benachanh
19-09-2008, 11:46 PM
chào anh !
Bây giờ , em mới chính là em , em đang đối diện với hiện tại và quá khứ đây anh àh !
Biết bao lâu nay, em đã tự giấu mình , em đã cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Nhưng không ngờ, ngày hôm nay, em đã không thể tự kìm lòng mình được nữa, em đã phải thức đến tận hơn 1h sáng để đọc lại tất cả những kỉ niệm mà em và anh đã từng viết cho nhau trong thư, trong vở ! Và bây giờ em dám mạnh dạn viết cho anh những dòng trong email này !
Em là 1 người không tôn trọng tình cảm, thực sự em đã sai lầm khi cho rằng mình là người chín chắn trong tình yêu , em đã đi sai đường ! Em đã yêu anh, nhưng em lại chạy đi tìm những tình yêu mới để lấp đầy khoảng trống mà anh không thể làm vì em ! Em có lỗi ! Mọi việc đã không như tưởng tượng , 1 ngày ta xa nhau đã đến, giờ ngoảnh lại thì chúng ta đã không cùng chung 1 con đường từ lâu lắm rồi !
Anh có biết tâm trạng của em hiện tại nó như thế nào không ? Em đang rất nghẹn ngào, chỉ là viết cho anh email thôi mà em không thể nào ngăn chặn nổi sự xúc động của mình !
Hôm nay , em đã biết sự thật mà lâu nay em đang kiếm tìm, anh đang yêu, anh đang hạnh phúc với tình yêu của mình . Uh thì em buồn lắm ! Đấy, nó chính là cái giá mà em phải nhận khi làm anh đau khổ ! Anh có biết điều gì đã làm em tự tin trong cuộc sống này không ? Đó chính là em sẽ không bao giờ mất anh, em sẽ có anh mãi mãi, anh chỉ luôn luôn yêu mình em mà thôi! Nhưng giờ, em là 1 kẻ thất bại ! Em đã là 1 kẻ thua cuộc trong cuộc đánh đố với chính bản thân mình ! Bao nhiêu khó khăn đã vượt qua, nhưng em không làm cho mình bề ngoài là 1 người con gái chung thủy !
Anh có tình yêu mới, em phải nên vui mới đúng chứ ? Sao em lại ích kỉ thế này ? Nhưng trong lòng em không muốn anh à ! Em chỉ luôn mong muốn gia đình anh chỉ có mình em mà thôi, vậy mà giờ đây đã có người thay thế em , mỗi tối đều có người thay thế em nhắn tin cho anh, đều có người phone cho anh, và ba má anh đã có người thay thế em hỏi thăm và lo lắng ! Những điều đó , em cảm thấy mình đang ganh tị với người đó !
Em ích kỉ quá phải không ? Nhớ lại trước đây, chỉ vì anh bỏ rơi em nên em mới có quyết định tìm người khác, nhưng mới đây , vài tháng trước đây em đã thực sự chia tay vì cuộc sống của em không thể chấp nhận anh là 1 người như vậy. Em quá tham lam mà ! Nhưng tương lai em đã xa anh, anh có dám chắc là sẽ chờ đợi em được không? không bao giờ, không ai dám chắc 1 điều gì trong tương lai cả , vì thế em phải chia tay , em không muốn nhìn thấy anh - người em yêu phải quyến luyến khi em rời khỏi quê hương thân yêu của mình ! Em không dám chắc nên chỉ muốn anh làm theo ý của em , phải quên em vì em không thể chăm sóc và lo lắng cho anh khi 2 người cách xa nhau nửa vòng trái đất anh ạ ! Vì thế mà em đã đi đến quyết định chia tay, để anh tập quen dần cuộc sống không có em , để anh hiểu rằng không có em thì anh vẫn vui vẻ , vẫn sống 1 cuộc sống tốt đẹp... nhưng anh đâu hiểu đâu , em làm như thế là có tội sao anh ? em làm như vậy là 1 người phản bội sao anh ? Sao anh không nhìn về phía em và thử 1 lần cảm nhận những ngày cuối cùng trốn chạy cuộc sống không có anh ? Em đã tưởng chừng như không thể nhưng em đã làm được , chính anh đã tạo niềm tin cho em biết rằng không có 1 nửa kia thì ta vẫn sống cho cuộc sống của ta ! Anh đã can đảm đối diện thì em cũng đã không còn phải tự trách móc mình nữa !
