PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em Vẫn yêu Anh



conbe_colorado
18-09-2008, 04:55 PM
Nắng vừa lên tim em bỗng thổn thức
Từng nụ cười từng ánh mắt yêu thương
Lòng bỗng nhẹ rùi nhẹ nhàng theo gió
Em bay bỗng trong bầu trời tình yêu

Tim đập mạnh cùng những lời yêu
vòng tay ấm anh ôm em thật chặt
em nghe thấy từng nhịp đập yêu thương
Lòng bỗng lạnh khi anh đã xa rui

Em bước đi như kẻ vô hồn
Bỏ sau lưng tất cả những lời yêu
Vòng tây ấm anh ôm em thật chặt
Từng nụ cười từng anh mắt yêu đương

Có phải chăng khi em đã sai
Để anh đi trong lòng còn nối tiết
Tai sao em lại để mình cao thượng
Để anh về với nơi anh đã đến

Tim em đâu, đâu như ko thể biềt
Cố gánh cười chúc anh dc an vui
Em chỉ mong người kia sẽ hiểu
Yêu anh nhiều như em đang yêu anh

Em vẫn ở đây vẫn sẽ vậy
Em sẽ lắng nghe, sẽ bên cạnh
Cho dù tim anh ko có em
Em vẫn tấm lòng này, vẫn sẽ đợi

thusinh_van
21-09-2008, 07:22 PM
nói thật nhé.. ấy viết thơ gì thế. tớ nghĩ ấy viết văn xuôi ruj
cài gi cung iu vói ịu đọc xong là quên ngay chú chẵng để lại một cai gi đâu ay ah???

hiepsivodanh
01-10-2008, 09:29 AM
Thơ hay đấy chứ bạn. Đừng nghe người bên cạnh nói khoé. Sao bạn lại viết được những lời thơ tuyệt vời đến như thế được cơ chứ. Tuyệt vời lắm. Mình cảm bạn vì những lời thơ trên

hiepsivodanh
13-10-2008, 06:24 AM
ah ừ ấy viết thơ gì thế hỡ, mình đọc nhưng kô hiểu được 1 từ nào ở trong đó lươn là sao. Nhưng dẫu sao cũng chúc mừng vì ấy cũng nghĩ ra được những ý rất hay.

caycodai
13-10-2008, 07:00 PM
Hai người chỉ cần hiểu đc cảm xúc của bạn ấy là đc rồi. Để mình viết lại bài này theo ý hiểu của mình nhé.

Em yêu anh khi nắng vàng rực rỡ
Nắng nụ cười của anh đó người ơi
Gío bình yên em thả hồn vào đó
Tình yêu đến nhẹ nhàng ở trong tim

Phút xao xuyến em tìm thấy nơi anh
Em hạnh phúc với tình yêu chân thành
Em cứ ngỡ anh đã dành cho em
Để giờ đây tim em lạnh giá băng!

Em đã sai bằng lòng để anh đi?
Khi con tim vẫn nối tiếc đợi chờ
Có phải em khờ dại quá ko người
Khi biến mình: kẻ cao thượng trên đời?

Em vẫn cười như để anh đc vui
Tình yêu anh chôn vùi thành kỉ niệm
Kỉ niệm buồn vết thương lòng ko phai
Mình em chịu ko muốn phải thêm hai

Biết giờ đây anh đang vui bên ai
Người con gái anh thương yêu rất nhiều
Chỉ mong sao cô ấy hiểu một điều
Sẽ yêu anh như em đã từng yêu

Em vẫn vậy vẫn sẽ yêu anh nhiều
Vẫn chung tình dù em hiểu một điều
Yêu dại khờ là tình yêu mù quáng
Em vẫn đợi dù năm tháng héo mòn!

Ljnhnghy_It's me
16-10-2008, 06:14 AM
mình thấy bạn vít thơ hình như vẫn ko ổn 1 số chỗ....sửa lại chút xíu là ok lìn...