Xem đầy đủ chức năng : Đố mọi người đối nổi bài này
vantuancnn
20-09-2008, 12:54 PM
Lấy vợ khó lắm ai ơi
Lấy phải ngựa trời, mang hoạ vào thân
Từ đầu cho chí ngón chân
Phải nhìn cho kỹ phải tầm cho ra
Gái xấu như quỷ dạ xoa
Để gác chuồng gà, chồn cáo hãi kinh
Lấy người quá đẹp quá xinh
Kẻ ngắm, kẻ rình, kẻ tán lôi thôi
Lấy người lắm miệng lắm môi
Ăn uống no rồi kiếm chuyện cãi nhau
Nhâng nháo cái mặt mo cau
Chẳng biết xấu hổ còn đâu là người
Gặp ai cũng liếc cũng cười,
Tú bà là giống suốt đời lầu xanh
Bước chân nhún nhẩy đỏng đanh
Liếc mắt đưa tình là gái đa dâm
Hở hang ăn mặc khoe thân
Mặt dày, mày dặn bất cần tiếng tăm
Miệng rộng thêm mắt lá dăm
Chính bà La Sát dám ăn thịt người
Mở miệng quen thói dạy đời
"Bình quyền, bình đẳng", ấy người bon chen
Ngồi lê, tán gẫu thành quen
Gái hư, thóc mách, hay xen chuyện người
Lưng dài công việc biếng lười
Cửa nhà dơ dáy đó thời gái hư
Gái nào xanh lả tương tư
Đa tình, yểu tướng kể như bỏ rồi
Gái nào phách lối khinh đời
Đầu chồng, đè xuống nó ngồi lên trên
Chằn tinh, Hà Bá không nên
Lại gần nó .. cắn chẳng điên cũng cuồng
Gái nào không biết thủ thường
Đua đòi ganh tỵ có đường chia ly
Gái nào ướt át lâm li
Ngoại tình lãng mạn, nó thì một cây
Phấn son dầy một thước tây
Áo quần loè loẹt gái này bỏ đi :cungly::cungly::cungly::cungly::cungly:
caycodai
20-09-2008, 11:16 PM
Vậy để Cỏ Dại đối lại nha!
Lấy chồng khó lắm ai ơi
Lấy phải cái giống mải chơi quên ngày
Rượu chè, cờ bạc nó say
Về nhà nó đánh cả ngày ko tha
Mỏng môi hay hớt, điêu ngoa
Kẻ này có đáng quoẳng ra bờ rào
Còn kẻ ăn nói tầm phào
Lảm nha lảm nhảm khác nào thằng điền
Ghét nhất là kẻ cậy quyền
Tưởng mình là nhất là tiên trên đời
Kẻ mê gái gú ai ơi
Si đa mắc bệnh nó thời lây sang
Đẹp trai cái mã bảnh bao
Sờ vô trong túi được nào đồng chi
Kẻ này khồn hồn xéo đi
Nếu ko xách guốc bà phi chết mày!
vantuancnn
22-09-2008, 01:23 AM
úi cha cũng được đấy chứ chơi với cnn thật hả???????????????????
caycodai
22-09-2008, 06:00 AM
Gì vậy sao tui chả hiểu bạn đang nói gì? Bộ tôi đối lại thơ dở lắm hả?
cogaibathanh
22-10-2008, 01:59 AM
trên thế gian muôn ngàn trai đẹp
anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
trên sa mạc anh chỉ là hạt cát
tôi sẳng sàng dẫm nát trái tim anh
heocon_kc
22-10-2008, 02:33 AM
Lấy chồng khó lắm thiệt mà
Sao mà biết được ai người tiểu nhân
Chồng hiền chỉ biết nhăn răng
Mình kêu anh hả, em à có gì không?
