PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh , người yêu cũ của em.



PeNy
18-09-2008, 06:08 PM
Một thời gian rất dài , em đã không gặp anh. Chợt hôm kia gặp lại nhau , em cảm thấy bối rối và muốn tránh né anh. Anh chia tay em , em không hận anh , nhưng em lại khóc , anh có biết tại sao em khóc không , chỉ vì quá yêu anh và cũng không dám tin vào sự thật , em và anh đã thật sự xa nhau. Có lẽ em không dám đối diện anh à. Ngày hôm nay , vô tình gặp nhau. Anh tặng cho em 1 nụ cười , cũng là quá đủ rồi. Dù sao lúc trước em quen anh , những lúc em buồn anh cũng an ủi và chia sẻ , cũng là 1 cặp đôi như bao nhiêu người khác. Cũng là 1 tình yêu đẹp. Ngày hôm nay , đúng là đã khác , em không còn là bạn gái anh , cũng không còn là 1 cô bé ngốc , không hiểu chuyện , em đã lớn và biết suy nghĩ , nhận ra được nhiều điều.Chỉ vì lúc trước em chưa đủ lớn để nghĩ thui. Lúc chia tay dù em đã khóc và hận anh rất nhiều.Nhưng mọi thứ đều là quá khứ rùi anh ạ. Có lẽ nó đã ngủ quên trong em.Và bây giờ em đang sống 1 cuộc sống vui vẻ. Em đã từng rất yêu anh , rất thích anh , anh cũng biết mà , phải không.Nhưng em suy nghĩ , mình ngốc lắm , mình chưa hiểu chuyện , cũng không nên quen anh , vì quen anh , chỉ làm anh khó xử và làm đau lòng 1 con bé ngốc chưa đủ lớn để hiểu 1 tình yêu. Lúc quen anh , em chỉ cảm nhận tình yêu theo ý nghĩ của em. Mà bây giờ em biết đó không phải là tình yêu thật. giờ anh cũng đang sống tốt phải không anh , em cũng vậy. giờ thì anh không như xưa nữa , anh lo làm hơn <= đó là điều em mong nhất khi lúc trước còn quen anh.Thật ra lúc trước quen nhau anh hơn em đến 7 tuổi lận. Em còn quá nhỏ so với anh. Em thì lại hay nhõng nhẽo. Giờ nghĩ lại em thấy mình giống con nít quá và tự cười mình. Mọi thứ em để lại cho quá khứ. Và những gì là của nhau em trả lại nơi ta gặp nhau , yêu nhau và chia tay nhau. Em cũng không còn bước chân qua nới ấy nữa. Có lẽ em không muốn nhớ. Giờ thì làm bạn thui anh nhé. Gặp nhau ta chỉ cười nhẹ cũng là quá đủ. Có những lúc buồn làm ta lớn lên. Buồn không hẳng không hay khóc không hẳng không tốt.Và sau khi khóc mắt em cũng trong hơn. Và em biết mình đã lớn.
Ngày xưa em còn bé
Bây giờ đã lớn rồi
Ngày xưa em hay khóc
Thì bây giờ em cười
Không cần anh dỗ nữa
Vì em đã lớn rùi
Gửi anh !!! Chúc anh vui vẻ.

NhoxTy
19-09-2008, 05:20 AM
Nói ở đây sao mà nó đọc được đây?Cố lên nhe Dương ,không có tình yêu này ta tìm tình yêu khác ,biết đâu no sẽ mang lại hạnh phúc cho mài nhiều hơn thì sao?mài còn bạn bè ,gia đình và tất cả những người đang cần mài ,cố lên bạn của tao!!!!

beiudanh
19-09-2008, 07:55 AM
Ngày xưa là những kỷ niệm đẹp.... với người mà bạn đã từng yêu thương... dù không còn cùng chung bước nhưng hãy cố gắng giữ gìn tình bạn của 2 người... chúc bạn luôn vui với những quyết định mà bạn đã chọn lựa...

*Bé_Bông*
21-09-2008, 03:28 AM
ngày xưa là kỷ niệm đẹp ss à
ss cố gắng lên nhé