Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đời cỏ dại!



caycodai
19-09-2008, 06:13 AM
Vẫn biết rằng tôi là chỉ là Cỏ Dại
Đâu như Hoa là đài các kiêu xa
Chẳng phải chịu dưới chân người chà đạp
Nhưng ai ơi thử một lần hoán đổi
Sẽ thấy được sức sống ở trong tôi!

khỉ khờ
19-09-2008, 09:17 AM
Có thật không, hỏi lại chắc không
Sẽ có bước chân giẵm trong lòng
Người ta hiểu bạn đừng hòng chối nha
Vì bạn chót thích người ta
Người ta hiểu hết thì là "đã xong"
<cấm hiểu lầm,hiểu đc thì là đi dép trong bụng hê hê>

caycodai
19-09-2008, 09:28 AM
Tự tin quá đấy bạn ơi
Có hiểu cũng hiểu thế thôi bề ngoài
Còn như cốt lõi ai ơi
Đố anh tìm hiểu cả đời ko ra!

caycodai
20-09-2008, 10:35 PM
đã ko mun cho người ta hiểu thì con post làm ji
ma tìm cả đời ko ra thế là bạn là người độc thân cả đời roài
hehehe noi ko bít ngượng

Bạn thử về hỏi ba mình xem
Có bao giờ ba hiểu hết về mẹ
Ko bao giờ ko bao giờ bạn nhé
Còn "độc thân" mốt thời thượng đó nghe!

fallen_angel8x
22-09-2008, 09:28 AM
Vẫn biết rằng tôi là chỉ là Cỏ Dại
Đâu như Hoa là đài các kiêu xa
Chẳng phải chịu dưới chân người chà đạp
Nhưng ai ơi thử một lần hoán đổi
Sẽ thấy được sức sống ở trong tôi!

Như cơn gió ai tìm về đồi cỏ
Trộm nhìn em, ngắm sức sống trong em
Em cũng đẹp như hoa kia cũng đẹp
Chỉ cần em cứ mãi mãi là em :rang:
*****************************
Cũng chỉ là đùa :rang::so_funny: