PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con yêu ba lắm!



caycodai
20-09-2008, 07:23 AM
Bao bài thơ con đã viết về má
Nhưng chẳng bao giờ con viết về ba
Ba yêu dấu xin ba đừng buồn nhá
Bởi thật ra con yêu ba rất nhiều
Con muốn nói biết bao điều từ lâu
Nhưng ngại ngùng chẳng thể nói thành câu

Con yêu ba tư những điều giản dị
Ba luôn dành cho con và tổ ấm
Con yêu ba bởi mỗi sớm thức dậy
Con lại được thấy nụ cười của ba
Con yêu ba mỗi buổi chiều đi xa
Con biết rằng ba đang rất nhớ nhà
Con yêu ba bởi những món quà nhỏ
Đặt đầu giường có những giải duy băng
Bởi ba biết con gái thật điệu đà
Thích cái gì cũng phải là đẹp cơ
Con yêu ba bởi mỗi giờ tan học
Con về nhà thấy bóng cha yêu dấu
Đang hì hục, ba ngồi nấu cơm trưa
Ba cười bảo, giọt mô hôi rơi:
"Bữa nay ba rảnh, thời gian rỗi
Muốn giúp mẹ con có tí thôi!"...

Con yêu ba bởi nhiều điều hơn nữa
Những điều chẳng thể nói được ba ơi
Nhưng có một điều con muốn nói với ba:
"Con yêu ba! Yêu nhất ở trên đời!"