PDA

Xem đầy đủ chức năng : Căn phòng và nỗi nhớ!!!



Hugo_mecxi
18-09-2008, 07:18 AM
Một đêm!
Màn sương lạnh, gió thổi vi vu
Lòng tỉnh giấc, và một đêm không ngủ
Tâm hồn ôi sao nghe xao động
Nỗi cô buồn lạnh lẽp át phòng băng
Đêm tan dần, Dằn sâu trong tiếng nấc
Kim giờ vẫn quay!
Mây cứ trôi, trôi hoài, trôi mãi
Mây làm cành lá đong đưa
Anh làm em tim ngày càng tĩnh lại
Sao đi đâu, niềm tin ở nơi nào
Sao Ông lại dấu đi, không một lần lóe sáng
Hơi thở không thành, căn phòng cô quạnh
Cô bé ngồi trong nỗi nhớ không tên
Mùa thu đi và rồi mùa đông đến
Lãnh lẽo hơn và thêm nỗi ưu sầu
Cô bé vẫn ngồi dường như tim ngừng đập
Cô bé vẫn ngồi đợi mãi một vì sao
Hai dòng lệ đẫm bờ vai bé nhỏ
Lạnh giá mưa buồn, lạnh giá sâu
Đêm cuối cùng, khi đông vừa hết
Chim nhỏ bay về ríu rít ngoài hiên
Môi mĩm cười và bà tay bé nhỏ
Cố hứng ánh mặt trời còn sót lại trên cây
Từ nay
Tâm hồn em sẽ hóa vào cây cỏ
Bám chặt theo làn mây, tan biến phương nào

caycodai
18-09-2008, 08:03 AM
Tâm hồn bạn sẽ hóa vào cây cỏ
Nhưng đừng buồn bởi chưa chắc đớn đau
Bởi biết đâu cây cỏ sẽ xanh màu
Xanh hy vọng good bye nỗi buồn rầu!

Hugo_mecxi
18-09-2008, 08:27 AM
Good bye chẳng thể xoá nỗi đau
Có thế mới hay chữ tình đầu
Anh đến mang theo dòng chữ bạc
Nát bét tim em thế mới ngầu!

caycodai
19-09-2008, 12:00 AM
Ông trời sinh ra vạn nỗi sầu
Trong vạn nỗi ấy có tình đầu
Nhưng mà cái chuyện "tim nát nhầu"
Mà bảo như thế nó mới ngầu!
Thì tôi mới biết lần đầu ai ơi?

Hugo_mecxi
19-09-2008, 05:50 AM
Dẫu biết mới tình đầu
Và yêu cũng chưa lâu!
Nhưng lỡ tim đã nhầu
Thì ngầu có sao đâu!

caycodai
20-09-2008, 06:33 AM
Dẫu biết mới tình đầu
Và yêu cũng chưa lâu!
Nhưng lỡ tim đã nhầu
Thì ngầu có sao đâu!

Bó tay @.com
Bó tay cho đến "nằm hòm" mới thôi!

giatanxx
20-09-2008, 09:07 AM
yêu thế mà gọi là ngầu
yêu vậy thì lòng sẽ sầu
tình đầu là tình rất đau
có đau thì mới biết yêu
yêu rồi mới biết tình đầu
là tình đẹp mà không đau

Hugo_mecxi
22-09-2008, 05:26 AM
Bó tay @.com
Bó tay cho đến "nằm hòm" mới thôi!

Sao bạn lại bó tay
Giữa giang dở thế này
Tình cay có ai hiểu
Giọt này có ai chăng!


yêu thế mà gọi là ngầu
yêu vậy thì lòng sẽ sầu
tình đầu là tình rất đau
có đau thì mới biết yêu
yêu rồi mới biết tình đầu
là tình đẹp mà không đau


Sao lại không ngầu
hả bạn yêu dấu
Tình đầu rất xấu
Biết bấu vào đâu!
(hic......................)

cogaibathanh
22-10-2008, 02:04 AM
hận đời máu chảy trong tim
đố ai ngăn được cánh chim gian hồ
đời lãng trí như chim không tổ
kiếp gian hồ như cánh hãy âu
đời mất vui khi đã hết tiền
đời mất vui khi người yêu phụ bạc
khi vui cho kẻ yêu nhau
khi buồn cho kẻ yêu nhau vì tiền

heocon_kc
22-10-2008, 02:16 AM
Nếu đợi được cô bé ơi hãy đợi
Biết đâu đấy nơi phía cuối con đường
Có một người đã từng như cô bé
Vẫn đợi chờ ngày cô bé đi qua
Ôi hạnh phúc nào phải đâu tự có
Tự có rồi còn gọi hạnh phúc chăng?
Người có tình sẽ tìm ra hạnh phúc
Người có tâm sẽ có cả tấm lòng

HanMacTu_part2
22-10-2008, 03:00 AM
Ôi nghe bạn nói phục trong lòng
Nhưng mà ở đời liệu đúng không
Yêu ai đợi mãi rồi bỡ ngỡ
Người mình từng yêu lỡ sang sông

Illusion
22-10-2008, 10:10 AM
vậy ra bạn nghĩ yêu là vậy sao
kẻ đi người ở buồn đau sao đành
vui lên đi vì người đã cất bước
theo mối tình mà nàng vẫn hằng mong

abba_172
22-10-2008, 01:53 PM
Cuộc đời không phụ người có lòng
Chỉ cần không rẽ lối sang sông
Rồi một ngày kia thuyền cập bến
Trăng khuyết nay tròn thoả ước mong

HanMacTu_part2
22-10-2008, 11:24 PM
Nhưng thế sự đời đã đổi thay
Tình yêu này chỉ có đắng cay
Phụ tình bội ươc... bao đâu khổ
Chung tình chỉ khổ mình ta đây

heocon_kc
23-10-2008, 04:25 AM
Thế bạn muốn mình chung tình mà khổ
Hay là người gây khổ lụy cho ai?
Tình vốn thế chẳng phân biệt đúng sai
Một chữ nhẫn ta chờ ai lạc bước

ntbha2006
24-10-2008, 05:09 AM
bạn đừng là người deo khổ đến ai
bạn sẽ hối hận khi biết mình sai
trong cuộc đời cái mong sẽ chẳng được
vậy bạn ơi hãy tin yêu như trước

cho đến khi, tình đi vào dĩ vẵng
bạn thấy lòng sẽ nhẹ nhõm hiều hơn
và đi tiếp với mối tình đang đến
với niềm vui, với hạn phúc dâng trào