Hôm nay, anh đã nói là anh đang yêu, anh đang rất hạnh phúc, uh thì em vui cho anh! Nhưng em muốn anh biết là chính câu nói đó cũng đã làm em đau khổ lắm anh à ! Hôm nay , 14/9 , la` ngày em và anh quen nhau chỉ còn 1 tháng nữa là 3 năm vẻn vẹn ! Ít hay nhiều hả anh ? Đối với em , nó như vừa mới sống dậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, đã muốn nói rằng anh hãy chờ em, hãy để em được tìm lại cái tình yêu mà mình đã đánh mất ! Vậy mà mọi chuyện đã muộn, nhờ câu nói của anh, mà em mới biết được rằng , khoảng trống trong trái tim anh đã được bù đắp bởi tình yêu của người con gái ấy, và em đã thực sự là 1 quá khứ ! Vĩnh viễn đã là quá khứ !
Có lẽ rằng , bao lâu nay , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì trái tim em vẫn còn thổn thức và nhịp đập vẫn nhìn về phía anh chỉ vì em vẫn còn yêu anh ! Nhưng hiện tại , nó chỉ là 1 tình yêu muộn màng mà thôi !
Anh à , em đã làm phiền anh quá nhiều vì em nghĩ rằng anh chỉ là của riêng em ! Em đã từng nói kết thúc nhưng không lúc nào không liên lạc với anh, vì em chưa biết được sự thật là anh đang yêu người ta ! Câu nói của anh làm em vui lắm " dù cho có yêu người ta đi nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất ! " Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã yêu em bằng 1 tình yêu chân thành.
Vài ngày trước đây , cho đến phút giây được chat với anh, em đã từng muốn níu kéo, em muốn được mạnh dạn nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều đến mức em không thể tưởng tượng , tình yêu của em trước giờ vẫn vậy nhưng chỉ vì em không được phép nói ra. Nhưng giờ, em đã biết, sự thật trước mắt em, anh đã khẳng định thì em phải dừng lại suy nghĩ của chính mình !
Em không chúc anh hạnh phúc đâu, đó là suy nghĩ thật của em! Em không muốn mình phải dối lòng, em cũng sẽ không bao giờ quên anh. Nhưng anh à, không 1 ai có thể yêu anh hơn em đâu, em dám chắc với anh điều đó dù cho anh có tìm cả thế gian này. Giờ sao em lại oán trách anh, anh bỏ rơi em lại rồi, em làm thế nào với anh, thì giờ em đang nhận lại nó đây.
Em viết những dòng này, mà thấy có lỗi với người yêu của anh, em đang là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh.
Em muốn anh quên em, nhưng rồi em thấy đau lòng và muốn anh chỉ yêu mình anh. Em quá ích kỉ khi làm điều này.
Mong anh đừng yêu người ta như yêu em ! chào anh :(
Bây giờ , em mới chính là em , em đang đối diện với hiện tại và quá khứ đây anh àh !
Biết bao lâu nay, em đã tự giấu mình , em đã cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Nhưng không ngờ, ngày hôm nay, em đã không thể tự kìm lòng mình được nữa, em đã phải thức đến tận hơn 1h sáng để đọc lại tất cả những kỉ niệm mà em và anh đã từng viết cho nhau trong thư, trong vở ! Và bây giờ em dám mạnh dạn viết cho anh những dòng trong email này !
Em là 1 người không tôn trọng tình cảm, thực sự em đã sai lầm khi cho rằng mình là người chín chắn trong tình yêu , em đã đi sai đường ! Em đã yêu anh, nhưng em lại chạy đi tìm những tình yêu mới để lấp đầy khoảng trống mà anh không thể làm vì em ! Em có lỗi ! Mọi việc đã không như tưởng tượng , 1 ngày ta xa nhau đã đến, giờ ngoảnh lại thì chúng ta đã không cùng chung 1 con đường từ lâu lắm rồi !
Anh có biết tâm trạng của em hiện tại nó như thế nào không ? Em đang rất nghẹn ngào, chỉ là viết cho anh email thôi mà em không thể nào ngăn chặn nổi sự xúc động của mình !
Hôm nay , em đã biết sự thật mà lâu nay em đang kiếm tìm, anh đang yêu, anh đang hạnh phúc với tình yêu của mình . Uh thì em buồn lắm ! Đấy, nó chính là cái giá mà em phải nhận khi làm anh đau khổ ! Anh có biết điều gì đã làm em tự tin trong cuộc sống này không ? Đó chính là em sẽ không bao giờ mất anh, em sẽ có anh mãi mãi, anh chỉ luôn luôn yêu mình em mà thôi! Nhưng giờ, em là 1 kẻ thất bại ! Em đã là 1 kẻ thua cuộc trong cuộc đánh đố với chính bản thân mình ! Bao nhiêu khó khăn đã vượt qua, nhưng em không làm cho mình bề ngoài là 1 người con gái chung thủy !
Anh có tình yêu mới, em phải nên vui mới đúng chứ ? Sao em lại ích kỉ thế này ? Nhưng trong lòng em không muốn anh à ! Em chỉ luôn mong muốn gia đình anh chỉ có mình em mà thôi, vậy mà giờ đây đã có người thay thế em , mỗi tối đều có người thay thế em nhắn tin cho anh, đều có người phone cho anh, và ba má anh đã có người thay thế em hỏi thăm và lo lắng ! Những điều đó , em cảm thấy mình đang ganh tị với người đó !