Tối ngày chỉ biết long nhong
Vợ nhăn thì mếu thôi anh xin chừa
Chồng mà dữ quá chao ôi
Kêu anh thì sợ kêu ba người ta cười
Khi thì tụ tám tụ năm
Vợ bệnh không ngó con đau không màng
Ai mà biết lựa chồng ngoan
Thương con yêu vợ ở đâu chỉ giùm
HanMacTu_part2
22-10-2008, 02:38 AM
trên thế gian muôn ngàn trai đẹp
anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
trên sa mạc anh chỉ là hạt cát
tôi sẳng sàng dẫm nát trái tim anh
Con gái như hòn đá
Quanh năm lưôn lạnh giá
Khi con gái rớt gia
Là anh đem anh đá
Vì bài trên sóc quá nên Tử viết đối lại mong các bạn nữ thông cảm nha
tranxuanthang
22-10-2008, 02:45 AM
quá hay đi nha anh chị nào rảnh thì lien lạc nha
abba_172
22-10-2008, 12:49 PM
Vợ chồng là chuyện trăm năm
Dở hay tốt xấu oái ăm khó lường
Chồng đi lạc lối lầm đường
Vợ như La Sát, như phường cá tôm
Chồng mà ăn nói lôm côm
Vợ mà đanh đá miệng mồm chua ngoa
Vợ mà như quỷ dạ xoa
Chồng mà mặt ngựa cũng hoà một phen
Bấy giờ đời tựa màu đen
Vợ chồng khi ấy một phen giã từ
ntbha2006
22-10-2008, 10:42 PM
thân trai rửa bát quét nhà
vợ kêu phải dạ bẩm bà con đây
khi vui nó bảo lại đây
khi buồn nó chỉ dép gậy phải ngồi
làm chồng đâu giám hở môi
nó mà biết được là tôi đi liền
đêm đêm tôi vẫn cầu xin
ông trời hóa phép vợ mình hiền ngoan
cho nàng một chút dịu dàng
cho nàng quán xuyến đảm đang việc nhà
lấy vợ như thể ở tù
đêm đêm lại nhớ lời ru năm nào
con ơi chớ lấy vợ giầu
đời nó biết dịu dàng với con
có lấy thì lấy vợ non
dậy vợ từ thuở lon ton mới về
HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:14 PM
con gái bây giờ chẳng như xưa
Dịu dàng duyên dáng đâu mất rồi
Chỉ còn quát tháo ôi ghê gớm
Lăng nhăng, phụ bạc thế mà thôi!....
smallsun
23-10-2008, 02:07 AM
con gái bây giờ chẳng như xưa
Dịu dàng duyên dáng đâu mất rồi
Chỉ còn quát tháo ôi ghê gớm
Lăng nhăng, phụ bạc thế mà thôi!....
Con gái bây giờ vẫn như xưa
Công_dung _ngôn_hạnh vẫn có thừa
Chỉ là nhiều khi mưốn thay đổi
Bởi đám con trai...đâu có vừa !!!
ntbha2006
24-10-2008, 05:17 AM
uh thì đanh đá quá thừ
nhưng ko phụ bạc lăng nhăng như người
cuộc đời vỗn dĩ bon chen
làm gì còn đất, cho người hiền ngoan
uh thì em có bạo nồm
nhưng chưa giết chết tim ai bao giờ
heoquay15
25-10-2008, 05:42 AM
Các bài thơ trên thật láo ghê
Cũng trai cũng gái thế mà chê
Đời đâu có phải ai cũng xấu
Đồng vợ đồng chồng chẳng ai chê
Con trai con gái đều như thế
Không biết thì thôi chớ rước về
Kẻo không có ngày mình tự hỏi
Mình và cô ấy ai đáng chê.
caycodai
25-10-2008, 05:54 AM
Gái nay phải khác gái xưa
Cũng bởi con trai giờ thừa xấu xa
Chuyên gia giả dối chăng hoa
Khiến con gái giận mới ra thế này
Trai xưa bắt cá hai tay
Trai nay bắt cá mười tay chẳng thừa
Trai nay gọi dạ bảo thưa
Trai nay rõ chán lại thừa yết kiêu
Trai nay mở miệng nói yêu
Mà ko biết rằng nói liều rồi Cu
Ê này, ko chịu tỉnh tu
Thì chị đá đít chị dù "ổng chê"!
Tuy hơi vơ đũa cả nắm nên rất xin lỗi mấy bác ko thuộc diện này. Nhưng cũng tại dám nói xấu con gái nên mới phải thay mặt chị em lên tiếng phản hồi!
heoquay15
28-10-2008, 03:48 AM
[QUOTE=caycodai;4169534]Gái nay phải khác gái xưa
Cũng bởi con trai giờ thừa xấu xa
Chuyên gia giả dối chăng hoa
Khiến con gái giận mới ra thế này
Trai xưa bắt cá hai tay
Trai nay bắt cá mười tay chẳng thừa
Trai nay gọi dạ bảo thưa
Trai nay rõ chán lại thừa yêu kiêu
Trai nay mở miệng nói yêu
Mà ko biết rằng nói liều rồi Cu
Ê này, ko chịu tỉnh tu
Thì chị đá đít chị dù "ổng chê"![QUOTE]
Vơ chi mà vơ cho cả nắm
Con trai nào ai cũng vậy đâu
Nếu chịu khó thì tìm sẽ được
1 người kia tốt với bạn thôi
Con trai thứ quí trên đời
Nếu không gìn giữ sẽ thời tiếc thay
Những lời trên tôi thề nói thật
Bạn không tin đừng trách tôi chi
Ga lăng, chung thủy , yêu đời
Con trai là thế chớ mà chê bai.
caycodai
28-10-2008, 07:17 AM
Vơ chi mà vơ cho cả nắm
Con trai nào ai cũng vậy đâu
Nếu chịu khó thì tìm sẽ được
1 người kia tốt với bạn thôi
Con trai thứ quí trên đời
Nếu không gìn giữ sẽ thời tiếc thay
Những lời trên tôi thề nói thật
Bạn không tin đừng trách tôi chi
Ga lăng, chung thủy , yêu đời
Con trai là thế chớ mà chê bai.
