Tháng Tư
19-09-2008, 06:22 AM
Xa rồi mái lá tranh xưa
Xa dần cuộc sống tuổi thơ êm đềm
Xa rồi tiếng hát ru em
Xa dần kỉ niệm những ngày ấu thơ
Hôm nay em đến thị thành
Đèn hoa chóp tắt em nhìn em mê
Em ơi! em chớ gục lòng
Sài thành cạm bẫy giăng đầy đấy em
Giữ sao thân gái dặm trường
Mười hai bến nước đục trong ai ngờ
Thân quê mộc mạc đơn sơ
Em đừng để nó thắm đầy chất dơ
Xa dần cuộc sống tuổi thơ êm đềm
Xa rồi tiếng hát ru em
Xa dần kỉ niệm những ngày ấu thơ
Hôm nay em đến thị thành
Đèn hoa chóp tắt em nhìn em mê
Em ơi! em chớ gục lòng
Sài thành cạm bẫy giăng đầy đấy em
Giữ sao thân gái dặm trường
Mười hai bến nước đục trong ai ngờ
Thân quê mộc mạc đơn sơ
Em đừng để nó thắm đầy chất dơ