Xem đầy đủ chức năng : Sao anh lại dối nhóc?
caycodai
17-09-2008, 11:37 PM
Có một ngày trăng treo ngoài cửa sổ
Ta lơ đãng thả hồn mình vào đó
Rồi bâng khuâng nhóc quay sang hỏi nhỏ:
"Có bao giờ ta chẳng thể có nhau?"
Anh mỉm cười: "Chả bào giờ thế đâu"
Nhưng hôm nay nhóc đã khóc thật lâu
Nước mắt cạn vì một mối tình đầu
Anh cất bước bỏ nhóc một mình sầu!
caycodai
18-09-2008, 06:03 AM
Ối ối anh ơi hỉu lầm rùi
Em đây chưa biết nếm mùi yêu
Vu vơ đánh máy viết thơ liều
Đừng hiểu lầm nhé! Em chưa yêu!
Hugo_mecxi
18-09-2008, 07:26 AM
cảm xúc hay đó bạn Nhóc yêu
Ai mà dối bạn cũng thật liều
Tui xin gửi bạn lòng bé nhỏ
Hãy giữ trong mình một chữ "Kiêu"
caycodai
18-09-2008, 07:53 AM
Cám ơn chị nhé, thanks rất nhiều
Con gái trên đời sống phải kiêu
Kiêu vừa kiêu phải kiêu đúng kiểu
Nhưng đừng kiêu quá chẳng ai yêu!
Hugo_mecxi
18-09-2008, 08:12 AM
Tôi cũng thank bạn cảm ơn nhiều
Vì tui suốt ngày chỉ biết kiêu
Có hay cũng là điều dễ hiểu
Vì thế tới nay chẳng ai yêu
quydo85
18-09-2008, 09:45 AM
Kiêu là gì sao anh ko hiểu
Kiêu bởi vì em đã trót yêu anh
Kiêu 1 chút để anh còn chú ý
Nhưng khi ở gần em chỉ còn "iêu" :D
khỉ khờ
18-09-2008, 08:10 PM
Gái kiêu sau gặp trai liều
Nắm lấy cơ hội không nhiều đâu em
Sau này ai biết lại quen
Lại thương cái kẻ mang tên "bụi đời"
caycodai
19-09-2008, 12:05 AM
Gái kiêu sau gặp trai liều
Nắm lấy cơ hội không nhiều đâu em
Sau này ai biết lại quen
Lại thương cái kẻ mang tên "bụi đời"
Anh ơi chuyện đó lỗi thời
Làm gì có kẻ dại đời thế anh
Bụi đời cuộc sống mong manh
Chi bằng yêu kẻ tha phanh lắm tiền!
Hugo_mecxi
19-09-2008, 05:33 AM
Kiêu là gì sao anh ko hiểu
Kiêu bởi vì em đã trót yêu anh
Kiêu 1 chút để anh còn chú ý
Nhưng khi ở gần em chỉ còn "iêu" :D
Dẫu biết anh có điểm đáng yêu
Uh thế thôi ta thử làm liều
Có biết nhiều đêm em đâu đó
Thẩn thờ tìm mãi bóng Tiêu Diêu!
khỉ khờ
19-09-2008, 08:46 AM
Anh ơi chuyện đó lỗi thời
Làm gì có kẻ dại đời thế anh
Bụi đời cuộc sống mong manh
Chi bằng yêu kẻ tha phanh lắm tiền!
khôn thì yêu kẻ lắm tiền
thông minh yêu kẻ tính hiền,cách ngoan
ngu thì yêu đúng kẻ gian
Biết sống yêu kẻ biết làm biết ăn
caycodai
19-09-2008, 09:20 AM
khôn thì yêu kẻ lắm tiền
thông minh yêu kẻ tính hiền,cách ngoan
ngu thì yêu đúng kẻ gian
Biết sống yêu kẻ biết làm biết ăn
Khôn thì em chẳng dám đâu
Chả qua nói thật một câu thôi mà
Thiết nghĩ nên mới nói ra
Gặp người mình yêu thì là tốt thôi
Nhưng mà nhỡ được số trời
Gặp người giàu có ai thời chẳng vui!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.