beta90_vn
18-09-2008, 09:01 PM
Bài này viết bởi cảm xúc nhất thời,hơi điên, đọc không hỉu hoàn toàn không chịu trách nhiệm,hêhhe:winking:.Thân gửi đến toàn bộ member of H’class (my family second)
Nhớ!Nhớ mem lớp H quá đi……Giờ mỗi đứa một ngả rồi,không còn học với nhau nữa. đứa vào nam đứa ra bắc,mỗi đứa đã tự chọn cho mình một tương lai riêng,một khoảng trời riêng.Biết là thế.Ai cũng biết ,nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ.Nhớ hàng ngày vẫn đến lớp ,nhớ hàng ngày vẫn chửi nhau , đánh bậy với mấy pà ,mấy ông trong H’class,nhớ pé chồn,nhớ mụ gno,nhớ mama Tiên nhìu chuyện,nhiều chuyện mà ngày nào vắng má là kái lớp thiếu đi một kái miệng,nhớ ku gà ,nhớ squall,nhớ lớp trưởng,nhớ sư đại ca vẫn bày bài mỗi ngày cho các thành viên tổ 1,NHỚ NHÌU NHÌU LẮM…..Nhớ kái tiếng lớp hiệu 12H nổi nhất trường ,là kái lớp không chỉ tự hào bởi giỏi mà còn tự hào bởi “dâm tà,35” nhất trường,quậy nhất trường, đoàn kết nhất trường,nhớ ngày cuối cùng tiễn học sinh 12,kái ngày chắc mấy đứa không wên đựơc,kái ngày mấy đứa cướp sân khấu vì thầy cô không đồng y’ cho lớp lên hát .Nhớ như in,nhớ cái giây phúc chậy một mạch từ dưới sân trường lên ,hết hơi hát không lên được,rồi pé hiền kêu”vũ ơi,hết ….hát oy”Kệ,hết hơi,vẫn rống ,vẫn hét,thầy cô la kêu xuống ,kệ.Hát cho thầy chủ nhiệm nghe ***** hát cho cô nghe mà cô đuổi,hát xong một bài lại hát tiếp bài lớp ca,như thể chương trình này là liveshow của riêng lớp H vây,hâhhâh.NHỚ
Lớp H mình là lớp thương hiệu
Ăn cũng nhìu mà học cung nhiu
Ấy thế mà lại nghịch lại phá
Khiến ba má chẳng quản được chi
Ôi thôi nay cố gắng học hành
Nào ta cùng tiến lên bạn ơi!!!!
Thế là hết,3 năm học cấp III,3 năm cuối cùng của thời học sinh,chia tay mà tiếc nuối,tiếc nuối vì mem H’class còn quá iu qúi nhau,tiếc nuối vì mem H’class đã gặp nhau ở đây, đã tụ họp thành một gia đình,iu quui nhau thương iu nhau.Thời gian qua nhanh đến nỗi mỗi người nhìn lại chẳng bít mjnh đã làm được những gì,chỉ biết rằng,tụi mình đã là những người bạn thật sự ,chơi hết mình,học hết mình,vẫn không mang tiếng xấu gì về cho lớp.mr Sỹ sẽ rất rất tự hào kái khoá cuối cùng mà mr quản lí lại tuyệt vời đến thế.Khoảng cách chẳng là gì đối với H’class cả , đúng không,năm này có lẽ bận chuyện tâkp trung năm 1 ,nhưng chẳng sao,năm sau lại như cũ,lại tập trung lại suôi voi thẳng tiến ,lăng cô ,thiên an,….mr Sỹ lại viết giấy xin phép phụ huynh cho con em minh đi,mr sẽ chuiu hoàn toàn trách nhiệm ,hâhaaa…Thế nhé.H’class,I love forever,never goodbye.H’class ismy love in my heart,cố lên mọi người hén.Không thất vọng,không gục ngã,không buồn,rớt thì thi lại,học mà ai cũng đậu thì học làm gì,buồn thì hát,hát bài lớp ca đó,nhớ thì lấy anh ra coai,hêhhe,nhớ chịu hok nổi thì phone mà “tám”,onl mà chat.chuc mọi nguoi thành công.hẹn gặp laij
