2009, 12:19 AM
Này anh em trách mùa thu
Anh không còn đó giao mùa mình em
Lá rơi lặng lẽ trong đêm
Còn em trở giấc mơ êm một mình
Anh ơi sao cứ lặng thinh
Bến đây - trăng đó đôi mình mất nhau
pinky_st
13-06-2009, 12:39 AM
Biết em còn giận mùa thu
Biết em còn trách gió lùa trong đêm
Biết em giữ trái tim mềm
Còn thương còn nhớ ấm êm một thời
Biết em khắc khoải bên đời
Tay anh cố níu - rã rời - buông trôi......
Visaoxaxoi
13-06-2009, 12:48 AM
Anh ơi đừng nhé - buông trôi
Em còn giữ đấy đơn côi cuộc tình
Em còn giữ mãi bóng hình
Của anh ngày cũ chúng mình có nhau
Thôi rồi ngày đã qua mau
Nỗi đau - đừng nhé nhuốm màu thời gian ...
pinky_st
13-06-2009, 12:55 AM
Mùa thu đứng khóc một mình
Như là thương tiếc cuộc tinh chia đôi
Xin em đừng lạt son môi
Xin em đừng hát những lời u mê
Biết em mãi giữ câu thề
Nhưng anh thất hứa - tái tê mộng hồn !
Visaoxaxoi
13-06-2009, 12:59 AM
Thôi rồi không khóc nữa đâu
Mùa thu đã dỗ nín lâu lắm rồi
Anh đi anh lạc trong đời
Em không khóc nữa tìm lời ru êm
Anh đi có nhớ đếm em
Hay là bỏ mất buổi đêm mình thề....
pinky_st
13-06-2009, 01:05 AM
Nhé em , thôi trách mùa thu
Một ngày lặng gió giấc mơ quay về
Một ngày anh trọn lời thề
Xua tan cay đắng tái tê cuộc tình
Chờ anh , cho vẹn tình mình
Nắng thu sẽ hát lời bình minh yêu !
Visaoxaxoi
13-06-2009, 01:11 AM
Đang chờ và vẫn chờ anh
Chờ những ký ức ngày xanh lại về
Đang chờ - chờ những câu thề
Chờ anh - chờ cả lời thề xa xăm
Chờ anh - câu hát tháng năm
Ru em giấc ngủ bao năm đợi chờ
Phong Cầm
13-06-2009, 08:00 AM
Nếu một ngày trở lại , thì anh
Muốn nhắn rằng em đừng giận mùa thu nữa
Xin em đừng trách cả cuộc tình xưa cũ
Xa lắm mất rồi , em ạ - thấy không
Nếu một ngày trở lại , anh mong
Trong đôi mắt em một niềm yêu nắng mới
Ngoài kia mùa thu mỉm cười đón đợi
Chờ trái tim xinh là em đấy cuộc đời !
tuyetmuavienxu
13-06-2009, 08:12 AM
Gió thu nhặt lá bên thềm,
Gọi bao kỉ niệm êm đềm xa xăm.
Sầu thương hoà lẫn tháng năm,
Thu đi thương nhớ âm thầm ai hay.
Phiêu bạt cùng gió cùng mây,
Tình xưa nghĩa cũ nào thay đổi lòng.
Nay về góp nhặt hư không,
Nhành xưa lá đôi... hư không...tận buôn...
Như ngọn nến cháy giữa ngàn ngọn nến
chốc ta thành như những áng mây trôi
lát ta đi để hòa mình với biển
rồi tan thành bọt nước ngóng chiều buông
có phải quên là xa đi tất cả?
ta xẽ làm điều đó voi ngày sau
có phải khóc làm lòng ta bớt nặng?
ta chẳng cười để khóc mãi không thôi
ta lạ lắm vì lòng ta lạ lắm
tựa bầu trời mùa hạ chợt mưa qua
muốn níu kéo mà cũng ừ thôi vậy
muốn thật gần đổi trác lay xa xôi...
muốn nói lời xin lỗi để tạ ơn
muốn làm kiêu để né tránh thật nhiều
muốn gạt bỏ "một trăm" điều trước mắt
để được yêu nô nức với hồn mình
...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.