Ga lăng, chung thuỷ, yêu đời
Trai này khó kiếm ai ơi khó tìm
Lời trên nghe nói khó tin
Ai mà tìm thấy tôi xin "phục" liền!
vianhmuonyeuem2
28-10-2008, 11:24 PM
Gái nay phải khác gái xưa
Cũng bởi con trai giờ thừa xấu xa
Chuyên gia giả dối chăng hoa
Khiến con gái giận mới ra thế này
Trai xưa bắt cá hai tay
Trai nay bắt cá mười tay chẳng thừa
Trai nay gọi dạ bảo thưa
Trai nay rõ chán lại thừa yết kiêu
Trai nay mở miệng nói yêu
Mà ko biết rằng nói liều rồi Cu
Ê này, ko chịu tỉnh tu
Thì chị đá đít chị dù "ổng chê"!
Tuy hơi vơ đũa cả nắm nên rất xin lỗi mấy bác ko thuộc diện này. Nhưng cũng tại dám nói xấu con gái nên mới phải thay mặt chị em lên tiếng phản hồi!
ai mà lại bảo trai chăng
chỉ có gái là đỏng đảnh mà thôi
ừ thì !
trai xưa bắt cá 2 tay
trai nay bắt cá 10 tay đúng rồi
ừ thì !
bố gọi dạ thưa
chứ mà " gái " gọi dạ thưa chết liền
trai này thì rõ yết kiêu
nhưng mà mở miệng nói yêu rất nhiều
nhưng mà không phải nói liều
mà là sự thật " tin không là tùy "
anh đây chẳng phải tay liều
em mà nói nữa anh liều em luôn.!
good bey !
heoquay15
29-10-2008, 03:45 AM
Ga lăng, chung thuỷ, yêu đời
Trai này khó kiếm ai ơi khó tìm
Lời trên nghe nói khó tin
Ai mà tìm thấy tôi xin "phục" liền!
Có tôi đây bạn tin không
Không tin quen thử sẽ tin ngay mà
Chưa gặp thì nói qua loa
Gặp tôi hãy nói đừng nên xem thường.
caycodai
29-10-2008, 07:26 AM
Hỏi cu bao tuổi vậy ta?
Mà sao dám nhận mình là như trên?
Thôi thì chị xin cái tên
Biết đâu mai mốt số hên lại gặp!
caycodai
29-10-2008, 07:33 AM
ai mà lại bảo trai chăng
chỉ có gái là đỏng đảnh mà thôi
ừ thì !
trai xưa bắt cá 2 tay
trai nay bắt cá 10 tay đúng rồi
ừ thì !
bố gọi dạ thưa
chứ mà " gái " gọi dạ thưa chết liền
trai này thì rõ yết kiêu
nhưng mà mở miệng nói yêu rất nhiều
nhưng mà không phải nói liều
mà là sự thật " tin không là tùy "
anh đây chẳng phải tay liều
em mà nói nữa anh liều em luôn.!
good bey !
Vậy ha? Thách đó anh ơi
Anh mà dám liều thì đời anh tiêu
Số khổ lại chẳng đc yêu (cái cô gái nào anh đang nhớ lắm đó!)
Bởi vô nhà đá tội liều anh ơi! :so_funny:
heoquay15
29-10-2008, 08:33 AM
Hỏi cu bao tuổi vậy ta?
Mà sao dám nhận mình là như trên?
Thôi thì chị xin cái tên
Biết đâu mai mốt số hên lại gặp!
Ồ ồ xưng chị hay ghê
Chưa chi biết tuổi mà xưng chị rồi
Tôi sinh 1992
You sinh năm mấy khai ra rõ ràng
Nếu mà có tính tự tin
Khai tên khai họ xưng thì dễ hơn.
caycodai
29-10-2008, 10:08 PM
Eò hoá ra Cu bằng tuổi chị ha? Nhưng bít đâu lại kém tháng!kaka.
Chị đây 9x như Cu
Sinh ra chị đã tự tin lắm rồi
Cỏ Dại nickname thế thôi
Cứ gọi như thế đc rồi Cu ơi!
heoquay15
30-10-2008, 12:09 AM
Eò hoá ra Cu bằng tuổi chị ha? Nhưng bít đâu lại kém tháng!kaka.
Chị đây 9x như Cu
Sinh ra chị đã tự tin lắm rồi
Cỏ Dại nickname thế thôi
Cứ gọi như thế đc rồi Cu ơi!
Ôi trời 9x như nhau
Dù năm 91 cũng là bạn thôi
Cũng là chung 1 forum
Thôi thì nhường nhịn khỏi cần lôi thôi.
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 01:22 AM
Vậy ha? Thách đó anh ơi
Anh mà dám liều thì đời anh tiêu
Số khổ lại chẳng đc yêu (cái cô gái nào anh đang nhớ lắm đó!)
Bởi vô nhà đá tội liều anh ơi! :so_funny:
thì ra anh gặp hạt tiêu
thành niên chưa đủ anh tiêu đúng rồi
nhà đá anh chẳng vào đâu
hẹn em kiếp khác anh liều em coi./
caycodai
30-10-2008, 02:29 AM
thì ra anh gặp hạt tiêu
thành niên chưa đủ anh tiêu đúng rồi
nhà đá anh chẳng vào đâu
hẹn em kiếp khác anh liều em coi./
Anh hẹn thì anh cứ hẹn
Nhưng mà nói trước em hem có chờ
Hiện tại còn chưa ăn ai
Nói gì đến chuyện tương lai hỡi người?
Ôi trời 9x như nhau
Dù năm 91 cũng là bạn thôi
Cũng là chung 1 forum
Thôi thì nhường nhịn khỏi cần lôi thôi.
Thôi thôi hổng trêu you nữa
Nếu ko you giận hết người đùa chơi
Là bạn 4room phải rồi
Thôi thì từ nay ta thời huề nha!
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 11:54 PM
Anh hẹn thì anh cứ hẹn
Nhưng mà nói trước em hem có chờ
Hiện tại còn chưa ăn ai
Nói gì đến chuyện tương lai hỡi người?
thật là nói chuyện bâng quơ
bây giờ nhóc bé anh làm gì đây
hay là nhóc muốn làm ngay
anh liều một phát ăn ngay đó mà!:sn:
HanMacTu_part2
31-10-2008, 12:01 AM
Ái chà gấy cấn à nha
Anh nhanh không khoé lột da dạ dày
Tình yêu mà cũng ăn ngay
Còn gì mùi vị đắng cây ngọt bùi
Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:22 PM
Em ơi quên mẹ nó đi
Làm thân con gái đòi đì bọn anh
Em cam cái phận loanh quanh
Loanh quanh xó bếp nấu canh muối cà
Xong rồi rửa bát quét nhà
Tối xong tắm rửa rồi ta lên giường
caycodai
01-11-2008, 12:36 AM
Em ơi quên mẹ nó đi
Làm thân con gái đòi đì bọn anh
Em cam cái phận loanh quanh
Loanh quanh xó bếp nấu canh muối cà
Xong rồi rửa bát quét nhà
Tối xong tắm rửa rồi ta lên giường
Anh ơi thế kỉ nào rồi?
Mà sao cổ hủ lỗi thời thế anh?
Tụi em mà có loanh quanh
Ắt là chỉ có dạo quanh phố phường
Còn như rửa bát, lên giường
Anh ơi nhớ nhé mơ đừng viển vông!
Còn như anh vẫn cứ không
Chúng em hợp sức anh mông no đòn! :andon:
thật là nói chuyện bâng quơ
bây giờ nhóc bé anh làm gì đây
hay là nhóc muốn làm ngay
anh liều một phát ăn ngay đó mà!:sn:
Muốn ăn mà được hay sao
Anh đây mà đụng thế nào cũng tiêu
Em đây ghê gớm lắm chiêu
Thách anh đụng đó, anh liều thử coi!?!:ex7:
vianhmuonyeuem2
01-11-2008, 11:13 PM
Anh ơi thế kỉ nào rồi?
Mà sao cổ hủ lỗi thời thế anh?
Tụi em mà có loanh quanh
Ắt là chỉ có dạo quanh phố phường
Còn như rửa bát, lên giường
Anh ơi nhớ nhé mơ đừng viển vông!
Còn như anh vẫn cứ không
Chúng em hợp sức anh mông no đòn! :andon:
Muốn ăn mà được hay sao
Anh đây mà đụng thế nào cũng tiêu
Em đây ghê gớm lắm chiêu
Thách anh đụng đó, anh liều thử coi!?!:ex7:
được rồi nhớ nhé em yêu
anh đây liều đó em yêu coi chừng
nhưng mà anh liều có chừng
chứ không quá đáng quá chừng khổ anh
caycodai
02-11-2008, 01:46 AM
Eò èo dám gọi em yêu
Anh ơi cái này đúng liều quá cơ!
girl9x_xinh
02-11-2008, 02:08 AM
bó tay....... hết nói vói mấy người luôn rối đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.