Nhớ!Nhớ mem lớp H quá đi……Giờ mỗi đứa một ngả rồi,không còn học với nhau nữa. đứa vào nam đứa ra bắc,mỗi đứa đã tự chọn cho mình một tương lai riêng,một khoảng trời riêng.Biết là thế.Ai cũng biết ,nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ.Nhớ hàng ngày vẫn đến lớp ,nhớ hàng ngày vẫn chửi nhau , đánh bậy với mấy pà ,mấy ông trong H’class,nhớ pé chồn,nhớ mụ gno,nhớ mama Tiên nhìu chuyện,nhiều chuyện mà ngày nào vắng má là kái lớp thiếu đi một kái miệng,nhớ ku gà ,nhớ squall,nhớ lớp trưởng,nhớ sư đại ca vẫn bày bài mỗi ngày cho các thành viên tổ 1,NHỚ NHÌU NHÌU LẮM…..Nhớ kái tiếng lớp hiệu 12H nổi nhất trường ,là kái lớp không chỉ tự hào bởi giỏi mà còn tự hào bởi “dâm tà,35” nhất trường,quậy nhất trường, đoàn kết nhất trường,nhớ ngày cuối cùng tiễn học sinh 12,kái ngày chắc mấy đứa không wên đựơc,kái ngày mấy đứa cướp sân khấu vì thầy cô không đồng y’ cho lớp lên hát .Nhớ như in,nhớ cái giây phúc chậy một mạch từ dưới sân trường lên ,hết hơi hát không lên được,rồi pé hiền kêu”vũ ơi,hết ….hát oy”Kệ,hết hơi,vẫn rống ,vẫn hét,thầy cô la kêu xuống ,kệ.Hát cho thầy chủ nhiệm nghe ***** hát cho cô nghe mà cô đuổi,hát xong một bài lại hát tiếp bài lớp ca,như thể chương trình này là liveshow của riêng lớp H vây,hâhhâh.NHỚ
Lớp H mình là lớp thương hiệu
Ăn cũng nhìu mà học cung nhiu
Ấy thế mà lại nghịch lại phá
Khiến ba má chẳng quản được chi
Ôi thôi nay cố gắng học hành
Nào ta cùng tiến lên bạn ơi!!!!
Thế là hết,3 năm học cấp III,3 năm cuối cùng của thời học sinh,chia tay mà tiếc nuối,tiếc nuối vì mem H’class còn quá iu qúi nhau,tiếc nuối vì mem H’class đã gặp nhau ở đây, đã tụ họp thành một gia đình,iu quui nhau thương iu nhau.Thời gian qua nhanh đến nỗi mỗi người nhìn lại chẳng bít mjnh đã làm được những gì,chỉ biết rằng,tụi mình đã là những người bạn thật sự ,chơi hết mình,học hết mình,vẫn không mang tiếng xấu gì về cho lớp.mr Sỹ sẽ rất rất tự hào kái khoá cuối cùng mà mr quản lí lại tuyệt vời đến thế.Khoảng cách chẳng là gì đối với H’class cả , đúng không,năm này có lẽ bận chuyện tâkp trung năm 1 ,nhưng chẳng sao,năm sau lại như cũ,lại tập trung lại suôi voi thẳng tiến ,lăng cô ,thiên an,….mr Sỹ lại viết giấy xin phép phụ huynh cho con em minh đi,mr sẽ chuiu hoàn toàn trách nhiệm ,hâhaaa…Thế nhé.H’class,I love forever,never goodbye.H’class ismy love in my heart,cố lên mọi người hén.Không thất vọng,không gục ngã,không buồn,rớt thì thi lại,học mà ai cũng đậu thì học làm gì,buồn thì hát,hát bài lớp ca đó,nhớ thì lấy anh ra coai,hêhhe,nhớ chịu hok nổi thì phone mà “tám”,onl mà chat.chuc mọi nguoi thành công.hẹn gặp laij