Em ích kỉ quá phải không ? Nhớ lại trước đây, chỉ vì anh bỏ rơi em nên em mới có quyết định tìm người khác, nhưng mới đây , vài tháng trước đây em đã thực sự chia tay vì cuộc sống của em không thể chấp nhận anh là 1 người như vậy. Em quá tham lam mà ! Nhưng tương lai em đã xa anh, anh có dám chắc là sẽ chờ đợi em được không? không bao giờ, không ai dám chắc 1 điều gì trong tương lai cả , vì thế em phải chia tay , em không muốn nhìn thấy anh - người em yêu phải quyến luyến khi em rời khỏi quê hương thân yêu của mình ! Em không dám chắc nên chỉ muốn anh làm theo ý của em , phải quên em vì em không thể chăm sóc và lo lắng cho anh khi 2 người cách xa nhau nửa vòng trái đất anh ạ ! Vì thế mà em đã đi đến quyết định chia tay, để anh tập quen dần cuộc sống không có em , để anh hiểu rằng không có em thì anh vẫn vui vẻ , vẫn sống 1 cuộc sống tốt đẹp... nhưng anh đâu hiểu đâu , em làm như thế là có tội sao anh ? em làm như vậy là 1 người phản bội sao anh ? Sao anh không nhìn về phía em và thử 1 lần cảm nhận những ngày cuối cùng trốn chạy cuộc sống không có anh ? Em đã tưởng chừng như không thể nhưng em đã làm được , chính anh đã tạo niềm tin cho em biết rằng không có 1 nửa kia thì ta vẫn sống cho cuộc sống của ta ! Anh đã can đảm đối diện thì em cũng đã không còn phải tự trách móc mình nữa !
Hôm nay, anh đã nói là anh đang yêu, anh đang rất hạnh phúc, uh thì em vui cho anh! Nhưng em muốn anh biết là chính câu nói đó cũng đã làm em đau khổ lắm anh à ! Hôm nay , 14/9 , la` ngày em và anh quen nhau chỉ còn 1 tháng nữa là 3 năm vẻn vẹn ! Ít hay nhiều hả anh ? Đối với em , nó như vừa mới sống dậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, đã muốn nói rằng anh hãy chờ em, hãy để em được tìm lại cái tình yêu mà mình đã đánh mất ! Vậy mà mọi chuyện đã muộn, nhờ câu nói của anh, mà em mới biết được rằng , khoảng trống trong trái tim anh đã được bù đắp bởi tình yêu của người con gái ấy, và em đã thực sự là 1 quá khứ ! Vĩnh viễn đã là quá khứ !
Có lẽ rằng , bao lâu nay , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì trái tim em vẫn còn thổn thức và nhịp đập vẫn nhìn về phía anh chỉ vì em vẫn còn yêu anh ! Nhưng hiện tại , nó chỉ là 1 tình yêu muộn màng mà thôi !
Anh à , em đã làm phiền anh quá nhiều vì em nghĩ rằng anh chỉ là của riêng em ! Em đã từng nói kết thúc nhưng không lúc nào không liên lạc với anh, vì em chưa biết được sự thật là anh đang yêu người ta ! Câu nói của anh làm em vui lắm " dù cho có yêu người ta đi nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất ! " Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã yêu em bằng 1 tình yêu chân thành.
Vài ngày trước đây , cho đến phút giây được chat với anh, em đã từng muốn níu kéo, em muốn được mạnh dạn nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều đến mức em không thể tưởng tượng , tình yêu của em trước giờ vẫn vậy nhưng chỉ vì em không được phép nói ra. Nhưng giờ, em đã biết, sự thật trước mắt em, anh đã khẳng định thì em phải dừng lại suy nghĩ của chính mình !
Em không chúc anh hạnh phúc đâu, đó là suy nghĩ thật của em! Em không muốn mình phải dối lòng, em cũng sẽ không bao giờ quên anh. Nhưng anh à, không 1 ai có thể yêu anh hơn em đâu, em dám chắc với anh điều đó dù cho anh có tìm cả thế gian này. Giờ sao em lại oán trách anh, anh bỏ rơi em lại rồi, em làm thế nào với anh, thì giờ em đang nhận lại nó đây.
Em viết những dòng này, mà thấy có lỗi với người yêu của anh, em đang là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của anh.
Em muốn anh quên em, nhưng rồi em thấy đau lòng và muốn anh chỉ yêu mình anh. Em quá ích kỉ khi làm điều này.
Mong anh đừng yêu người ta như yêu em ! chào anh :(